Văn hóa - Đời sống

Bóng đá đang vẫy gọi!

Phạm Xuân Nguyên 22/06/2026 17:11

Đó là một câu khẩu hiệu tôi thấy hiện lên quanh các sân vận động World Cup 2026. Football is calling! Và quả đúng vậy!

World Cup - tiếng gọi cho quả bóng tròn xanh – trái đất

Giải vô địch bóng đá thế giới bốn năm một lần đã thực sự vẫy gọi các đội tuyển bóng đá quốc gia trên toàn cầu tìm một vé chính thức đến với đấu trường lớn nhất hành tinh. Đội nào lọt vào được danh sách của châu lục mình góp mặt vào ngày hội bóng đá thế giới là đã làm náo nức cả đất nước.

image_b2071922.png
Mỗi kỳ World Cup là thêm một lần mọi con người trên hành tinh cùng chung một tiếng gọi cho quả bóng tròn xanh – trái đất. Ảnh do AI tạo

Bắt đầu từ đó, từ khi đội tuyển nhà có vé chơi World Cup, các tuyển thủ và người hâm mộ nước nhà đã nghe tiếng gọi bóng đá thôi thúc. Khỏi phải nói những đất nước như Cape Verde, Curacao đã vỡ oà niềm vui lớn lao thế nào khi đội tuyển của họ lần đầu có mặt tại World Cup 2026. Và một đội tuyển như Italy 4 lần vô địch World Cup đã gây thất vọng ra sao cho các khán giả nhà khi ba mùa World Cup liên tiếp (2018, 2022, 2026) họ không bắt được tiếng gọi của trái bóng tròn đành phải ở nhà xem từ xa.

Bóng đá vẫy gọi các cầu thủ phô diễn tài năng của mình. “Sân khấu” nào cũng là đất diễn của họ. Càng những “sân khấu” lớn càng chứng tỏ tài nghệ của những cầu thủ lớn. World Cup là bệ đỡ cho những đôi chân biết thăng hoa với trái bóng, là luồng sáng rọi lộ diện những tài năng còn trong bóng tối.

Hai thủ môn Vozinha (Cape Verde), Eloy Room (Curacao) đã toả sáng như vậy cùng đội tuyển nước mình trở thành hiện tượng của World Cup 2026. Và Lionel Messi đáp lại tiếng gọi của bóng đá bằng cú hat-trick trận ra quân chứng tỏ trong anh chưa bao giờ nguôi khát vọng, tắt đam mê được chơi bóng và cùng trái bóng hiến dâng niềm vui cho cuộc đời.

Khi Cristiano Ronaldo chưa thoả mãn được người xem với pha trình diễn của mình, khán giả đòi hỏi CR7 phải chơi hay hơn, phải vì đồng đội và tập thể hơn, đấy cũng là vì bóng đá vẫy gọi.

Bóng đá vẫy gọi người xem đến sân sống cùng trái bóng, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng các cầu thủ đội nhà, rộng ra là hoà mình vào trong một đại vũ hội sân cỏ. Ở đó nụ cười và nước mắt luôn thường trực, ở đó thắng và thua luôn chực chờ, ở đó đỉnh cao và vực sâu luôn kề cạnh…

Tóm lại bóng đá ở đỉnh cao thế giới như World Cup là tiếng gọi đàn gọi bầy, gọi gắn kết sẻ chia. Tiếng gọi ấy có trong giọt nước mắt của HLV Dick Advocaat (Curacao), trong lời cảm ơn những người Hà Lan của HLV Nhật Bản Hajime Moriyasu sau trận Nhật Bản hoà Hà Lan 2-2.

image_89a3fa93.png
"Tiếng gọi" bóng đá đã giúp mẹ thủ môn Vozinha (Curacao) được tới Mỹ động viên con trai mình. Ảnh do AI tạo

Và tiếng gọi của bóng đá đã vang vọng trong lời nhắc tới mẹ của Vozinha, thủ môn đội tuyển Curacao. Anh muốn mẹ mình được có mặt trên sân cỏ World Cup chứng kiến con trai bà chơi bóng, nhưng vấn đề tài chính và visa vào Mỹ đã ngăn cản ý muốn này.

May sao, bóng đá vẫy gọi, lời chia sẻ của Vozinha đã được tiếp nhận và mẹ anh đã đến Mỹ, đã có mặt xem người con trai cùng đồng đội cầm hoà Uruguay, mang thêm điểm số thứ hai về cho quê hương Curacao.

Bóng đá vẫy gọi nhiều chiều nhiều mặt. Tiếng gọi ấy còn vang lâu vọng dài, còn mãi được nghe thấy, không chỉ trên sân cỏ. Mỗi kỳ World Cup là thêm một lần mọi con người trên hành tinh cùng chung một tiếng gọi cho quả bóng tròn xanh – trái đất.

Phạm Xuân Nguyên