Thể thao

Tinh thần Samurai giúp Nhật 2 lần quật khởi trước Hà Lan

Bùi Tú 15/06/2026 06:47

Tưởng như Hà Lan đã có trong tay chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 khi 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng tinh thần Samurai của Nhật Bản một lần nữa khiến cả thế giới phải nể phục.

nhat.jpg
Bàn thắng muộn thể hiện tinh thần Samurai của Nhật. Ảnh: FIFA

Bàn gỡ ở phút 88 của Daichi Kamada giúp đại diện châu Á giành 1 điểm trong trận hòa 2-2 đầy cảm xúc trước "Cơn lốc màu da cam", đồng thời gửi đi lời cảnh báo rằng Nhật Bản đã sẵn sàng tạo nên những điều lớn lao tại giải đấu năm nay.

Hà Lan thoát khỏi bế tắc nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng

Trước khi bước vào World Cup 2026, đội tuyển Hà Lan mang theo không ít nỗi lo. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman vừa trải qua chuỗi ba trận liên tiếp không ghi nổi một bàn thắng từ các tình huống bóng sống. Sự bế tắc trong khâu tấn công khiến người hâm mộ xứ sở hoa tulip nghi ngờ khả năng cạnh tranh của đội nhà tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Những lo ngại ấy phần nào được xua tan khi Hà Lan nhập cuộc khá chủ động trước Nhật Bản tại sân Dallas. Ngay phút thứ 3, Donyell Malen đã khiến khán giả thót tim với pha xoay người dứt điểm đầy uy lực. Tuy nhiên, thủ thành Zion Suzuki vẫn kịp phản xạ để cứu thua cho đại diện châu Á.

Dù Hà Lan cầm bóng nhiều hơn (69%) nhưng không tạo ra được quá nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp một. Cụ thể, Hà Lan có 4 lần dứt điểm với chỉ số bàn thắng kì vọng (xG) là 0,34. Dù lép vế, Nhật Bản cũng có 3 cú dứt điểm với xG là 0,15 trước giờ nghỉ. Phút 45, Keito Nakamura có khoảng trống ngay trước vòng cấm nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp hai. Từ một pha bóng tưởng như đã bị hóa giải sau quả đá phạt không thành công của Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch tiếp tục đưa bóng trở lại khu vực cấm địa bằng đường treo bóng chuẩn xác. Trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản ở phút 51.

Bàn thắng ấy mang nhiều ý nghĩa với cá nhân Van Dijk. Ở tuổi 34 và 341 ngày, ngôi sao của Liverpool trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong lịch sử Hà Lan ghi bàn tại World Cup. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại một giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Niềm vui của Hà Lan không kéo dài lâu. Chỉ sáu phút sau, Nhật Bản đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Takefusa Kubo có quá nhiều khoảng trống bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi cho Nakamura dứt điểm tung lưới Bart Verbruggen. Bóng khẽ chạm chân Jan Paul van Hecke đổi hướng khiến thủ môn Hà Lan hoàn toàn bó tay.

Không chấp nhận kết quả hòa, Hà Lan tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 64, Ryan Gravenberch thực hiện đường chuyền đổi cánh tuyệt đẹp cho Crysencio Summerville. Cầu thủ trẻ này xử lí một nhịp rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia và đưa Hà Lan dẫn 2-1.

Tưởng như đó sẽ là khoảnh khắc định đoạt trận đấu thì Nhật Bản lại khiến đối thủ ôm hận.

Kamada và tinh thần Samurai tạo nên bản lĩnh

Nếu World Cup những năm gần đây chứng minh điều gì về Nhật Bản thì đó chính là bản lĩnh không bao giờ bỏ cuộc.

Từ chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha ở Qatar 2022 cho đến màn trình diễn tại World Cup 2026, đội bóng xứ mặt trời mọc luôn cho thấy khả năng bùng nổ trong hiệp hai. Thống kê cho thấy 9 trong 10 bàn thắng gần nhất của Nhật Bản tại World Cup đều được ghi sau giờ nghỉ. Kịch bản ấy tiếp tục lặp lại tại Dallas.

Sau khi bị dẫn 1-2, Nhật Bản không hề hoảng loạn. HLV Hajime Moriyasu liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức ép lên hàng thủ Hà Lan. Những pha lên bóng của Kubo, Nakamura và Kamada ngày càng khiến đối thủ lúng túng.

Trong khi đó, Hà Lan dù dẫn bàn nhưng lại không thể kết liễu trận đấu. Cody Gakpo có cơ hội rất tốt để nới rộng cách biệt song lại bị Zion Suzuki từ chối bằng pha cứu thua xuất sắc. Sự phung phí ấy cuối cùng đã phải trả giá.

Phút 88, Nhật Bản được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Bóng được treo vào khu vực cấm địa cho Koki Ogawa đánh đầu. Trái bóng bật người Daichi Kamada đổi hướng trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Verbruggen, dù anh đã chạm được tay vào bóng.

Bàn thắng giúp Nhật Bản hoàn tất màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục và giữ lại một điểm quý giá trước một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Kết quả hòa 2-2 không chỉ phản ánh đúng cục diện trận đấu mà còn cho thấy sự trưởng thành của bóng đá Nhật Bản. Đại diện châu Á không hề lép vế trước Hà Lan về tinh thần thi đấu, khả năng tổ chức chiến thuật cũng như bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Trong hiệp 2, Nhật cầm bóng đến 52%, dứt điểm 7 lần so với 6 của Hà Lan, tạo ra xG là 0,39 so với 0,45 của đối thủ châu Âu.

Với một điểm giành được trước đối thủ mạnh nhất bảng, Nhật Bản đang mở rộng cánh cửa tiến vào vòng knock-out. Quan trọng hơn, màn trình diễn tại Dallas cho thấy họ hoàn toàn đủ sức hướng tới mục tiêu lịch sử: lần đầu tiên vượt qua vòng 1/8 World Cup.

Về phía Hà Lan, việc chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, hai lần dẫn trước rồi hai lần đánh mất lợi thế chắc chắn sẽ khiến Ronald Koeman có nhiều điều phải suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Hà Lan dẫn trước hai lần trong một trận đấu World Cup nhưng không thể giành chiến thắng. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Hà Lan đã không thể thắng khi gặp một đối thủ châu Á tại World Cup.

Riêng trận hôm nay, Hà Lan đã để thủng lưới nhiều lần hơn (2) so với 5 trận gặp các đội bóng châu Á trước đó (1). Nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026, "Cơn lốc màu da cam" cần học cách kết liễu trận đấu tốt hơn, bởi những đối thủ như Nhật Bản sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Bùi Tú