Bạn đọc

'Con tôi tôi đánh' - coi chừng bị xử lý hình sự

Hồ Quang 06/05/2026 16:27

Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa thiết lập liên minh đa ngành và vận hành hotline 24/7 nhằm can thiệp khẩn cấp, xử lý bạo hành và hỗ trợ pháp lý toàn diện cho trẻ em.

Ngày 6/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức ký kết quy chế phối hợp liên ngành. Đây là sự ra đời của một liên minh đa năng — bao gồm y tế, công an, tư pháp và tài chính — với mục tiêu cao nhất là xây dựng “lá chắn xanh” vững chắc để bảo vệ trẻ em trong các hoàn cảnh đặc biệt như bị bạo hành, xâm hại, bỏ rơi hoặc cần hỗ trợ pháp lý.

Từ lát cắt đau lòng của một nhật ký đẫm lệ

Theo PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, thực tế điều trị ghi nhận không ít trường hợp trẻ nhập viện với những tổn thương sâu sắc về cả thể chất lẫn tinh thần, xuất phát từ sự nhẫn tâm của chính người thân.

lien-minh-bao-ve-tre-em-hinh-anh.png
Em N.K.P.U. (sinh năm 2009) chia sẻ với chuyên gia tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: PV.

Bác sĩ Thạch chia sẻ câu chuyện đau xót về bé gái N.K.P.U. (sinh năm 2009), một bệnh nhi mắc tiểu đường mãn tính. Năm 2023, khi mới 14 tuổi, U. lẽ ra phải được bao bọc trong tình thương gia đình thì lại rơi vào bi kịch sau khi cha mẹ li hôn. Người mẹ, thay vì là điểm tựa cho đứa con bệnh tật, đã biến em thành công cụ kiếm tiền. Dưới danh nghĩa gây quỹ chữa bệnh cho con, bà đã nhẫn tâm dắt mối, ép buộc con gái ruột "bán trinh" cho một người đàn ông lạ mặt vào cuối năm 2023.

Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào dịp Tết Nguyên đán 2024, khi U. được cha đón về chơi. Trong những dòng nhật ký nguệch ngoạc, đầy u uất: “Con ghét mẹ, mẹ không thương con... mẹ nói không ham tiền mà bắt con xin tiền người ta”, người cha đã chết lặng khi thấu hiểu nỗi đau tột cùng của con gái.

Qua sự kết nối của bạn bè, người cha đã tìm đến Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ – người vẫn được mệnh danh là “người mẹ của những trẻ em bị xâm hại”.

Nhận tin báo vào lúc 23 giờ đêm, nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Luật sư Ngọc Nữ lập tức liên lạc với Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2. Một kế hoạch giải cứu khẩn cấp được vạch ra ngay trong đêm.

Để tránh “rút dây động rừng” và ngăn người mẹ đưa bé bỏ trốn, bệnh viện đã bố trí một phòng bệnh đặc biệt để tách bé U. ra khỏi mẹ dưới danh nghĩa “theo dõi y tế chuyên sâu”. Sáng hôm sau, một cảnh tượng chưa từng có tiền lệ diễn ra: các cán bộ Công an phường Bến Nghé bí mật khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, âm thầm tiếp cận hiện trường để không gây hoảng loạn cho các bệnh nhi khác.

Chỉ trong vòng 30 phút, người mẹ đã bị khống chế ngay tại bệnh viện. Kết quả giám định y khoa tại chỗ từ các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã trở thành “bằng chứng thép”, khẳng định những tổn thương kinh hoàng mà cô bé phải chịu đựng, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra.

Xóa bỏ tư tưởng lạc hậu, xây dựng "vùng xanh" an toàn cho trẻ em

PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, trong giai đoạn 2024-2026, bệnh viện tiếp nhận hàng loạt trường hợp phức tạp, từ trẻ bị bỏ rơi đến các vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng. Mô hình liên minh đa ngành ra đời giúp rút ngắn tối đa thời gian can thiệp, ngăn chặn hành vi tái phạm và quan trọng nhất là tạo ra một "vùng xanh" an toàn cho trẻ.

Việc giám định y khoa sớm ngay tại bệnh viện không chỉ giúp bảo quản chứng cứ mà còn giảm thiểu tổn thương tâm lý cho trẻ khi không phải di chuyển qua nhiều đơn vị điều tra. Điểm nhấn của mô hình là đường dây nóng 096.767.1010, hoạt động 24/7 để tiếp nhận thông tin, tư vấn và xử lý khẩn cấp.

Ở góc độ thực thi pháp luật, Thượng tá Nguyễn Đức Dư – Trưởng Công an phường Sài Gòn nhấn mạnh, bạo hành trẻ em vẫn chưa được đẩy lùi triệt để do những quan niệm lạc hậu như “con tôi tôi dạy” hay “đánh để răn đe”.

“Hệ thống pháp luật hiện hành đã có những quy định rõ ràng và nghiêm khắc. Mọi hành vi xâm hại trẻ em đều có thể bị xử lý hình sự. Sự phối hợp phản ứng nhanh giữa bệnh viện và công an sẽ giúp xác minh ngay lập tức các dấu hiệu nghi ngờ, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương kéo dài cho trẻ”, Thượng tá Dư khẳng định.

Hồ Quang