Kỷ nguyên AI, thời trang chuộng sự mộc mạc, tự nhiên
Để xoa dịu những cảm giác choáng ngợp do sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các tiến bộ công nghệ, thời trang đang tìm đến Mẹ thiên nhiên như một điểm tựa.
Giữa những âm thanh ồn ào của thế giới kỹ thuật số, các nhà thiết kế thời trang chọn cách tôn vinh vẻ đẹp thô mộc, chân thực để tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn con người.

Thiên nhiên trên sàn diễn thời trang
Dù họa tiết hoa cỏ dành cho mùa xuân chưa bao giờ là một dự báo xu hướng mang tính đột phá hay quá đỗi sâu sắc, điều mà nhân vật hư cấu Miranda Priestly từng mỉa mai với các nhân viên tạp chí Runway trong tác phẩm điện ảnh The Devil Wears Prada năm 2006. Giờ nó lại hoàn toàn phù hợp để giải mã sự chuyển dịch gần đây của ngành công nghiệp xa xỉ.
Có một sự đồng điệu mãnh liệt và đầy tính nghệ thuật với tự nhiên đang diễn ra. Từ những gam màu của đất mẹ được vẩy tràn trên các chiến dịch quảng cáo, các họa tiết hoa lá điểm xuyết trên trang phục thực tế, cho đến những bản sao thô ráp của môi trường ngoài trời được đưa thẳng lên đường băng, thời trang đang nuôi dưỡng khát khao hòa nhịp cùng hệ sinh thái của người tiêu dùng qua từng nhánh cỏ.
Nhà báo video Charisse Kenion, người dẫn chương trình podcast The Charisse Report, chia sẻ rằng cô đã nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt. Dù các chủ đề thiên nhiên thường xuất hiện đều đặn qua từng mùa, nhưng mùa giải này mang lại cảm giác chân thực hơn hẳn. Ngành công nghiệp, đặc biệt là phân khúc thời trang xa xỉ, đã lựa chọn những phong cách thẩm mỹ hữu cơ thay vì sự bóng bẩy hay sự hoàn hảo được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Xu hướng này bắt đầu thu hút sự chú ý mạnh mẽ ngay sau tháng thời trang toàn cầu gần đây nhất.
Giới mộ điệu đã được chiêm ngưỡng vô số những thiết kế thủ công tôn vinh các loài thực vật và động vật. Từ những đôi khuyên tai hình lồng chim nạm kim cương lấp lánh của thương hiệu Chanel, đôi giày gót thấp mang hình dáng chú mèo con đầy tinh nghịch của Schiaparelli, cho đến những chiếc váy suông in họa tiết hoa của Gucci hay đôi xăng đan quai chéo màu xanh lá cây rực rỡ của Dior được trang trí bằng những chiếc lá súng khổng lồ. Thêm vào đó, nhiều buổi trình diễn của các nhà mốt danh tiếng như Chanel, Valentino và Hermès được trang hoàng tỉ mỉ bằng nấm giả, cỏ, rêu và cây cối, gợi nhớ đến những khu rừng yên tĩnh và những vùng đất hoang sơ nguyên thủy.
Nhà sáng tạo nội dung Madé Lapuerta, người đứng sau tài khoản phân tích thời trang nổi tiếng @databutmakeitfashion, cho rằng xu hướng hướng về các yếu tố trần gian này xuất phát từ sự trỗi dậy của chủ nghĩa lãng mạn trong văn hóa đại chúng. Theo dữ liệu phân tích từ Google và Pinterest do Lapuerta thu thập, lưu lượng tìm kiếm các họa tiết hoa đã tăng trung bình khoảng 36% so với mùa xuân năm ngoái.

Từ khóa "lãng mạn" cũng đã đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Sự lãng mạn đang hiển hiện khắp nơi quanh ta, giống như hình ảnh nữ ca sĩ Olivia Rodrigo nhảy múa quanh Cung điện Versailles trong chiếc áo họa tiết màu pastel của thương hiệu Chloé, hay việc Bruno Mars vừa phát hành một album mang tựa đề The Romantic. Tương tự, những cốt truyện lãng mạn đang ngập tràn trên các phương tiện truyền thông, từ tác phẩm kinh điển Đồi gió hú đến các loạt phim ăn khách như Bridgerton hay Heated Rivalry.
Vẻ đẹp của sự xù xì
Trong khi Lapuerta gắn kết sự hòa hợp với tự nhiên này với chủ nghĩa lãng mạn, Kenion lại thiên về giả thuyết cho rằng đây là một phản ứng tự nhiên trước sự choáng ngợp của tiến bộ công nghệ và sự khước từ mạnh mẽ đối với trí tuệ nhân tạo. Việc tập trung vào thiên nhiên đóng vai trò như một đối trọng, một điểm tựa giúp con người chống lại sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các công cụ kỹ thuật số đang bào mòn xúc cảm.
Lý giải về sức hút của Mẹ Trái đất đối với người tiêu dùng hiện đại, Kenion phân tích rằng về cơ bản, thiên nhiên nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những sinh linh đang sống và đang hít thở. Vào thời điểm mà những chiếc điện thoại thông minh vô tình trở thành cánh cửa dẫn đến những tổn thương toàn cầu, bất cứ thứ gì nhắc nhở chúng ta về hiện tại, đặc biệt là khi được tạo ra với khiếu hài hước hoặc sự ngẫu hứng, đều có thể mang lại một phản ứng nội tâm mạnh mẽ giúp xoa dịu những lo âu bề bộn.
Củng cố thêm cho lập luận này là những cách diễn giải thiên nhiên ít mang tính rập khuôn hơn mà Kenion đã phát hiện ra trong suốt tháng thời trang. Các thương hiệu đã bám sát vào những màn trình diễn cố ý để lại những lỗi nhỏ trên thiết kế của họ, hoàn toàn giống với sự phân bổ ngẫu nhiên, rời rạc và thô sơ của thế giới tự nhiên.
Tại các buổi trình diễn như của Marc Jacobs, người ta có thể bắt gặp những trục trặc có chủ đích như giày mang cọc cạch, lớp trang điểm không đồng đều. Kenion miêu tả rằng những chi tiết đó hiện diện để tôn vinh vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Chúng ở đó để nhắc nhở con người rằng chúng ta có quyền mắc sai lầm, hoàn toàn trái ngược với trí tuệ nhân tạo, một công cụ luôn hứa hẹn sự hoàn hảo mượt mà và không tì vết.
Mặc dù vẫn còn đó những câu hỏi về tính mâu thuẫn khi phổ biến một thẩm mỹ tự nhiên nhưng lại do con người nhân tạo ra, liệu phong trào này có thực sự tạo ra một sự thay đổi sâu sắc về văn hóa hay chỉ là một xu hướng chớp nhoáng phục vụ chủ nghĩa tiêu dùng. Bất chấp những băn khoăn đó, Kenion vẫn giữ một góc nhìn đầy hy vọng về sức mạnh chữa lành của thời trang.
Phong trào này có thể chính là một liệu pháp tinh thần mộc mạc mà người tiêu dùng đang khao khát. Ít nhất, những thiết kế đậm chất thơ này sẽ truyền cảm hứng để mọi người thực sự bước ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành, chạm tay vào những ngọn cỏ mềm mại và nhớ rằng cuộc sống tươi đẹp vẫn tiếp diễn, ngay cả khi thế giới ngoài kia mang lại cảm giác vô cùng thử thách.