Văn hóa - Đời sống

Hành trình từ Trái Tim: Vượt đèo cao đến Lai Châu, tiếp lửa chí lớn cho người trẻ

Nguyễn Tuyết 11/04/2026 09:29

Vượt những cung đường đèo cao vực sâu của Lai Châu, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục trao sách, trao niềm tin và khơi dậy trong người trẻ khát vọng lập thân, dựng xây đất nước.

3d3254fb15d6e8ae7af8bce5108af09a.jpeg

Ngày 10.4, sau khi rời Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, đoàn Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục men theo những cung đường núi non trùng điệp để đến với sinh viên Trường Cao đẳng Lai Châu và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu. Giữa hành trình dài ngược núi, vượt những khúc cua tay áo, một thông điệp tiếp tục được nhấn mạnh rõ ràng: sách không chỉ để đọc, mà là phương tiện để hun đúc tinh thần, bản lĩnh và khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc cho thanh niên Việt Nam.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục hành trình dài ngược núi tiếptục đến với các em học sinh, sinh viên Lai Châu.
Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục hành trình dài ngược núi tiếp tục đến với các em học sinh, sinh viên Lai Châu.

Từ sáng sớm, đoàn đã rời điểm dừng chân ở vùng biên. Con đường từ Sì Lờ Lầu trở về trung tâm tỉnh không dễ đi. Những con dốc nối tiếp nhau, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, nhiều đoạn cua gắt khiến người ngồi trên xe không khỏi thót tim. Đường xa, địa hình hiểm trở, thời tiết miền núi thay đổi nhanh, nhưng dường như những nhọc nhằn ấy chỉ càng làm rõ hơn ý nghĩa của hành trình: để mang tri thức và cảm hứng sống đến với những nơi còn nhiều gian khó, nơi người trẻ rất cần thêm một điểm tựa tinh thần để tin vào tương lai.

Ở Lai Châu, nơi dân số thấp nhất cả nước, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện phát triển nguồn nhân lực địa phương luôn là bài toán lớn. Vì thế, sự hiện diện của Hành trình Từ Trái Tim tại Trường Cao đẳng Lai Châu không chỉ là một buổi giao lưu tặng sách đơn thuần, mà còn gợi mở thêm một cách nghĩ về con đường đi lên của người trẻ vùng cao: muốn thay đổi cuộc sống, trước hết phải thay đổi tư duy; muốn dựng xây tương lai của bản thân và quê hương, phải bắt đầu từ tri thức, ý chí và khát vọng lớn.

Cô Lê Thị Hà Giang, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lai Châu đánh giá cao các giá trị Hành trình từ Trái Tim đem đếncho các em sinh viên
Cô Lê Thị Hà Giang, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lai Châu đánh giá cao các giá trị Hành trình từ Trái Tim đem đến cho các em sinh viên.

Đón đoàn tại Trường Cao đẳng Lai Châu, cô Lê Thị Hà Giang, Phó hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ sự cảm kích khi chương trình đã vượt quãng đường xa để đến giao lưu cùng sinh viên. Theo cô Giang, điều quý nhất mà hành trình mang đến không chỉ nằm ở những đầu sách được trao tặng, mà ở những thông điệp về nhận thức, cách nghĩ, niềm tin và nghị lực sống.

Cô cho biết Lai Châu là địa phương có quy mô dân số nhỏ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy nhà trường luôn đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chính quê hương mình. Với sinh viên nơi đây, hành trang vào đời không chỉ là một tấm bằng, mà còn là năng lực tự học, khả năng thích nghi và một tinh thần dám vươn lên. Theo cô, trong điều kiện còn nhiều hạn chế về cơ hội tiếp cận, những chương trình như Hành trình Từ Trái Tim càng có ý nghĩa vì giúp các em nhìn rộng hơn ra ngoài không gian quen thuộc, hiểu rằng xuất phát điểm có thể khác nhau nhưng tương lai vẫn có thể mở ra bằng nỗ lực, bản lĩnh và ý chí không ngừng tiến về phía trước.

Những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng là món quà ý nghĩa giúp các em thay đổi cách nghĩ, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra những lối đi mới trong tương lai
Những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng là món quà ý nghĩa giúp các em thay đổi cách nghĩ, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra những lối đi mới trong tương lai.

Cũng từ góc nhìn của người làm nghề giáo, cô Bùi Thị Hường, giáo viên dạy tiếng Trung thuộc Khoa Kinh tế tổng hợp, chia sẻ rằng giá trị bền lâu của chương trình nằm ở chính việc lựa chọn tặng sách. Theo cô, nếu cho đi vật chất, món quà ấy có thể nhanh chóng vơi đi, thậm chí đôi khi không được sử dụng đúng cách. Nhưng sách thì khác. Một cuốn sách tốt có thể đi cùng một người trong nhiều năm, có thể làm thay đổi cách nghĩ, nuôi dưỡng ước mơ và mở ra những lối đi mới trong cuộc sống.

Cô Hường nói bản thân mình khi dạy con hay dạy học trò đều luôn nhắc các em phải biết nuôi dưỡng ước mơ, biết nắm bắt cơ hội, phải đi nhiều, trải nghiệm nhiều để trưởng thành. Theo cô, người trẻ ở miền núi càng không nên tự bó hẹp mình trong hoàn cảnh, mà phải học cách bước ra khỏi giới hạn tâm lý, tin rằng mình có thể học tốt hơn, làm tốt hơn và sống có ích hơn. Chính vì vậy, cô đánh giá đây là một trong những chương trình có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất từng đến với nhà trường, không chỉ tạo không khí hào hứng mà còn để lại nhiều suy nghĩ cho thầy cô và sinh viên.

Các khách mời chia sẻ những trải nghiệm cá nhân tiếp sức chongười trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp
Các khách mời chia sẻ những trải nghiệm cá nhân tiếp sức cho người trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp

Điểm nhấn của buổi giao lưu còn đến từ những chia sẻ gần gũi, chân thành của ca sĩ Thái Thùy Linh. Không lên lớp bằng những lời kêu gọi sáo rỗng, chị trò chuyện với sinh viên bằng chính câu chuyện đời mình, về những lần vấp váp, những giai đoạn khó khăn, những lúc phải làm lại từ đầu sau thất bại. Từ trải nghiệm ấy, nữ ca sĩ gửi gắm tới các em một điều giản dị nhưng thiết thực: ai cũng có thể gặp thất bại, nhưng điều quan trọng là không được để mình gục xuống vì thất bại.

Chị mong các em đọc những cuốn sách được trao tặng không phải chỉ để có thêm kiến thức, mà để học cách đứng dậy, học cách bền bỉ đi tiếp và tin vào giá trị của bản thân. Với người trẻ, đặc biệt là những em lớn lên ở vùng còn nhiều thiếu thốn, sách có thể trở thành người bạn đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ, giúp các em biết mình cần sống thế nào, học thế nào, vượt khó ra sao và ước mơ đến đâu. Những lời chia sẻ ấy, trong không khí gần gũi của buổi giao lưu, đã thực sự truyền lửa cho nhiều sinh viên.

Các em học sinh sinh viên trân trọng lưu giữ những cuốn sáchquý và cảm hứng truyền lửa cùng các khách mời.
Các em học sinh sinh viên trân trọng lưu giữ những cuốn sách quý và cảm hứng truyền lửa cùng các khách mời.

Sự xuất hiện của các khách mời như Hoa hậu Phương Linh, Hoa khôi Vũ Như Quỳnh và ca sĩ Thái Thùy Linh cũng khiến chương trình thêm sôi nổi. Nhưng vượt lên trên sức hút của những gương mặt nổi tiếng, điều đọng lại vẫn là cảm hứng mà họ mang tới: người trẻ cần dám mơ lớn, dám đặt cho mình mục tiêu lớn, không tự bằng lòng với sự an toàn nhỏ bé.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến với học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu. Không khí đón đoàn tại trường ngập tràn sự háo hức. Từ ánh mắt, nụ cười của học trò đến sự chuẩn bị chu đáo của thầy cô, có thể cảm nhận rõ đây không phải một hoạt động phong trào thoáng qua, mà là một dịp đặc biệt để các em được lắng nghe, được chia sẻ và được tiếp thêm động lực.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách quý đến các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu.
Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách quý đến các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu.

Chia sẻ với phóng viên, em Giàng Đức Duy, học sinh lớp 12, cho rằng đây là một chương trình rất ý nghĩa. Theo Duy, học sinh nơi đây luôn ý thức được việc học, việc đọc là quan trọng. Dù công nghệ, internet ngày càng phát triển, sách vẫn có giá trị riêng mà không gì thay thế được. Bởi trên màn hình, thông tin có thể đến rất nhanh, rất nhiều, nhưng cũng dễ trôi qua. Còn khi đọc sách, người ta phải chậm lại, suy nghĩ kỹ hơn, hiểu sâu hơn và tự đối thoại với chính mình nhiều hơn.

Ở lứa tuổi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, những chia sẻ như của Duy cho thấy điều Hành trình Từ Trái Tim hướng tới đã chạm được vào người trẻ: khơi dậy ý thức tự học, tinh thần tự lập và trách nhiệm với tương lai của bản thân. Nhưng sâu xa hơn thế, chương trình muốn gieo vào thanh niên Việt Nam một khát vọng lớn hơn chuyện học để có nghề, có việc làm. Đó là khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc; là ý thức rằng mỗi người trẻ nếu biết nuôi chí lớn, biết rèn năng lực và bền bỉ đi đến cùng con đường mình chọn, thì không chỉ đổi đời cho chính mình mà còn góp phần làm đất nước mạnh lên.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu trú chăm chú đọc những cuốn sách quý.
Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu trú chăm chú đọc những cuốn sách quý.

Thông điệp ấy càng trở nên rõ nét khi đặt trong tổng thể hành trình năm nay. Năm 2026, Hành trình Từ Trái Tim đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Theo kế hoạch, đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên hành trình sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng để đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa.

Hành trình ấy cứ thế nối dài, từ núi cao đến biển đảo, từ giảng đường đến đồn biên phòng, từ học sinh vùng khó đến những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi điểm dừng không chỉ là một cuộc gặp, mà là một lần thông điệp về tinh thần lập chí và dựng xây đất nước được nhắc lại theo cách sống động nhất.

Có lẽ đó cũng là điều làm nên ý nghĩa riêng của Hành trình Từ Trái Tim. Nếu chỉ nhìn đây là một chương trình tặng sách, sẽ là chưa đủ. Sách, tri thức hay những cuộc giao lưu chỉ là cách thức. Điều cốt lõi mà hành trình bền bỉ theo đuổi chính là hun đúc nơi thanh niên Việt Nam tinh thần không cam chịu nhỏ bé, không bằng lòng với giới hạn sẵn có, luôn nuôi trong mình khát vọng vươn lên để lập thân, lập nghiệp và góp sức dựng xây đất nước.

Trên những cung đường đèo cao vực sâu của Lai Châu, khi bánh xe vẫn tiếp tục lăn qua mây núi và gió ngàn, thông điệp ấy lại thêm một lần được gửi gắm tới người trẻ: chỉ khi thanh niên Việt có tinh thần, có ý chí và khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc, đất nước mới có thể hùng cường và đủ sức đua tranh cùng thế giới.

B

Nguyễn Tuyết