Hành trình Từ Trái Tim: Từ biên cương Chiềng Sơn lan tỏa khát vọng khởi nghiệp kiến quốc
Rời Hà Nội, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục vượt đèo dốc lên Sơn La, mang sách quý và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp kiến quốc nơi biên cương.


Sau 3 ngày giao lưu với sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, sáng 4.4, đoàn Hành trình Từ Trái Tim lại tiếp tục lên đường đến với học sinh, thanh niên, người dân và các chiến sĩ ở những tỉnh vùng núi cao xa xôi, hiểm trở. Cùng những cuốn sách quý, Hành trình từ Trái Tim tiếp tục trao truyền một thông điệp lớn: khởi nghiệp không dừng ở việc làm giàu cho bản thân, mà sâu xa hơn là hun đúc tinh thần kiến quốc, đánh thức ý chí vươn lên và xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam đủ khát vọng để đất nước hùng cường, đủ bản lĩnh để đua tranh với thế giới.
Từ Hà Nội, đoàn men theo quốc lộ hướng về Hòa Bình rồi tiếp tục ngược lên Sơn La. Càng rời xa phố thị, cung đường càng trở nên gập ghềnh, hiểm trở. Những đoạn đèo dốc nối tiếp nhau, những khúc cua gắt ôm lấy sườn núi, những đoạn mặt đường hẹp, đá dăm, ổ gà khiến bánh xe nhiều lúc chỉ có thể nhích chậm từng chút một. Có đoạn sương phủ mờ lối đi, có đoạn nắng gắt hắt xuống nền đường khô bụi. Xe bò qua những con dốc dài, len lỏi giữa núi rừng và những bản làng thưa thớt để đến Đồn Biên phòng Chiềng Sơn.

Quãng đường ấy xa không chỉ bởi địa lý. Đó còn là hành trình của sự bền bỉ, của quyết tâm mang tri thức và tình cảm đến với nơi biên cương Tổ quốc. Bởi càng đi sâu vào những vùng đất heo hút, người ta càng hiểu rằng, ở những nơi tưởng như xa nhất ấy, khát vọng vươn lên lại càng cần được thắp lửa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tại điểm dừng chân ở Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục trao tặng 5 đầu sách gồm Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học. Đây đều là những cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn từ những tấm gương danh vĩ nhân thành công của nhân loại, với mong muốn kiến tạo khát vọng lớn, chí hướng vĩ đại cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Điều đáng nói, giá trị của những cuốn sách ấy không chỉ nằm ở tri thức đơn thuần. Sách, trong tinh thần của hành trình, là một phương tiện để nuôi dưỡng ý chí, rèn bản lĩnh, mở rộng tầm nhìn. Tri thức không phải đích đến cuối cùng, mà là con đường để hình thành tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, để mỗi người trẻ hiểu rằng thành công của cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với trách nhiệm dựng xây đất nước.
Chia sẻ tại buổi giao lưu, Trung tá Đinh Văn Quang, Đội trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, xúc động cho biết đơn vị hiện được giao quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên đoạn biên giới do đồn phụ trách. Từ khi được khánh thành và bàn giao địa bàn năm 2019, đồn quản lý 11,492km đường biên giới với 5 cột mốc trên địa bàn Chiềng Sơn và Tân Xuân. Ngoài nhiệm vụ cốt lõi là giữ biên giới, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tham mưu cho địa phương trong công tác quốc phòng, an ninh và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới.

Trong lời chia sẻ của người chỉ huy nơi tuyến đầu, có thể cảm nhận rõ sự lặng thầm của những người lính đang ngày đêm bám đất, bám dân, giữ từng tấc biên cương. Và cũng từ đó, ý nghĩa của Hành trình Từ Trái Tim càng hiện lên rõ hơn: trao sách không chỉ để đọc, mà để khơi mở một niềm tin rằng ở bất cứ nơi đâu, từ giảng đường thành phố đến đồn biên phòng vùng cao, con người vẫn có thể lớn lên bằng tri thức, nghị lực và khát vọng phụng sự.
Cũng theo Trung tá Đinh Văn Quang, hiện đồn đang thực hiện chương trình “Vững bước em đến trường”, chăm nuôi 57 cháu, mỗi cháu 500.000 đồng mỗi tháng, để các em yên tâm học hành. Một chương trình nhỏ nhưng chứa đựng tình thương lớn, cho thấy giữa núi rừng biên viễn, việc giữ biên cương chưa bao giờ tách rời việc giữ tương lai cho trẻ em vùng cao. Ở đó, người lính không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, mà còn là chỗ dựa cho dân bản, là người cùng địa phương vun đắp những mầm xanh của ngày mai.
Bởi vậy, Hành trình Từ Trái Tim đến với Chiềng Sơn là một cuộc gặp gỡ của những tấm lòng cùng hướng về một điều chung: xây dựng con người Việt Nam biết mơ ước lớn, biết vượt qua giới hạn của hoàn cảnh để tiến về phía trước. Những cuốn sách được trao tận tay các chiến sĩ, học sinh, thanh niên nơi đây vì thế mang theo nhiều hơn giá trị vật chất. Chúng mang theo lời nhắn gửi rằng sức mạnh của một quốc gia không đến từ những yếu tố bề nổi như diện tích hay tài nguyên, mà được làm nên từ khát vọng lớn, trí tuệ, minh triết và sự đoàn kết toàn diện.

Nói cách khác, tinh thần khởi nghiệp kiến quốc mà hành trình theo đuổi không cổ vũ cho một lối nghĩ hẹp chỉ xoay quanh làm giàu cá nhân. Khởi nghiệp, ở tầng sâu nhất, là dám nghĩ lớn, dám chịu trách nhiệm, dám tạo ra giá trị cho cộng đồng và đất nước. Kiến quốc là khi mỗi người trẻ hiểu rằng hành trình lập thân của mình phải gắn với hành trình dựng xây quốc gia. Chỉ khi thanh niên Việt Nam mang trong mình tinh thần ấy, đất nước mới có thể thật sự hùng cường và đủ sức cạnh tranh với thế giới trong một thời đại đầy biến động.
Hành trình năm nay đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội và tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Dự kiến đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên Hành trình Từ Trái Tim sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng tổ chức giao lưu và trao tặng sách đến các chiến sĩ, người dân biển đảo Trường Sa. Từ miền núi đến hải đảo, từ giảng đường đến nơi biên cương, hành trình đang mở rộng những vòng lan tỏa của tri thức và khát vọng.

Giữa những cung đường bụi đỏ, giữa đèo cao và mây núi, Hành trình Từ Trái Tim vẫn miệt mài đi tiếp. Mỗi điểm đến là một cuộc gặp gỡ, mỗi cuốn sách là một ngọn lửa nhỏ. Và khi những ngọn lửa ấy được thắp lên trong lòng người trẻ, trong trái tim người lính, trong ước mơ của những em nhỏ nơi vùng cao, hành trình ấy sẽ không còn chỉ là một chuyến đi, mà trở thành một cách bền bỉ để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp kiến quốc trên khắp dải đất Việt Nam.
