Thể thao

CĐV Scotland ở Boston: 'Tôi nghĩ chẳng ai biết World Cup 2026 đang diễn ra'

Sơn Vân 12/06/2026 17:54

Khi đến thành phố Boston, nhiều CĐV Scotland bất ngờ vì người Mỹ dường như không biết World Cup 2026 đang diễn ra.

Những màn ăn mừng cuồng nhiệt đã diễn ra khắp thành phố New York (Mỹ), với một số người hâm mộ còn đứng trên nóc ô tô giữa các con phố ở quận Manhattan. Cách đó hàng nghìn cây số, tại thành phố Santa Monica (bang California), tiếng reo hò vang dội từ những quán bar dọc bãi biển. Song đó không phải là hành động ăn mừng đội chủ nhà thắng trong một trận đấu World Cup 2026, mà dành cho đội bóng rổ New York Knicks.

New York Knicks vừa tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục lớn nhất lịch sử chung kết NBA hôm 10/6 để đánh bại San Antonio Spurs.

Điều này cho thấy World Cup 2026 đang phải cạnh tranh với những môn thể thao được người Mỹ yêu thích, khi đội tuyển bóng đá quốc gia chuẩn bị đá trận mở màn bảng D gặp Paraguay lúc 8 giờ sáng ngày 13/6 theo giờ Việt Nam.

Tôi nghĩ chẳng ai biết World Cup 2026 đang diễn ra
Người hâm mộ New York Knicks đã đổ ra đường phố để ăn mừng chiến thắng trước San Antonio Spurs tối 10/6. Ảnh: Getty Images

Ở Mỹ, bóng đá không nhận được tình yêu lớn như bóng rổ hay bóng bầu dục. Theo BBC Sport, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 1/2 người Mỹ được hỏi không quan tâm đến World Cup 2026.

Sau quá trình chuẩn bị bị phủ bóng bởi các vấn đề chính trị và giá vé quá đắt đỏ, câu hỏi đặt ra là: người dân Mỹ thực sự hào hứng đến mức nào với giải đấu?

“Tôi chẳng quan tâm gì ngoài New York Knicks”

Đây là lần thứ hai Mỹ đăng cai giải World Cup nam, sau lần đầu vào năm 1994. Giải đấu năm đó đã tạo ra ảnh hưởng lớn và lâu dài với văn hóa bóng đá tại Mỹ, giúp môn thể thao vua trở nên phổ biến hơn và mở đường cho sự ra đời của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Tuy nhiên hơn 30 năm sau, sự trở lại của World Cup vẫn chưa thực sự tạo được sức hút mạnh mẽ với công chúng.

Tôi nghĩ chẳng ai biết World Cup 2026 đang diễn ra(3)
Lionel Messi, siêu sao Inter Miami và đội tuyển Argentina, xuất hiện trong rất nhiều chiến dịch quảng bá World Cup 2026 tại Mỹ. Ảnh: Getty Images

Tại New York, nếu quan sát kỹ, người ta vẫn có thể thấy dấu hiệu World Cup 2026 đang đến gần.

Những đoàn tàu điện ngầm được trang trí bằng màu sắc của các đội tuyển quốc gia. Hình ảnh Lionel Messi xuất hiện trên bảng quảng cáo khổng lồ ở Quảng trường Thời đại. Nhiều người đi lại trên đường phố trong màu áo tuyển Ma Rốc hay Brazil - hai đội gặp nhau ở trận đầu tiên trong số 8 trận World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife, được đổi tên thành New York New Jersey Stadium trong thời gian tổ chức giải.

Song lúc này, thứ khiến người dân New York say mê không phải bóng đá mà là bóng rổ. New York Knicks đang dẫn San Antonio Spurs 3-1 ở loạt chung kết NBA. Nếu thắng vào thứ Bảy, New York Knicks sẽ giành chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 1973.

Một cổ động viên nói với BBC Sport: “Bạn đã xem Batman chưa? Đã xem Gotham chưa? Nếu Knicks vô địch tối thứ Bảy thì New York sẽ giống hệt như vậy”.

Người này thừa nhận: “Thật lòng mà nói, tôi chẳng theo dõi World Cup. Tôi không quan tâm gì ngoài Knicks”.

Gotham là thành phố hư cấu nổi tiếng trong thế giới Batman, thường được mô tả là nơi hỗn loạn và đầy tội phạm. Cổ động viên này nói rằng nếu New York Knicks vô địch, thành phố New York sẽ trở nên náo nhiệt và bùng nổ cảm xúc như Gotham trong các bộ phim về Batman.

Một người hâm mộ khác tên Frank cho biết: “Tôi đang tập trung hoàn toàn cho Knicks. Song khi mùa giải kết thúc, tôi chắc chắn sẽ chuyển sang theo dõi World Cup. Lúc này Knicks đang chiếm trọn sự chú ý của New York”.

Một cổ động viên khác mặc áo xanh cam của Knicks thẳng thắn: “Tôi nói thật nhé, tôi không biết nhiều về bóng đá”.

“Có World Cup à? Ai đang đá vậy?”

Tại Los Angeles - nơi đội tuyển Mỹ sẽ đá hai trong ba trận vòng bảng, tình hình quảng bá World Cup 2026 cũng tương tự.

Tại Los Angeles, các tuyến đường từ sân bay vào trung tâm thành phố xuất hiện nhiều biểu ngữ quảng bá World Cup 2026 và chiến dịch LA26 (Los Angeles 2026). Những màn hình quảng cáo điện tử liên tục trình chiếu hình ảnh các tuyển thủ Mỹ, trong khi một bức tranh tường khổng lồ ở khu trung tâm khắc họa hình ảnh Lionel Messi. Một số cửa hàng tiện lợi cũng đã bày bán các sản phẩm lưu niệm liên quan đến World Cup 2026.

Song với những người không quan tâm bóng đá, họ hoàn toàn có thể không biết giải đấu sắp khởi tranh. Một tài xế taxi chở nhóm phóng viên BBC World Service đã ngạc nhiên hỏi: “Có World Cup à? Ai đang đá vậy?”.

Dù vậy, các nhà tổ chức tin rằng sự quan tâm sẽ tăng mạnh khi giải đấu diễn ra. Larry Freedman, đồng chủ tịch Ủy ban đăng cai World Cup Los Angeles, nói: “Tôi nghĩ chúng ta đã có một quá trình chuẩn bị chậm rãi, nhưng đang tiến tới cơn sốt thực sự”.

Ông giải thích: “Giải đấu này được chờ đợi từ rất lâu. Los Angeles có quá nhiều môn thể thao và hoạt động giải trí khác nên nhiều người thường chỉ nghĩ đến ngày mai chứ không nghĩ đến chuyện 2 hay 3 năm sau. Nhưng giờ khi World Cup đã cận kề, nhiều người bắt đầu thực sự hào hứng. Đây là cộng đồng rất đa dạng với cư dân đến từ khắp nơi trên thế giới và nhiều quốc gia của họ đều có đội tuyển tham dự”.

Giới trẻ Mỹ tỏ ra hào hứng hơn

Tại Santa Monica, Isaiah và Husna - hai người đến từ hạt Sacramento - cho biết rất mong chờ giải đấu.

Isaiah nói: “Tôi khá hào hứng. Thực ra tôi chưa từng xem World Cup trước đây, nhưng năm nay sẽ xem. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị vì giải đấu diễn ra ngay tại Los Angeles. Đây sẽ là một trải nghiệm khác biệt”.

“Nhiều người ở đây thậm chí không biết World Cup là gì. Song vì giải đấu diễn ra ở Los Angeles và đây là địa điểm nổi tiếng, nên họ sẽ biết đến và theo dõi nó”, Husna nhận xét.

Tuy nhiên, cả hai đều không biết đội tuyển Mỹ sẽ gặp ai ở trận mở màn.

Theo ghi nhận của BBC Sport, những người trẻ tuổi Mỹ - thế hệ chưa từng trải nghiệm World Cup 1994 - lại tỏ ra hào hứng hơn.

Mahon, một người hâm mộ trẻ, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị các buổi xem chung nên rất háo hức. Có vài người bạn không thích bóng đá nhưng chúng tôi đang cố thuyết phục họ cổ vũ đội tuyển Mỹ vì niềm tự hào quốc gia”.

Mahon nhận định: “Bóng đá có lẽ đã vượt bóng chày về mức độ phổ biến ở Mỹ, nhưng vẫn chưa thể sánh với bóng bầu dục hay bóng rổ. Tuy nhiên, nhiều người sẽ dần bị cuốn vào giải đấu”.

“Tôi nghĩ chẳng ai biết World Cup 2026 đang diễn ra”

Người hâm mộ Scotland đang rất phấn khích khi đội tuyển nước này trở lại World Cup lần đầu tiên sau 28 năm. Song khi đến thành phố Boston, nhiều cổ động viên Scotland bất ngờ vì người Mỹ dường như không biết World Cup 2026 đang diễn ra.

Một người kể: “Tôi vừa đi gửi thư cách đây 10 phút. Nữ nhân viên hỏi tôi đến Mỹ làm gì và có phải đi du lịch không? Tôi mặc áo đội tuyển Scotland nhưng cô ấy còn không biết World Cup đang diễn ra”.

Một cổ động viên khác nói: “Các quán bar rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ chẳng mấy ai biết đang có World Cup”.

Đội tuyển Scotland sẽ gặp Haiti lúc 8 giờ sáng ngày 14/6 giờ Việt Nam.

Giá vé quá đắt khiến nhiều người phải xem ở nhà

Một trong những vấn đề lớn nhất với người hâm mộ Mỹ cũng như khách quốc tế là giá vé.

Những ngày trước trận mở màn của đội tuyển Mỹ, vẫn còn vé được bán. Tuy nhiên, vé rẻ nhất có giá tới 1.120 USD (hơn 29 triệu đồng), khiến nhiều gia đình không đủ khả năng mua, theo BBC Sport.

Anh Chris, người có hai con gái đang chơi bóng đá, cho biết: “Gia đình tôi rất yêu môn thể thao này, song đáng tiếc là chúng tôi sẽ xem ở nhà. Giá vé và khả năng mua vé là một câu chuyện hoàn toàn khác”.

Đi cùng vợ và hai con, anh Brennan cũng đồng tình: “Nếu giá vé phù hợp hơn với các gia đình, chắc chắn chúng tôi sẽ đi xem trực tiếp. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ rất hào hứng và theo dõi qua truyền hình”.

Thành tích của đội tuyển Mỹ sẽ quyết định sức nóng World Cup 2026

Mức độ quan tâm từ người dân Mỹ còn phụ thuộc vào thành tích của đội tuyển quốc gia. Càng tiến sâu, đội tuyển Mỹ càng có khả năng thu hút thêm người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự quan tâm dành cho đội tuyển Mỹ đang tăng lên khi trận mở màn World Cup 2026 của họ đến gần. Đầu tuần này, thầy trò HLV Mauricio Pochettino tổ chức một buổi tập mở kéo dài 30 phút và thu hút tới 30.000 người đăng ký nhận vé, trong khi chỉ có 5.000 vé được phát hành.

Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng đang thử nhiều cách khác nhau để tiếp cận những nhóm khán giả mới ngoài cộng đồng người hâm mộ bóng đá truyền thống. Mới đây, tuyển thủ Malik Tillman (Bayer Leverkusen) xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang với chiếc mũ có hình dáng giống cây nấm khổng lồ, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hậu vệ Chris Richards (Crystal Palace) đùa rằng: “Bức ảnh đó đã được chia sẻ khá nhiều trong nhóm chat của đội. Có vài tấm hình khá khó hiểu!”.

Trung vệ Mark McKenzie (Toulouse) bình luận: “Điều quan trọng là tăng độ nhận diện cho đội tuyển và môn bóng đá. Cuối cùng thì tất cả đều nhằm mục đích thu hút sự chú ý của công chúng. Tôi luôn ủng hộ việc thể hiện bản thân theo những cách khác nhau”.

Nếu những nỗ lực này phát huy hiệu quả và đội tuyển quốc gia thi đấu thành công tại World Cup 2026, bóng đá có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài tại Mỹ, giống World Cup 1994 từng mang lại.

Sơn Vân