Nhớ một kỉ niệm Paris World Cup 2002
Sáng nay (17/6), xem hai đội tuyển Pháp và Senegal đá trận mở màn bảng I World Cup 2026, tôi chợt nhớ lại trận đấu cũng của hai đội này khai mạc World Cup 2002 tại Hàn Quốc (nước đồng đăng cai với Nhật Bản).
Pháp khi đó đang là đương kim vô địch thế giới, có gần như đầy đủ các danh thủ trong đội hình như: Thủ môn Fabien Barthez, trung vệ Marcel Desailly, tiền vệ Patrick Vieira, Zinedine Zidane, tiền đạo Thierry Henry, David Trezeguet...
World Cup, cuộc đời và trái bóng
Dịp đó nhân đang có chuyến công tác sang Pháp tôi đã xem trận khai cuộc này tại Paris cùng một số anh trí thức người Việt đã vào “làng Tây” (nhập quốc tịch Pháp) từ lâu.
Ngồi trước màn hình chúng tôi nói đủ thứ chuyện với nhau, đến khi quả bóng sắp lăn trên sân vận động Seoul World Cup, một anh hỏi vui tôi là bắt đội nào? Tôi nói ngay là bắt đội Senegal vì tôi hay ủng hộ đội yếu. Còn có một lí do khác là tôi thấy không đã lắm cái chức vô địch World Cup 1998 đội Pháp, khi ở trận chung kết giữa Pháp và Brazil không hiểu tại sao Ronaldo “người ngoài hành tinh” của vũ điệu samba tự nhiên bị “động kinh” hôm trước, nên ra sân chạy vật vờ, đá vật vờ và kết quả là Brazil bị thất thủ 0-3.
Cơn “động kinh” này của Rô “béo” đến nay vẫn được nhắc lại như một “bí ẩn” của bóng đá thế giới.
Nghe tôi nói lý do chọn đội như thế, anh bạn bảo “tôi cũng muốn cùng anh ủng hộ đội Senegal”, nhưng vì chúng tôi đã vào ‘làng Tây’ nên phải đứng về Tây thôi”. Nghe anh ấy nói thế tự nhiên tôi quả quyết trận này Senegal sẽ thắng Pháp. Mọi người cười vui tinh thần Việt Nam của tôi đối với một đội bóng châu Phi. Tôi nói thì nước ta và nước Senegal cũng đã từng là thuộc địa của Pháp mà!
Quả nhiên Pháp đã bị Senegal hạ 0-1 bởi bàn thắng của Papa Bouba Diop. Sau bàn thua này, các anh tôi vẫn tin tưởng Pháp sẽ nhanh gỡ hoà và vượt lên. “Anh chờ xem nhé!” – họ bảo tôi. Nhưng kết quả 1-0 cho Senegal được giữ nguyên đến hết trận. Và đó là mở đầu cho chuỗi thất bại toàn tập của đội đương kim vô địch, đến mức không qua được vòng bảng World Cup 2002. Các anh Paris quay sang “chúc mừng” tôi đoán đúng, nhưng nhìn vẻ mặt các anh tôi thấy có nét buồn.

Thế là đã hai con giáp trôi qua kể từ ngày ấy, năm ấy tôi ngồi ở Paris xem trận Pháp và Senegal mở màn World Cup 2002. Sau 24 năm Pháp và Senegal lại gặp nhau trong một kỳ World Cup. Và tỉ số hôm nay là Pháp 3, Senegal 1. Ngôi sao sáng của đội tuyển Pháp, tác giả 2 trong 3 bàn thắng, Kylian Mbappe sinh vào năm đội nhà giương cao chiếc cúp vô địch trên sân Parc des Princes (Paris, 1998). Đến World Cup 2018 Mbappe đã cùng đội tuyển áo lam ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ hai.
Trái bóng tròn cứ lăn những vòng quay bất tận. Hết trận này đến trận khác. Hết giải này sang giải khác. Bốn năm một lần World Cup, nếu tính đời người theo chu kỳ World Cup, thì mỗi người tuỳ số mệnh được xem, được sướng, được buồn vui... bao nhiêu mùa bóng lăn trong một tháng tưng bừng sân cỏ, hội ngộ các anh tài trên khắp thế giới (?!).
Những người anh trí thức Việt Nam tại Pháp của tôi 24 năm trước, giờ đã người khuất người còn. Senegal đã thua. Pháp vẫn hi vọng vô địch thêm một lần nữa.
Con trai của Zinedine Zidane đã thành thủ môn của đội tuyển Algeria đối đầu với đội tuyển Argentina của Lionel Messi. Sân cỏ là thế. Cuộc đời là thế. Trái bóng mãi lăn tròn!

