Văn hóa - Đời sống

Cái giá để đến xem World Cup 2026 quá đắt đỏ liệu có đáng?

Bùi Tú 19/06/2026 09:10

World Cup luôn được xem là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới tụ hội để sống cùng đam mê. Thế nhưng, đam mê lần này có cái giá khá chua.

Tại World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico, nhiều cổ động viên đang phải chi những khoản tiền khổng lồ chỉ để xem một trận đấu. Giá vé, khách sạn, di chuyển và ăn uống leo thang khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu World Cup có đang trở thành sự kiện xa xỉ vượt ngoài tầm với của người hâm mộ bình thường?

worldcup.jpg
World Cup 2026 là cuộc chơi đắt đỏ. Ảnh: FIFA

Một trận đấu World Cup có thể tiêu tốn hàng chục nghìn USD

Đối với nhiều người hâm mộ, World Cup là trải nghiệm chỉ xuất hiện một lần trong đời. Chính tâm lí đó khiến họ chấp nhận bỏ ra số tiền mà trong hoàn cảnh bình thường có lẽ sẽ không bao giờ chi cho một trận bóng đá.

Morten Oftedal, một người Na Uy đang sống tại bang Georgia (Mỹ), là ví dụ điển hình. Sau gần ba thập kỷ chờ đợi, Na Uy mới trở lại World Cup kể từ năm 1998. Với Oftedal, đây có thể là cơ hội cuối cùng để đưa người cha 82 tuổi tới sân xem đội tuyển quê hương thi đấu.

Ba vé xem trận Na Uy gặp Iraq tại Massachusetts có giá khoảng 380 USD mỗi vé. Vé máy bay khứ hồi từ Atlanta đến Boston tiêu tốn lượng điểm thưởng tương đương hàng nghìn USD. Khách sạn hai đêm vượt mức 1.100 USD, trong khi chi phí đi lại đến sân vận động khoảng 80 USD mỗi người.

Tổng cộng, gia đình ba người đã phải chi tương đương khoảng 4.000 USD cho một trận đấu. "Thật điên rồ", Oftedal thừa nhận. Không chỉ người Na Uy này, rất nhiều cổ động viên khác cũng cho biết họ phải bỏ ra từ vài nghìn đến hàng chục nghìn USD để tham dự World Cup.

Iain Bagwell, một người Anh sống tại Mỹ, chi khoảng 1.200 USD cho mỗi vé xem trận Anh gặp Croatia tại Dallas. Dù cho rằng mức giá này giống như một vụ "cướp giữa ban ngày", ông vẫn quyết định mua vì không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng con trai trải nghiệm World Cup.

Nhiều người hâm mộ cho rằng giải đấu năm nay dường như đang hướng nhiều hơn tới khách hàng doanh nghiệp hoặc những người có thu nhập cao thay vì khán giả đại chúng.

Điều đáng nói là giá vé chỉ là phần nổi của tảng băng. Các thành phố đăng cai trải dài trên ba quốc gia khiến chi phí di chuyển, lưu trú và ăn uống tăng lên đáng kể. Với những người muốn theo chân đội tuyển của mình qua nhiều vòng đấu, tổng chi phí có thể ngang bằng một chiếc ô tô mới hoặc khoản tiết kiệm nhiều năm.

Đam mê vẫn chiến thắng những hóa đơn đắt đỏ

Dù chi phí cao kỷ lục, phần lớn người hâm mộ vẫn khẳng định họ không hối tiếc. Admir Maric và vợ Alisa đã bay tới Toronto để xem Bosnia-Herzegovina thi đấu trận mở màn gặp Canada. Hai vé ngồi hàng ghế thứ ba có giá khoảng 1.250 CAD mỗi vé. Khách sạn khoảng 600 USD mỗi đêm và vé máy bay hơn 1.100 USD mỗi người.

Tổng chi phí chuyến đi lên tới gần 3.800 USD. "Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ được xem World Cup trực tiếp", Admir chia sẻ.

Hai chị em Aida và Emina Tucic, cũng là người hâm mộ Bosnia, dù sống gần Toronto vẫn phải trả hơn 800 USD cho mỗi vé mua sát ngày thi đấu. Theo họ, mức giá không hề hợp lí. Tuy nhiên, cảm giác được chứng kiến quê hương và đất nước nơi mình lớn lên cùng xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới là điều không thể đo đếm bằng tiền bạc.

Tại Mexico, nơi khoảng 30% dân số vẫn sống trong điều kiện khó khăn, nhiều người thậm chí xem việc mua vé World Cup là điều xa xỉ. Một số cổ động viên tiết lộ họ phải trả từ 1.500 đến 4.000 USD cho vé trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại sân Azteca.

Aaron Vieyra, thành viên hội cổ động viên Furia Azteca, cho biết anh đã chi khoảng 1.750 USD cho mỗi vé. Con số này tương đương nhiều tháng tiền thuê nhà của một gia đình trung lưu tại Mexico City.

Dù vậy, khi được hỏi có đáng hay không, câu trả lời vẫn là có. "Đó là khoảnh khắc lịch sử. Tôi vẫn nổi da gà khi nhớ lại", anh nói.

Có lẽ đây chính là nghịch lí lớn nhất của World Cup. Người hâm mộ liên tục phàn nàn về giá vé, về chi phí đắt đỏ và sự thương mại hóa ngày càng mạnh mẽ của bóng đá. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, những hóa đơn khổng lồ dường như bị bỏ lại phía sau.

Bởi với nhiều người, World Cup không phải là một sự kiện thể thao bình thường. Đó là ký ức gia đình, là niềm tự hào dân tộc và là trải nghiệm mà họ có thể kể lại suốt phần đời còn lại.

Và chính giá trị cảm xúc ấy khiến hàng triệu người vẫn sẵn sàng mở hầu bao, bất chấp chi phí ngày càng vượt xa khả năng của một cổ động viên bình thường.

Thôi thì cũng như Nguyễn Công Trứ viết bài "Trong trần mấy mặt làng chơi":

Lần lữa tiết xuân dương có mấy,
Bóng quang âm chơi lấy kẻo già.
Trăm năm trong cõi người ta,
Xóc sổ tính ngày chơi đà được mấy ?
Thôi thôi chơi cũng là chơi vậy!
Biết mùi chơi chưa dễ mấy người.
Nợ nhà, tình vay một trả mười,
Duyên hội ngộ, cũng lừa ba lọc bảy.
Mang tiếng với non sông thời cũng phải,
Đem ngàn vàng mua lấy tiếng cười,
Phong lưu cho bõ kiếp người!

Bùi Tú