Hành trình Từ Trái Tim thắp khát vọng lớn nơi giảng đường Tuyên Quang
Điểm dừng tại Trường Đại học Tân Trào không chỉ kết lại hành trình gần 5.000km, mà còn nối dài thông điệp khởi nghiệp, kiến quốc đến sinh viên.


Ngày 16.4, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với sinh viên Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đây là điểm đến cuối của hành trình kéo dài 24 ngày, đi qua gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Tuy nhiên, chương trình tại trường Đại học Tân Trào mở ra lại là một lời nhắc mạnh mẽ với người trẻ về khát vọng vươn lên, về tinh thần tự học, tự rèn luyện và xa hơn là trách nhiệm góp phần dựng xây đất nước.
Ngay từ sớm, khuôn viên Trường Đại học Tân Trào đã rộn ràng không khí đón đoàn. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt nhiều sinh viên khi chương trình diễn ra trong tâm thế của một điểm hẹn đặc biệt. Không chỉ chờ đón những vị khách mời nổi tiếng, các bạn trẻ còn chờ đón cơ hội được lắng nghe, được truyền cảm hứng và được nhìn thấy gần hơn một hành trình đã băng qua nhiều vùng đất để mang theo thông điệp về ý chí, tri thức và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Sự sôi nổi của buổi giao lưu được tạo nên từ chính sự tương tác cởi mở giữa sinh viên và các khách mời. Tham gia chương trình có bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng trường John Robert Powers Việt Nam; Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022; Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023; Á hậu Đỗ Cẩm Ly, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 và ca sĩ Ngô Lan Hương. Sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc không chỉ làm bầu không khí thêm sôi động, mà còn giúp chương trình gần gũi hơn với sinh viên, bởi từ câu chuyện nghề nghiệp, hành trình rèn luyện bản thân cho đến cách nuôi dưỡng ước mơ, mỗi chia sẻ đều chạm đến những băn khoăn rất thật của người trẻ hôm nay.
Sự nhiệt huyết ấy được cảm nhận rõ qua cách họ đồng hành cùng sinh viên, lắng nghe những câu hỏi đời thường nhưng không hề nhỏ: phải bắt đầu từ đâu để thay đổi bản thân, cần chuẩn bị gì cho tương lai, làm sao để không hoang mang trước áp lực cuộc sống. Chính ở những trao đổi như vậy, thông điệp khởi nghiệp - kiến quốc không còn là khẩu hiệu lớn lao, mà trở thành điều cụ thể hơn: học nghiêm túc hơn, đọc sâu hơn, kỷ luật hơn, nuôi dưỡng mục tiêu lớn hơn và biết sống có ích hơn mỗi ngày.

Là điểm cuối của hành trình gần 5.000km di chuyển, Trường Đại học Tân Trào cũng vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau 24 ngày rong ruổi, đoàn đã đi qua nhiều cung đường dài, nhiều vùng đất khác nhau, từ đô thị lớn đến những địa bàn miền núi, biên giới. Phía sau những giờ giao lưu sôi nổi là cả một hành trình không hề nhẹ nhõm của ban tổ chức và các thành viên đồng hành. Điểm cuối luôn gợi cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa lắng lại. Nhẹ nhõm vì một chặng đường dài đã được hoàn thành. Lắng lại vì sau từng ấy cây số, từng ấy cuộc gặp gỡ, điều đọng lại sâu nhất vẫn là câu hỏi: người trẻ Việt Nam sẽ đi tới đâu nếu được đánh thức đúng khát vọng, được tiếp cận đúng tri thức và được truyền đúng niềm tin?
Có lẽ vì thế mà phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, đã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Hành trình Từ Trái Tim với sinh viên nhà trường. Ông cho rằng việc chương trình đến với trường là cơ hội để sinh viên được tiếp cận thêm với tri thức, học hỏi từ những người đi trước, từ đó đúc rút cho bản thân hành trang bước vào đời. Theo ông, đó sẽ là nền tảng mở ra con đường phát triển bền vững để mỗi người có thể cống hiến cho xã hội. Nhà trường cũng xác định giáo dục không chỉ dừng ở việc truyền đạt tri thức, mà còn phải khơi dậy trách nhiệm với cộng đồng. Từ góc nhìn ấy, Hành trình Từ Trái Tim chính là một sự kết nối, một cơ hội hợp tác mở ra những giá trị phát triển mới, để sinh viên biết nuôi dưỡng giấc mơ lớn hơn và rèn luyện bản thân mỗi ngày.

Phát biểu này cho thấy một điểm gặp gỡ rất rõ giữa triết lý giáo dục và tinh thần mà hành trình đang theo đuổi. Tri thức, nếu chỉ để tích lũy cho riêng mình, sẽ khó đi đến tận cùng giá trị. Tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi biến thành năng lực hành động, thành khả năng phụng sự và thành động lực để người trẻ làm ra điều gì đó cho xã hội, cho cộng đồng, cho đất nước. Vì vậy, nói đến khởi nghiệp - kiến quốc không chỉ là nói đến chuyện lập doanh nghiệp hay làm giàu. Sâu hơn, đó là tinh thần làm chủ vận mệnh, làm chủ tương lai, dám nghĩ đến việc tạo ra giá trị mới và dám gánh vác một phần trách nhiệm với sự phát triển chung.
Ở góc độ ấy, sức lan tỏa của Hành trình Từ Trái Tim nằm ở chỗ chương trình không áp đặt người trẻ phải trở thành ai, mà gợi mở cho họ câu hỏi phải sống như thế nào. Trên hành trình gần 5.000km ấy, mỗi điểm dừng chân là một lần gieo thêm niềm tin rằng xuất phát điểm có thể khác nhau, điều kiện sống có thể khác nhau, nhưng cơ hội để trưởng thành từ tri thức và ý chí thì luôn rộng mở với những ai thật sự muốn đi xa hơn phiên bản hiện tại của mình.
Buổi giao lưu tại Trường Đại học Tân Trào vì thế không chỉ là một sự kiện khép lại lộ trình 24 ngày. Đó còn giống như một dấu nhấn đẹp cho cả hành trình: có sự hồ hởi của sinh viên, có sự nhiệt thành của các khách mời, có sự bền bỉ của một đoàn đi suốt nhiều chặng dài, và có một thông điệp được nhắc lại đầy nhất quán từ đầu đến cuối. Đó là khi thanh niên Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng lớn, biết học từ sách, từ trải nghiệm, từ người đi trước và biết rèn luyện bản thân bằng kỷ luật, họ không chỉ tự mở đường cho tương lai của mình mà còn góp phần làm nên sức mạnh cho đất nước.

Kết thúc 24 ngày xuyên Việt ở Tuyên Quang, Hành trình Từ Trái Tim không dừng ở những cái bắt tay, những tấm ảnh lưu niệm hay những cuốn sách được trao. Điều còn ở lại chính là ngọn lửa tinh thần mà chương trình cố gắng trao gửi: hãy đọc để mở trí, hãy học để trưởng thành, nhưng trên hết hãy sống với một khát vọng đủ lớn để dựng xây bản thân và góp phần dựng xây đất nước. Bởi chỉ khi người trẻ Việt Nam thực sự mang trong mình tinh thần khởi nghiệp - kiến quốc, Việt Nam mới có thể đi xa hơn trên hành trình trở thành một quốc gia hùng cường, tự tin đua tranh với thế giới.
| Năm 2026, Hành trình Từ Trái Tim đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày, với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Theo kế hoạch, đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên hành trình sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng để đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa. Hành trình ngày một dài hơn, địa bàn ngày một xa hơn, nhưng điều còn lại sau mỗi điểm dừng không chỉ là những bộ sách được trao đi, mà là mầm khát vọng được đánh thức trong lòng người trẻ. |
