Văn hóa - Đời sống

'Một thời ta đã yêu': Câu hỏi mà trailer cố tình bỏ ngỏ?

Tiểu Vũ 28/04/2026 18:05

Ngày 27/4, trailer chính thức "Một thời ta đã yêu" lên sóng. Xem kỹ từng lát cắt, bộ phim dự kiến khởi chiếu 15/5 này có thể không đơn giản như một chuyện tình chênh tuổi.

Hơn một tháng trước ngày ra rạp, Một thời ta đã yêu tung trailer chính thức kèm poster. Phản xạ đầu tiên của hầu hết người xem đều công nhận là hình ảnh quá đẹp.

Trong trailer biển Phú Yên hiện ra dưới ánh hoàng hôn, ở đó có chàng trai mười tám tuổi đang yêu. Nhưng nếu xem lần thứ hai và chú ý từng lát cắt, có một câu hỏi khác bắt đầu nổi lên. Nhân vật Bảo đang yêu, hay đang ám ảnh?

Trailer không trả lời, nhưng cách nó đặt ra câu hỏi đó lại đáng chú ý hơn bất kỳ cảnh lãng mạn nào.

Trailer Một thời ta đã yêu và điểm nhìn người kể chuyện

Cấu trúc tự sự được thiết lập rõ ngay từ đầu. Bảo trưởng thành đang đuổi theo một bóng hình trong thành phố. Câu chuyện sau đó kéo ngược về mùa hè năm mười tám tuổi. Đây là kiểu kể chuyện nhìn lại từ hiện tại. Khi điện ảnh chọn cấu trúc này, người kể chuyện thường không còn vô can.

Câu thoại Bảo thốt ra nói lên điều đó: "Khi tôi nhìn lại, tôi không biết tôi là ai?" Đây không phải lời của người đang hoài niệm đẹp. Đây là lời của người đang đối mặt với điều gì đó nặng hơn.

Phim cho thấy Bảo từ chối cô bạn gái cùng tuổi để chạy theo người mẫu lớn hơn mình. Cậu bất chấp cha mẹ và bạn bè. Clip còn ám chỉ cậu muốn "triệt tiêu kẻ đứng chắn giữa họ". Hai mươi năm sau, anh vẫn đuổi theo bóng dáng ấy ngoài phố. Không có lời giải thích. Người xem chỉ được ngồi lại với câu hỏi đó.

Đây là lựa chọn ít gặp trong phim tình cảm Việt. Thông thường, video giới thiệu thể loại này nhấn vào khoảnh khắc ngọt ngào. Kết thúc thường là cảnh hạnh phúc hoặc chia ly rõ ràng. Clip này không làm vậy. Nó dừng lại đúng lúc Bảo và Quỳnh đứng trước nhau ở hiện tại. Sau 20 năm, vẫn chưa có lời giải.

trailer-mot-thoi-ta-da-yeu-canh-phu-yen-coverjpg.jpg
Cảnh trong Một thời đã yêu

Nhân vật và dàn diễn viên trong "Một thời đã yêu"

Nhân vật Quỳnh do Quỳnh Thy thủ vai xuất hiện xuyên suốt nhưng gần như chỉ hiện diện qua góc nhìn của Bảo. Cô đẹp, xa cách, luôn trong trạng thái được nhìn ngắm. Mối quan hệ với Toàn (Quốc Trường) có xung đột riêng. Cảnh Quỳnh rút tay khỏi bàn tay Toàn khi ra mắt cha mẹ bạn trai gợi ra nhiều điều. Clip chưa cho thấy cô có tiếng nói độc lập ngoài những khoảnh khắc đó.

Trong phim, Toàn, Quốc Trường xuất hiện với tạo hình chỉn chu và vài cảnh xung đột ngắn. Liệu nhân vật này có chiều sâu riêng hay chỉ đóng vai người thứ ba trong mắt Bảo? Đó là câu hỏi chỉ có phim mới trả lời được.

Ngoài ba diễn viên chính, sự góp mặt của NSND Kim Xuân, NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc là thông tin đáng chú ý. Đây không phải những cái tên thường xuất hiện trong phim tình cảm thanh xuân. Đáng chú ý thêm, đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa. Lựa chọn dàn diễn viên như vậy cho một "debut" không phải điều thường thấy.

Hình ảnh và câu hỏi còn bỏ ngỏ

Phú Yên trong clip đẹp theo cách không cần cố. Ánh sáng thật, không gian thật. Màu hoàng hôn trầm ấm tạo cảm giác hoài niệm nhất quán với cấu trúc câu chuyện. Hình ảnh không chỉ làm nền mà đang làm việc cùng nội dung.

Poster cũng kể cùng một câu chuyện: chân dung dàn nhân vật phía trên, Bảo mười tám tuổi phía dưới. Đây là phim về người nhìn lại, không phải phim về một mùa hè. Hình ảnh đàn chim bay trên nền biển nhấn thêm vào cảm giác chia xa và thời gian đã qua.

Đoạn phim giới thiệu đầu tiên này làm tốt một việc: tạo ra câu hỏi đủ để người xem muốn vào rạp tìm câu trả lời. Bảo của năm 18 tuổi và Bảo của hiện tại là hai hình ảnh chưa khớp với nhau. Khoảng cách đó là khoảng trống mà bộ phim cần lấp đầy ngày 15/5.

Tiểu Vũ