Văn hóa - Đời sống

‘Con trai’ Lý Liên Kiệt trở lại màn ảnh rộng sau 32 năm và câu chuyện phía sau

Anh Dương 01/03/2026 06:30

Xuất hiện trước ống kính, Lý Liên Kiệt tóc đã điểm bạc nơi thái dương, nụ cười vẫn ấm áp như thể xuyên qua 32 năm thời gian, nói với cậu bé 9 tuổi trong ký ức: “Con trai, bố vẫn luôn ủng hộ con”.

Người được Lý Liên Kiệt gọi từ xa bằng tiếng “con trai” ấy, chính là diễn viên phim hành động Tạ Miêu, người vừa trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Câu chuyện cảnh sát Đông Bắc 3 sau rất nhiều năm vất vả.

Từ “cậu con trai trong phim của Lý Liên Kiệt”, đến “ông hoàng phim mạng”, rồi được nhiều ngôi sao nâng đỡ để quay lại điện ảnh chiếu rạp, hành trình của Tạ Miêu ở tuổi 41 chẳng khác nào một câu chuyện võ hiệp ngoài đời thực. 7 chữ “kiên cường, bền bỉ, không bỏ cuộc” được anh thể hiện trọn vẹn.

Ta Mieu trong phim Cau chuyenc anh sat dong bac 3
Tạ Miêu trở lại màn ảnh rộng với phim “Câu chuyện cảnh sát Đông Bắc 3”

Lần trở lại này, Lưu Đức Hoa, Chân Tử Đan, Vương Bảo Cường, Tào Tuấn, Tử Sa cùng nhiều đàn anh, bạn bè trong giới đồng loạt lên tiếng quảng bá, cổ vũ cho anh. Bởi đây không chỉ là màn trở lại của riêng Tạ Miêu, mà còn là sự tiếp nối niềm chấp niệm và tinh thần truyền thừa của cả một thế hệ diễn viên phim hành động đối với hai chữ “công phu”.

Thời gian quay ngược về năm 1993.

Trên phim trường "Hồng Hy Quan - Tân Thiếu Lâm ngũ tổ", cậu bé 9 tuổi Tạ Miêu gương mặt căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, đứng cạnh Lý Liên Kiệt mà không hề tỏ ra sợ sệt. Cậu vào vai Hồng Văn Định, con trai của nhân vật do Lý Liên Kiệt thủ vai.

Đạo diễn Vương Tinh khi ấy chọn Tạ Miêu vì nền tảng võ thuật vững vàng, lại thêm “trong ánh mắt có một sự quyết đoán, không chịu thua”. Không ngờ lựa chọn đó lại tạo nên một cặp “cha con màn ảnh” kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ. Từ đó, Lý Liên Kiệt và Tạ Miêu kết mối duyên sâu đậm trên màn ảnh rộng.

Năm 1995, trong bộ phim hành động khác là "Thư gửi cho cha", sự phối hợp giữa hai người đã vô cùng ăn ý. Trong một cảnh đối đầu ở bến cảng, động tác của Tạ Miêu gọn gàng dứt khoát, đến mức Lý Liên Kiệt cũng không nhịn được khen: “Thằng bé này có tố chất!”.

Hậu trường phim ghi lại cảnh Lý Liên Kiệt luyện quyền, còn Tạ Miêu ngồi ở góc làm bài tập. Làm được một lúc, ánh mắt cậu lại dõi theo từng chiêu thức, lén học hỏi. Sau này Tạ Miêu nhớ lại: “Khi đó tôi chưa hiểu thế nào là diễn xuất, chỉ thấy chú Lý Liên Kiệt đánh võ quá ngầu, nên muốn học theo”.

Nổi tiếng từ rất sớm, từng hợp tác với nhiều ngôi sao lớn, Tạ Miêu mới 11 tuổi đã là sao nhí đình đám bậc nhất thời bấy giờ. Nhưng một quyết định đã thay đổi tất cả: nghe theo lời khuyên của Châu Nhuận Phát rằng “học hành quan trọng hơn”, anh tạm rời giới giải trí, trở về Bắc Kinh tiếp tục học tập. Một lần rời đi, là mười năm.

Năm 2006, Tạ Miêu tốt nghiệp Học viện Thể thao Thủ đô, mang theo giấc mơ công phu quay lại giới phim ảnh, nhưng thời thế đã đổi khác. Phim hành động thoái trào, lưu lượng lên ngôi, “người kế thừa Lý Liên Kiệt” năm nào trở thành “sao nhí hết thời” không ai đoái hoài.

Thế nhưng Tạ Miêu không từ bỏ điều mình yêu nhất là phim hành động. Không có vai diễn, anh tự tìm lối đi, lao vào thị trường phim chiếu mạng từng bị coi thường.

Ta mieu voi Ly Lien Kiet trong Thu gui cho cha
Tạ Miêu và Lý Liên Kiệt trong phim “Thư gửi cho cha”

Chín năm, 39 tác phẩm, sản lượng đáng kinh ngạc nhưng chất lượng không đồng đều. Anh từng bị gán mác “vua phim mạng dở”, nhưng âm thầm giữ một nguyên tắc: đánh là phải đánh thật.

Trong loạt phim Mục trung vô nhân, anh vào vai hiệp khách mù, đao đao thấy máu, quyền quyền trúng đích. Ở hai phần đầu Câu chuyện cảnh sát Đông Bắc, anh thiết kế các cảnh đánh trong toa xe chật hẹp, hành lang cũ kỹ, mang cảm giác thực chiến đầy áp lực. Không ngôi sao lưu lượng, không vốn đầu tư lớn, chỉ dựa vào sự liều mình và bền bỉ, Tạ Miêu đã tự tạo dựng lại tên tuổi trên mảnh đất phim mạng.

Có truyền thông nhận xét phim hành động của Tạ Miêu “khiến khán giả thấy được đỉnh cao mới của điện ảnh võ hiệp”.

Đến năm 2025, những bước ngoặt lớn liên tiếp xuất hiện. Phim Hỏa che mắt do Tạ Miêu đóng chính được chọn chiếu tại Liên hoan phim Toronto. Sau buổi chiếu, khán giả đứng dậy vỗ tay, truyền thông nước ngoài nhận xét bộ phim “tái định nghĩa phim hành động hiện đại”.

Cùng năm, tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc Quảng Đông, Tạ Miêu biểu diễn tiết mục võ thuật Đạp Diệp Lăng Không, kết hợp công nghệ AR với quyền pháp truyền thống, hóa thân thành hiệp khách hiện đại, gây bão mạng xã hội.

Cuối cùng, thời điểm đã chín muồi. Bộ phim Câu chuyện cảnh sát Đông Bắc 3 chính thức ra rạp trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục vào ngày 30.1.2026. Hai phần trước chỉ chiếu trên mạng, còn lần này, bộ phim thực sự bước lên màn ảnh lớn.

Đây là lần đầu tiên Tạ Miêu trưởng thành xuất hiện trên màn ảnh rộng với tư cách nam chính, cũng là lần đầu sau 32 năm anh trở lại rạp với vai trò nhân vật trung tâm. Trailer phim đầy những cảnh siết cổ, vật lộn, động tác tàn bạo nhưng chân thực, được nhiều người đánh giá là “phim hành động thực chiến cứng nhất những năm gần đây”.

Ta Mieu o tuoi 41
Sao nhí Tạ Miêu năm nào nay đã 41 tuổi

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi vì sao vẫn liều mình bám trụ với phim hành động, Tạ Miêu trả lời rất giản dị: “Trước hết là để sống… sau đó chính phim chiếu mạng đã cứu tôi. Phim hành động từng là niềm tự hào của điện ảnh Trung Quốc. Tôi có chút sở trường, không muốn nhìn nó lụi tàn. Cứ kiên trì làm tiếp là được”.

Câu chuyện của Tạ Miêu chạm đến lòng người không chỉ vì màn nghịch chuyển số phận, mà còn vì nó chứng minh một điều: chỉ cần còn người đánh thật, làm thật, kiên trì thật, phim hành động Trung Quốc sẽ mãi không thiếu người kế tục.

Tạ Miêu, 41 tuổi, 32 năm sau trở lại màn ảnh rộng, anh xứng đáng.

Anh Dương