Hành trình Từ Trái Tim: Từ Pha Long nhìn ra khát vọng lớn của thanh niên Việt
Đi qua những dốc núi mù sương của vùng biên Lào Cai, Hành trình Từ Trái Tim thêm một lần khẳng định điều cốt lõi: hun đúc chí lớn cho thanh niên mới là đích đến lâu dài.


Ngày 12.4, sau khi chia tay các chiến sĩ Đồn biên phòng Y Tý, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục ngược lên Đồn biên phòng Pha Long, tỉnh Lào Cai. Giữa trập trùng mây núi ấy, đoàn mang theo những cuốn sách của Tủ sách Nền tảng đổi đời, nhưng điều muốn gửi lại không chỉ là sách, mà là một lời nhắc về khát vọng vươn lên.
Điều chương trình kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm là đánh thức trong thanh niên Việt Nam tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc, dám nghĩ lớn, dám chịu trách nhiệm, dám bền bỉ đi đến cùng con đường mình chọn. Sách và tri thức, ở nghĩa sâu nhất, là phương tiện để hun đúc nội lực ấy. Một dân tộc chỉ mạnh khi người trẻ không bằng lòng với sự nhỏ bé, không bằng lòng với cuộc sống an phận, mà nuôi trong mình khát vọng dựng xây quê hương giàu mạnh, đủ năng lực đua tranh với thế giới.

Thông điệp ấy vang lên rõ hơn khi đoàn dừng chân ở Pha Long, nơi gian khó vẫn là nhịp sống thường ngày của nhiều người dân vùng biên. Trung tá Lục Mạnh Hùng cho biết đơn vị quản lý, bảo vệ 16,3km đường biên trên địa bàn hiểm trở; dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 80%. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, tập quán sản xuất còn nhiều hạn chế từng khiến đời sống bà con chậm phát triển. Trước đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết từng là nỗi trăn trở dai dẳng. Nhưng bằng sự bám dân, gần dân, kiên trì vận động của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, những hủ tục ấy đã từng bước được đẩy lùi, mở ra chuyển biến trong đời sống xã hội ở địa phương.
Ở nơi biên cương, người lính biên phòng không chỉ giữ đất, giữ đường biên, mà còn lặng lẽ giữ tương lai cho bản làng. Đồn biên phòng Pha Long hiện đang nuôi 17 cháu nhỏ, trong đó có 2 cháu được các chiến sĩ trích lương của mình để nuôi đến hết lớp 12. Phía sau con số ấy là biết bao bữa cơm sẻ nửa, biết bao sự chắt chiu thầm lặng. Khi những đứa trẻ nơi vùng cao được tiếp tục đến trường, đó không chỉ là câu chuyện của lòng tốt, mà còn là cách gieo những mầm hy vọng cho một thế hệ biết mơ ước, biết học hỏi và biết tự thay đổi số phận.

Cùng với việc tiếp sức cho học sinh, đơn vị còn triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế. Mỗi năm, đồn hỗ trợ bà con lợn giống, dê giống với nguồn vốn khoảng 300 triệu đồng; đồng thời kêu gọi các đoàn thiện nguyện chung tay hỗ trợ người dân. Vào mùa đông, đồn vận động trang bị hệ thống nước nóng trị giá khoảng 200 triệu đồng để các em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Những học sinh có nhà cách xa, từ 5km trở lên, được tạo điều kiện ở bán trú. Đồn cũng kết nối thêm nguồn hỗ trợ dinh dưỡng, góp phần cải thiện bữa ăn cho các em, tăng thêm khoảng 15.000 đến 20.000 đồng mỗi bữa.
Từ chỗ chủ yếu chỉ trông vào cây lúa, cây ngô, đồng bào nơi đây những năm gần đây đã được vận động trồng thêm cây ăn quả, trong đó có quýt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Sự thay đổi ấy cho thấy khi người dân được đồng hành, được hướng dẫn, được tiếp thêm niềm tin, họ hoàn toàn có thể chuyển mình trên chính mảnh đất nhiều khó khăn. Và đó cũng là một biểu hiện rất cụ thể của tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc mà Hành trình Từ Trái Tim muốn khơi dậy: khởi nghiệp có thể bắt đầu từ việc thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ quyết tâm thoát nghèo và học cách sản xuất tốt hơn.

Theo tư liệu, Đồn Công an nhân dân vũ trang Pha Long, nay là Đồn biên phòng Pha Long, được thành lập ngày 19.5.1959. Trước cổng đồn hiện có Bia trấn ải, được xây dựng năm 2013, nhắc nhớ một vùng đất từng chứng kiến những trận chiến oanh liệt bảo vệ biên giới Tổ quốc. Bề dày ấy khiến điểm dừng chân của Hành trình Từ Trái Tim thêm phần đặc biệt, bởi ở đây, mỗi cuốn sách được trao đi như gặp đúng một không gian giàu truyền thống để tiếp tục bồi đắp tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và lòng yêu nước.
Giữa gió núi hun hút và sắc áo xanh của những người lính ngày đêm bám biên, thông điệp của hành trình hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Muốn đất nước hùng cường, không thể chỉ chờ vào tài nguyên hay thời cơ sẵn có, mà phải bắt đầu từ con người, đặc biệt là người trẻ. Khi thanh niên có tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc, họ sẽ không chỉ tìm cách lập thân cho riêng mình, mà còn biết đặt câu hỏi lớn hơn: mình có thể làm gì cho cộng đồng, quê hương, đất nước?

Năm 2026, Hành trình Từ Trái Tim đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Theo kế hoạch, đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên hành trình sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng để đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa. Hành trình ấy nhắc rằng ở đâu có người trẻ Việt Nam, ở đó cần được đánh thức khát vọng lớn bền. Và từ Pha Long, giữa mây núi biên cương, thông điệp ấy lại một lần nữa được nhấn mạnh bằng những hình ảnh chân thật: sách được trao tận tay, niềm tin được nhen trong lòng người, còn tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc được bồi đắp từng ngày trên những miền đất gian khó nhất của Tổ quốc.
