Văn hóa - Đời sống

'Thả bước' trong Vườn quốc gia Cát Tiên

Hoàng Bắc - Văn Hợp 24/03/2026 06:27

Vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) mang vẻ đẹp hoang sơ của rừng mưa nhiệt đới. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

z7625042979977_6324a3b8e201a5d1d9cc53c3eaa212f0.jpg
Nhìn từ trên cao, Vườn quốc gia Cát Tiên như một dải lụa xanh khổng lồ ôm trọn khúc quanh của dòng sông Đồng Nai. Với diện tích hơn 71.000 ha, đây là một trong những Khu dự trữ sinh quyển thế giới có thảm thực vật rừng mưa nhiệt đới thấp điển hình nhất tại Việt Nam - Ảnh: Văn Hợp
Du khách nước ngoài đến Vườn quốc gia Cát Tiên để trải nghiệm du lịch sinh thái, khám phá đa dạng sinh học và tham gia các hoạt động ngoài trời giữa không gian rừng nguyên sinh- Ảnh: Ho
Du khách nước ngoài đến Vườn quốc gia Cát Tiên để trải nghiệm du lịch sinh thái, khám phá đa dạng sinh học và tham gia các hoạt động ngoài trời giữa không gian rừng nguyên sinh - Ảnh: Hoàng Bắc
Đạp xe xuyên rừng là một trong những trải nghiệm thú vị và đặc trưng nhất để khám phá hệ sinh thái đa dạng tại Vườn quốc gia Cát Tiên . Du khách có thể thong dong trên những con đường bê tông nhỏ rợp bóng cây, lắng nghe tiếng chim hót và tận mắt chiêm ngưỡng những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi- Ảnh: Hoa
Đạp xe xuyên rừng là một trong những trải nghiệm thú vị và đặc trưng nhất để khám phá hệ sinh thái đa dạng tại Vườn quốc gia Cát Tiên . Du khách có thể thong dong trên những con đường bê tông nhỏ rợp bóng cây, lắng nghe tiếng chim hót và tận mắt chiêm ngưỡng những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi - Ảnh: Hoàng Bắc
Đi bộ xuyên rừng (trekking) là trải nghiệm được yêu thích nhất tại Vườn quốc gia Cát Tiên để khám phá hệ sinh thái động thực vật phong phú. Du khách có thể tự đi theo các tuyến đường mòn có sẵn hoặc thuê hướng dẫn viên du lịch- Ảnh: Hoa
Đi bộ xuyên rừng (trekking) là trải nghiệm được yêu thích nhất tại Vườn quốc gia Cát Tiên để khám phá hệ sinh thái động thực vật phong phú. Du khách có thể tự đi theo các tuyến đường mòn có sẵn hoặc thuê hướng dẫn viên du lịch - Ảnh: Hoàng Bắc
Cụ
Cụ "thằn lằn sấm" tại Vườn quốc gia Cát Tiên thực chất là biệt danh của một cây Tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi thu hút khách du lịch đến tham quan, chiêm ngưỡng - Ảnh: Hoàng Bắc
Tên gọi cụ
Tên gọi cụ "thằn lằn sấm" bắt nguồn từ bộ rễ "chân nơm" khổng lồ, uốn lượn trên mặt đất trông giống như thân hình của một con thằn lằn thời tiền sử đang ẩn mình dưới tán rừng - Ảnh: Hoàng Bắc
Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm- Ảnh: Văn Hợp
Vườn quốc gia Cát Tiên được mệnh danh là "ngôi nhà muôn thú" và là một trong những khu vực có đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam. Nơi đây ghi nhận khoảng 1.730 loài động vật, bao gồm nhiều loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ thế giới và Việt Nam - Ảnh: Văn Hợp
z7625043019811_b0008b0a8d75c87182144f66b45b4109.jpg
Các loài thú tại Vườn quốc gia Cát Tiên khá dạn dĩ, không quá sợ hãi con người, tạo cảm giác rất "hiền" và thân thiện. Điều này là kết quả của công tác bảo tồn tốt, giúp các loài động vật cảm thấy an toàn trong môi trường sống tự nhiên - Ảnh: Văn Hợp
Du khách nước ngoài tham quan ghềnh Bến Cự tại Vườn quốc gia Cát Tiên bằng cách đi bộ hoặc đạp xe xuyên rừng- Ảnh: Hoàng Bă
Du khách nước ngoài tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên bằng cách đi bộ hoặc đạp xe xuyên rừng - Ảnh: Hoàng Bắc
Ghềnh Bến Cự mang vẻ đẹp hoang sơ của những khối đá bazan đen và dòng nước mát từ sông Đồng Nai. Thời điểm này, mực nước hạ thấp làm lộ rõ bãi đá đen, đường đi khô ráo và dễ quan sát động vật- Ảnh: Hoàng Bắc
Ghềnh Bến Cự mang vẻ đẹp hoang sơ của những khối đá bazan đen và dòng nước mát từ sông Đồng Nai. Thời điểm này, mực nước hạ thấp làm lộ rõ bãi đá đen, đường đi khô ráo và dễ quan sát động vật - Ảnh: Hoàng Bắc
Ghềnh Bến Cự là nơi có sự hiện diện của cá phục vụ tham quan quan du lịch. Du khách thường đến đây để tản bộ trên các tảng đá lộ thiên, chụp ảnh (check-in), lắng nghe tiếng nước chảy và tận hưởng không khí trong lành của rừng già- Ảnh: Hoàng Bắc
Ghềnh Bến Cự có nhiều cá tạo sự thích thú cho du khách. Nhiều bạn trẻ đến đây để tản bộ trên các tảng đá lộ thiên, chụp ảnh (check-in), lắng nghe tiếng nước chảy, tận hưởng không khí trong lành của rừng già - Ảnh: Hoàng Bắc
z7625043002012_b5561ae8ce594cdeddf59bab2a348c09.jpg
Khi màn đêm dần buông xuống, không gian Vườn quốc gia Cát Tiên tĩnh lặng, thú trong vườn tự do "tắm mát" - Ảnh: Văn Hợp

Hoàng Bắc - Văn Hợp