Trực thăng quân sự gặp nạn tại Qatar khiến 6 người thiệt mạng
Một trực thăng quân sự vừa gặp nạn trên vùng trời Qatar, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Tai nạn xảy ra trong bối cảnh Qatar đang phải gồng mình chống đỡ những hệ lụy nặng nề từ cuộc xung đột leo thang giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran. Dù chính phủ Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đều nhanh chóng lên tiếng xác nhận nguyên nhân ban đầu là do "trục trặc kỹ thuật", thảm kịch này vẫn như một giọt nước tràn ly, làm gia tăng thêm bầu không khí căng thẳng và bất an đang bao trùm lên toàn bộ khu vực. Nó phơi bày những rủi ro thường trực mà các lực lượng vũ trang đồn trú tại đây phải đối mặt hằng ngày trong các sứ mệnh huấn luyện và tuần tra, ngay cả khi không trực tiếp tham gia vào các hoạt động giao tranh.
Hành trình định mệnh và những nỗ lực tìm kiếm mong manh
Theo thông báo chính thức được Bộ Nội vụ Qatar công bố vào ngày hôm nay, chiếc trực thăng quân sự chở theo 7 người đã gặp nạn và lao xuống vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia này. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Qatar đã sử dụng nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) để cung cấp những thông tin sơ bộ đầu tiên. Bộ này khẳng định chiếc trực thăng đang thực hiện một "nhiệm vụ thường lệ" thì bất ngờ gặp phải sự cố kỹ thuật nghiêm trọng dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc. Cả hai Bộ đều nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ thông tin hay dấu hiệu nào cho thấy vụ rơi máy bay là kết quả của một hành động thù địch hoặc tấn công từ bên ngoài.
Danh tính của những nạn nhân xấu số đã nhanh chóng được xác định, phản ánh sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Qatar và các đồng minh. Theo danh sách do Bộ Quốc phòng công bố, ba quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Qatar đã tử nạn bao gồm phi công Đại úy Mubarak Salem Daway al-Marri, Trung sĩ Fahad Hadi Ghanem al-Khayarin và Hạ sĩ Mohammed Maher Mohammed. Vụ tai nạn cũng cướp đi sinh mạng của Thiếu tá Sinan Tastekin thuộc Lực lượng Liên hợp Qatar - Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng chia sẻ bi kịch này là hai cộng tác viên dân sự người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Suleiman Cemra Kahraman và ông Ismail Anas Can. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng nước này cũng phát đi một tuyên bố xác nhận sự mất mát, nêu rõ một binh sĩ của họ cùng hai nhân viên đến từ tập đoàn công nghiệp quốc phòng Aselsan đã thiệt mạng. Phía Ankara bổ sung thêm một chi tiết quan trọng rằng vụ tai nạn xảy ra trong quá trình chiếc máy bay thực hiện một chuyến bay huấn luyện.
Mục tiêu lớn nhất lúc này là tìm thấy phi công thứ hai của chuyến bay, Đại úy Saeed Nasser Samekh thuộc Lực lượng Vũ trang Qatar, người hiện vẫn đang được báo cáo mất tích. Sự cố này đặt ra một dấu hỏi lớn về quy trình bảo dưỡng khí tài và an toàn bay của lực lượng không quân hỗn hợp trong điều kiện hoạt động với cường độ cao hiện nay.
Qatar oằn mình trước các đòn không kích và thiệt hại kinh tế khổng lồ
Mặc dù vụ rơi trực thăng được xác định là một tai nạn kỹ thuật, nó lại xảy ra vào một thời điểm cực kỳ nhạy cảm, khi Qatar đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Kể từ khi liên minh Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Iran vào ngày 28.2, Qatar vô tình trở thành một trong những mục tiêu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất từ các đòn trả đũa.
Quốc gia Vùng Vịnh nhỏ bé này đã phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng không, liên tục đánh chặn hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tự sát và tên lửa do Iran phóng đi (Tehran tuyên bộ các tên lửa của họ nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ đặt trên lãnh thổ Qatar). Không phận của Qatar đã biến thành một chiến trường thực sự, nơi các hệ thống radar và tên lửa phòng không phải hoạt động quá công suất để bảo vệ các mục tiêu hạ tầng thiết yếu.
Đáng lo ngại hơn, các đòn tấn công của Iran không chỉ mang tính chất đe dọa mà đã gây ra những tổn thất vật chất vô cùng nghiêm trọng, đánh thẳng vào huyết mạch nền kinh tế của Qatar. Vào đầu tuần trước, các cuộc không kích đã nhắm trực tiếp vào Thành phố Công nghiệp Ras Laffan, trái tim của ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên nước này, gây ra những "thiệt hại đáng kể". Đây là một đòn giáng mạnh vào một quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc gần như hoàn toàn vào việc xuất khẩu năng lượng.
Mức độ tàn phá đã được hé lộ qua những con số gây sốc do chính ông Saad al-Kaabi, Giám đốc điều hành Tập đoàn QatarEnergy kiêm Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề năng lượng, công bố vào ngày thứ Năm. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông al-Kaabi cay đắng thừa nhận rằng các cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của Iran đã vô hiệu hóa tới 17% tổng công suất xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar.
Cụ thể, hai trong số 14 dây chuyền sản xuất LNG khổng lồ cùng một trong hai cơ sở chuyển hóa khí thành chất lỏng (GTL) đã bị hư hại nặng nề. Thiệt hại về mặt cơ sở hạ tầng này dự kiến sẽ kéo theo một hệ lụy tài chính khổng lồ, làm bốc hơi khoảng 20 tỉ USD doanh thu hàng năm của nhà nước. Sự sụt giảm đột ngột về công suất cung ứng năng lượng từ một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới này chắc chắn sẽ tạo ra những cơn chấn động mạnh mẽ trên thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá khí đốt leo thang và đe dọa an ninh năng lượng của nhiều quốc gia đối tác, đặc biệt là tại châu Á và châu Âu.
Vụ rơi trực thăng, dù độc lập với các cuộc tấn công, càng làm tô đậm thêm bức tranh u ám về một khu vực đang chìm sâu vào vòng xoáy bất ổn, nơi cái giá phải trả cho chiến tranh đang được đong đếm bằng cả sinh mạng con người lẫn những thiệt hại kinh tế tính bằng hàng chục tỉ đô la.