Thể thao

Vinicius có thể tiếp bước huyền thoại Garrincha tại World Cup?

Bùi Tú 13/06/2026 19:20

Cơn khát Cúp vàng vô địch World Cup của Brazil đã kéo dài 24 năm, bằng khoảng thời gian mà họ chờ chức vô địch từ 1970 đến 1994. Gánh nặng lịch sử đang đè lên vai Vinicius.

Thế giới bóng đá từng lưu truyền một giai thoại mang tính kinh điển: trong lịch sử, chỉ có hai cầu thủ vĩ đại là Mané Garrincha của Brazil tại kì World Cup 1962 và Diego Armando Maradona của Argentina năm 1986 là có khả năng tự mình giành lấy chiếc cúp vàng danh giá. Những màn trình diễn cá nhân rực sáng, mang tính hủy diệt của họ đã vượt lên trên mọi hệ thống chiến thuật tập thể.

vini.jpg

Giờ đây, theo góc nhìn của nhà báo kì cựu Ladislao J. Monino trên tờ El Pais, trọng trách tái hiện phép màu ấy đang được đặt lên vai Vinicius Junior. Khi vòng chung kết bóng đá thế giới năm 2026 đã chính thức khởi tranh, ngôi sao tấn công của Real Madrid bước vào kì World Cup thứ hai trong sự nghiệp với một vị thế hoàn toàn khác: niềm hi vọng tối thượng, ánh sáng dẫn đường cho một đội tuyển Brazil dưới triều đại của HLV Carlo Ancelotti đang khát khao tìm lại vinh quang sau 24 năm chờ đợi.

Một lối chơi thực dụng xoay quanh hạt nhân mang tên Vinicius

Đội tuyển từng năm lần bước lên đỉnh thế giới bắt đầu chiến dịch chinh phục nước Mỹ bằng cuộc chạm trán với đại diện đầy sức trẻ là Maroc tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey. Nhà báo Ladislao J. Monino tinh tế nhận ra rằng, phiên bản "Selecao" của HLV Carlo Ancelotti mang một màu sắc rất khác biệt. Sự thiếu hụt sức sáng tạo nơi hàng tiền vệ khiến đội bóng Nam Mỹ này có xu hướng từ bỏ thứ bóng đá "jogo bonito" truyền thống với những pha đan bóng hoa mĩ.

Thay vào đó, họ chuyển mình thành một tập thể chơi phòng ngự lùi sâu, chờ đợi những đợt phản công chớp nhoáng. Trong hệ thống ấy, thứ bóng đá mang âm hưởng điệu samba giờ đây được phó thác hoàn toàn vào cái lắc người mê hoặc (cintura) và những bước chạy bùng nổ của Vinicius bên hành lang cánh.

Bản thân cầu thủ mang áo số 7 cũng ý thức rất rõ về trọng trách và phong độ hiện tại của mình. Trong cuộc họp báo trước thềm giải đấu, anh chia sẻ đầy tự tin rằng mình đang ở thời điểm đặc biệt và quan trọng nhất trong sự nghiệp. Tiền đạo này khẳng định bản thân đã đạt đến đẳng cấp thể chất và kĩ thuật mà anh luôn ao ước, đồng thời nhấn mạnh việc không gặp phải bất kì chấn thương nào trong mùa giải vừa qua là một lợi thế to lớn để anh có sự chuẩn bị hoàn hảo nhất cho ngày hội bóng đá trên đất Bắc Mỹ.

Nhà báo Monino chỉ ra rằng, kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội tuyển quốc gia, HLV Ancelotti đã nỗ lực thiết lập một hệ sinh thái chiến thuật tương tự như ở Real Madrid để tối ưu hóa khả năng của cậu học trò cưng, cũng như phát huy tối đa sức mạnh của Raphinha. Mối quan hệ thầy trò gắn bó này chính là chìa khóa mở ra phiên bản hoàn thiện nhất của Vinicius.

Tiền vệ kì cựu Casemiro cũng từng chia sẻ trên tờ Globo Esporte rằng chính vị chiến lược gia người Ý là người đã thay đổi hoàn toàn tư duy chơi bóng của Vini, xua tan những hoài nghi và biến anh cùng với Eder Militao thành những ngôi sao đẳng cấp. Sự tái hợp tại khu nghỉ dưỡng The Ridge, nơi đội tuyển đóng quân giữa một khu rừng ngoại ô New Jersey, mang lại cho Vinicius sự an tâm tuyệt đối. Anh thừa nhận việc thi đấu dưới sự dẫn dắt của Ancelotti giúp anh có được sự tự do và niềm tin để tái hiện những gì tinh túy nhất mà anh từng thể hiện trong màu áo câu lạc bộ.

Thoát khỏi cái bóng của Neymar và thách thức lịch sử

Kí ức về kì World Cup 2022 tại Qatar vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ. Theo Monino, giải đấu năm đó chứng kiến một Vinicius thi đấu nỗ lực, nhưng anh vẫn hoàn toàn núp dưới cái bóng quá lớn của đàn anh Neymar. Thất bại đầy cay đắng trước Croatia trong loạt luân lưu ở vòng tứ kết khiến truyền thông Brazil chìm trong đau buồn và những giọt nước mắt của Neymar khi ấy đã thu hút mọi sự chú ý, vô tình làm lu mờ đi màn trình diễn của những nhân tố trẻ.

Tuy nhiên, thời cuộc nay đã đổi khác. Cựu cầu thủ Barcelona hiện chỉ góp mặt tại đại bản doanh với tư cách là một biểu tượng tinh thần do đang phải vật lộn với chấn thương bắp chân. Trọng trách gánh vác mặt trận tấn công, cùng với niềm đam mê bóng đá cháy bỏng của cả một quốc gia, giờ đây dồn cả lên đôi vai của Vinicius.

Áp lực là vô cùng khủng khiếp, nhưng những người đồng đội luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào anh. Raphinha đã công khai khẳng định rằng Vinicius hoàn toàn có đủ năng lực để tự mình định đoạt số phận của các trận đấu. Tác giả Monino tiết lộ thêm, nhà cầm quân người Ý đánh giá Vinicius và Raphinha nằm trong top 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Kế hoạch của ông rất rõ ràng: tạo ra một nền tảng phòng ngự kiên cố để làm bệ phóng cho những pha bứt tốc mang tính hủy diệt của hai mũi khoan phá này.

Trong các buổi tập thử nghiệm, hàng công được sắp xếp với Vini ở cánh trái, Matheus Cunha đá trung phong cắm và Raphinha án ngữ cánh phải. Cách bố trí này tái hiện lại công thức thành công mà Ancelotti từng áp dụng tại Tây Ban Nha, khi ông biến Vinicius thành một cỗ máy tấn công đáng sợ bên cạnh Karim Benzema và Rodrygo. Raphinha cũng thể hiện sự hi sinh vì tập thể khi tuyên bố sẵn sàng thích nghi với mọi vị trí mà HLV yêu cầu để mang lại lợi ích lớn nhất cho hệ thống chiến thuật.

Thay vì khoác lên mình chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng để vinh danh người đàn anh Neymar, Vinicius quyết định lựa chọn chiếc áo số 7. Dưới ngòi bút của Monino, đây không chỉ là sự nhường nhịn mà còn là một lời cam kết tiếp nối di sản của huyền thoại Garrincha. Tại giải đấu ở Qatar, khi còn là một cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm, anh mang áo số 20 vì chiếc áo số 7 khi đó thuộc về Lucas Paqueta.

Giờ đây, vị thế của anh đã khác. Màn trình diễn tại kì World Cup này cũng được xem là một ván cược lớn đối với ngôi sao người Brazil trong hoàn cảnh quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản, vốn sẽ kết thúc vào năm 2027, đang vướng phải những rào cản về mặt tài chính. Dù vậy, chàng trai trẻ khẳng định hiện tại mọi tâm trí của anh chỉ dành trọn cho màu áo đội tuyển quốc gia.

Lời hứa tìm lại "Niềm vui nhân dân" sau 24 năm chờ cúp vàng World Cup

Nhà báo Monino sử dụng hình ảnh của Mané Garrincha năm 1962 như một tấm gương phản chiếu cho sứ mệnh của Vinicius hiện tại. Trở lại giải đấu trên đất Chile hơn 6 thập kỉ trước, Garrincha đã có màn trình diễn đi vào lịch sử khi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải cùng danh hiệu vua phá lưới với 4 pha lập công.

Ông đã thực hiện thành công tới 62 pha lừa bóng, một kỉ lục vô tiền khoáng hậu, trong đó có 20 lần ở ngay trận chung kết đối đầu với Tiệp Khắc. Chưa từng có một cầu thủ chạy cánh nào lại tạo ra sự thống trị tuyệt đối đến như vậy tại một vòng chung kết thế giới. Khi Vua bóng đá Pelé dính chấn thương ngay từ trận đấu thứ hai của vòng bảng, chính Garrincha đã đứng lên gánh vác toàn bộ đội tuyển.

Những pha rê dắt bóng ma thuật ngày ấy đã giúp ông củng cố biệt danh "Niềm vui của nhân dân". Tác giả Monino đã khéo léo trích dẫn lại những dòng miêu tả đầy chất thơ của nhà văn Eduardo Galeano để lột tả sự vĩ đại này: "Khi ông ấy có mặt trên sân, mặt cỏ biến thành rạp xiếc, quả bóng trở thành một con thú được thuần dưỡng và trận đấu là một lời mời gọi dự tiệc. Garrincha không để ai cướp đi quả bóng của mình, giống như một đứa trẻ bảo vệ thú cưng và ông cùng quả bóng đã tạo ra những trò tinh quái khiến người xem phải bật cười vì sung sướng".

Giờ đây, Vinicius đang đứng trước một thử thách mang tính lịch sử tương tự. Anh mang trên mình nhiệm vụ không chỉ là ghi bàn hay kiến tạo, mà sâu xa hơn, anh phải tìm lại được nụ cười, sự lạc quan và niềm vui chơi bóng nguyên bản cho người dân Brazil. Trên mạng xã hội cá nhân, tiền đạo sinh năm 2000 đã đăng tải một thông điệp đầy mạnh mẽ qua lời bài hát nhạc rap, khẳng định anh đến đây là để thay đổi và khởi động lại dòng chảy lịch sử.

Bùi Tú