Văn hóa - Đời sống

Hành trình Từ Trái Tim: Vượt 12 tầng dốc lên Sì Lở Lầu, trao tri thức và khát vọng cho vùng biên

Nguyễn Tuyết 10/04/2026 09:52

Sau hành trình dài từ A Pa Chải đến Mường Tè rồi ngược lên Sì Lở Lầu, những cuốn sách lại được trao đi, nối tiếp thông điệp khơi dậy chí lớn nơi vùng biên xa.

10.4_Hinh chu

B

Sau chặng đường dài từ A Pa Chải sang Mường Tè, ngày 9.4, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục mang những cuốn sách của Tủ sách Nền tảng đổi đời đến với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu và học sinh Trường THCS Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Đó không chỉ là một điểm dừng chân trong lịch trình xuyên Việt. Ở một vùng biên viễn được nhắc đến như nơi phải vượt qua “12 tầng dốc” mới tới nơi, mỗi cuốn sách được trao tận tay hôm nay dường như mang thêm sức nặng của sự sẻ chia, của niềm tin và của một thông điệp xuyên suốt mà Hành trình Từ Trái Tim nhiều năm nay bền bỉ theo đuổi: khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, hun đúc khát vọng kiến quốc cho thanh niên Việt Nam.

10.4_h2(1).jpg
Hành trình Từ Trái Tim vượt những cung đường quanh co đến Sì Lở Lầu

Rời A Pa Chải, đoàn tiếp tục đến với Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu bằng quãng đường hơn 300km đèo dốc quanh co giữa cái nắng gắt vùng cao. Cung đường ấy không chỉ dài về cây số mà còn thử sức người đi bởi núi nối núi, dốc tiếp dốc, nhiều đoạn cua gấp như ôm lấy sườn non. Càng lên cao, cảnh sắc càng hùng vĩ, nhưng sự cách trở của miền biên viễn cũng hiện rõ trong từng khúc cua, từng triền dốc hun hút.

Sì Lở Lầu vốn là xã biên giới xa xôi nhất của huyện Phong Thổ. Tên đất gắn với hình ảnh “12 tầng dốc”, như một cách gọi vừa mộc mạc vừa gợi hình về độ cao, độ khó của hành trình lên vùng đất này. Bởi thế, để đến được đây, đoàn không chỉ đi qua một cung đường dài mà còn đi qua cái khắc nghiệt rất riêng của miền biên cương Tây Bắc, nơi nắng có thể rát bỏng vào giữa trưa nhưng mùa đông lại buốt giá, có lúc xuống tới 0 độ C.

Thế nhưng, cũng như ở nhiều chặng đường trước đó, sự mệt mỏi dường như lùi lại phía sau khi những cuốn sách quý tiếp tục được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Bộ sách gồm: Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết lựa chọn từ nhiều năm nay đã trở thành phần cốt lõi của Hành trình Từ Trái Tim.

10.4_h3(1).jpg
Những cuốn sách quý cùng các món quà thiết thực đã được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đến các chiến sỹ đồn biên phòng Sì Lờ Lầu

Tại Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, Đồn trưởng Phạm Quốc Thắng cho biết đơn vị đứng chân trên địa bàn xã biên giới Sì Lở Lầu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới trên địa bàn 2 xã Sì Lở Lầu và Ma Ly Chải. Trong những năm qua, đơn vị không chỉ gần dân, sát dân, đảm bảo an ninh trật tự mà còn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cư dân biên giới.

Chia sẻ thêm với đoàn, ông Thắng cho biết đồn nằm ở độ cao khoảng 1.600m so với mặt nước biển. Mùa đông nơi đây lạnh buốt, có thời điểm chạm ngưỡng 0 độ C. Trên địa bàn, bà con chủ yếu là đồng bào Dao và Hà Nhì, nguồn sống còn nhiều nhọc nhằn, chủ yếu dựa vào trồng ngô, khoai, sắn nên cán bộ, chiến sĩ của đồn cũng thường xuyên hỗ trợ người dân trong cuộc sống. Thay mặt đơn vị, ông bày tỏ sự cảm ơn đối với đoàn Hành trình Từ Trái Tim đã không quản ngại đường sá xa xôi để đến thăm, chia sẻ và trao tặng sách.

10.4_h4(1).jpg
Những cuốn sách quý bổ sung vào hành trang của các chiến sỹ để hiểu dân, giúp dân, để làm tốt nhiệm vụ của người lính nơi biên cương.

Giữa nơi biên cương cao và xa ấy, hình ảnh những người lính đón nhận sách không đơn thuần là một khoảnh khắc giao lưu. Nó gợi ra một ý nghĩa rộng hơn: ở bất cứ vị trí nào, dù là giảng đường, doanh nghiệp, nông thôn hay nơi đồn trú biên giới, tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên vẫn luôn cần được nuôi dưỡng. Với người lính biên phòng, tri thức càng không tách rời nhiệm vụ. Đó là tri thức để hiểu dân, giúp dân, để làm tốt công tác tuyên truyền, để giữ vững chủ quyền trong một bối cảnh ngày càng đòi hỏi cả bản lĩnh, năng lực lẫn tầm nhìn.

Chiều cùng ngày, đoàn đến với học sinh Trường THCS Sì Lở Lầu. Ngôi trường thành lập năm 2019 hiện có 14 lớp với 531 học sinh, trong đó có 156 học sinh bán trú. Đây là một trong những vùng khó khăn, xa xôi nhất của tỉnh Lai Châu. Theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đức Thiện, nhờ sự quan tâm, thăm hỏi và tặng sách của đoàn Hành trình Từ Trái Tim, nhà trường sẽ có thêm điều kiện để tuyên truyền, mở mang nhận thức và truyền đạt nhiều điều bổ ích hơn cho các em học sinh.

10.4_h5(1).jpg
Những cuốn sách quý tiếp tục được trao tận tay các em học sinh Trường THCS Sì Lở Lầu

Ở nơi điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, những cuốn sách được trao đi không chỉ mở thêm một cánh cửa tri thức, mà còn mở ra một cách nhìn rộng hơn về cuộc sống. Với nhiều học sinh vùng biên, con đường đến trường vốn đã là một nỗ lực lớn. Vậy nên, để các em có thể tiếp tục gắn bó với việc học, nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn phải làm công việc của người đồng hành, người động viên, thậm chí là người đi vận động từng em quay trở lại lớp.

Cô giáo Trần Thị Thanh, giáo viên môn địa lý, chia sẻ rằng nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, phải ở với ông bà. Nhà trường thường xuyên đến vận động để đưa các em đến trường, động viên các em rất nhiều, bởi dù sao đến trường các em cũng được ăn uống đầy đủ hơn nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

10.4_h6(1).jpg
Những trang sách nền tảng đổi đời góp phần gieo những hạt mầm khát vọng trong mỗi em học sinh Trường THCS Sì Lở Lầu.

Những lời chia sẻ ấy khiến ý nghĩa của hành trình hiện lên rõ nét hơn. Khởi nghiệp, trong ý nghĩa sâu xa mà Hành trình Từ Trái Tim muốn truyền đi, không chỉ là chuyện lập doanh nghiệp hay làm giàu cho bản thân. Khởi nghiệp trước hết là khởi sự một ý chí sống lớn, là tự mình vượt qua hoàn cảnh, vượt qua sự tự ti, vượt qua giới hạn của nơi mình sinh ra để hướng đến một tương lai tốt hơn. Và kiến quốc cũng không phải điều gì quá xa xôi, mà bắt đầu từ việc mỗi người trẻ biết học, biết nuôi dưỡng ước mơ, biết sống có trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

Vì thế, khi những cuốn sách được trao ở Sì Lở Lầu, điều được gửi đi không chỉ là tri thức trên mặt chữ. Đó còn là niềm tin rằng dù ở vùng biên xa xôi, dù đứng trước bao thiếu thốn, người trẻ vẫn có thể bắt đầu hành trình của riêng mình từ một cuốn sách, một câu chuyện, một sự khích lệ đúng lúc. Từ những hạt mầm nhỏ ấy, khát vọng lớn có thể được nuôi lên.

10.4_h7(1).jpg
Các em học sinh trường hào hứng đón nhận món quà tri thức của Hành trình Từ Trái Tim.

Năm nay, Hành trình Từ Trái Tim đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Theo kế hoạch, đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên hành trình sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa. Hành trình cứ thế nối dài, từ núi cao đến biển đảo, từ giảng đường đến đồn biên phòng, từ học sinh vùng khó đến những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Ngày 9.4 ở Sì Lở Lầu, sau hơn 300km đèo dốc, những cuốn sách lại thêm một lần đến với vùng biên xa. Nhưng có lẽ, thứ ở lại lâu hơn cả không chỉ là sách, mà là sự nhắc nhớ rằng ở bất cứ nơi đâu trên dải đất này, từ “12 tầng dốc” của miền biên viễn cho tới những hòn đảo ngoài khơi xa, khát vọng dựng xây đất nước vẫn cần được chạm tới, đánh thức và truyền tiếp cho thế hệ mai sau.

B

Nguyễn Tuyết