Ronaldo “thoát pressing” vào ngày sinh nhật Messi
Trước khi lập cú đúp vào lưới Uzbekistan rạng sáng nay (24/6), siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha đã phải chịu một sức ép kinh khủng kể từ khi World Cup 2026 khai cuộc...
"Chiếc lò xo" Ronaldo bật tung, bùng nổ!
Sức ép đè nặng lên Cristiano Ronaldo, nhất là từ khi đội nhà ra quân ở bảng K hoà CHDC Congo 1-1 ngày 18/6. Trong trận đấu đó, CR7 bị chỉ trích nặng nề vì đặt cái tôi của mình cao hơn tập thể. Lời chỉ trích nặng nhất đối với anh xuất phát từ Thierry Henry khi cựu danh thủ Pháp cho rằng điều quan trọng là đội tuyển Bồ Đào Nha có chiến thắng chứ không phải Ronaldo ghi bàn.
Sức ép đối với CR7 càng tăng mạnh khi “đối thủ truyền kiếp” của anh là Lionel Messi ngay từ trận đầu đã nổ súng vang dội với một cú hat-trick, tiếp đó lại một cú đúp. Rồi Kylian Mbappe (Pháp), Erling Haaland (Na Uy) cũng hai trận ghi hai cú đúp, mỗi người đã có 4 bàn. Riêng Mbappe còn vươn lên vị trí thứ hai những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất các kỳ World Cup. Tiếp sau còn những cái tên khác trên bảng tỉ số làm náo nức các cổ động viên. Họ cổ vũ tưng bừng cho những cầu thủ ghi bàn nhiều, ghi bàn đẹp, và họ đem Cristiano Ronaldo ra so sánh, nhất là so với với Messi.

Đó là số phận của những người giỏi, người tài. Khi họ lập công, tạo kì tích thì được tung hô, ca ngợi. Khi họ im lặng, tắt tiếng thì bị chê bai, dè bỉu, và bị so sánh. Đó là số phận của Ronaldo. Anh đã bị sức ép khủng khiếp. Anh đã bị nén đến giới hạn.
Và như một quy luật, như rất nhiều lần đã khẳng định giá trị trong quá khứ, sức nén càng mạnh, Ronaldo càng bật tung bùng nổ!
CR7 đã "nổ" trong trận đấu sáng nay (24/6) giữa Bồ Đào Nha với Uzbekistan. Tỉ số 5-0 nghiêng về đội bóng của anh, trong đó anh ghi hai bàn, có bàn ngay từ phú thứ 6. Và suốt trận đấu, CR7 còn nhiều cơ hội để lập một hat-trick như Messi.
Với hai bàn thắng đầu tiên của mình tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã có thêm những kỉ lục. Một là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kì World Cup liên tiếp (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), vượt qua Messi (không ghi bàn ở World Cup 2010). Hai là cầu thủ thứ hai lớn tuổi (41 tuổi 139 ngày) ghi bàn tại World Cup, xếp sau Roger Milla (Cameroon, 42 tuổi, 39 ngày) ghi bàn tại World Cup 1994. Ba là trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (10) trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, phá kỉ lục của huyền thoại người đồng hương Eusebio (9).
Các kỉ lục thực ra chỉ là các con số thống kê của giới chuyên môn và người hâm mộ. Còn những cầu thủ siêu sao như M10, CR7, việc của họ là tìm cách phát huy cao nhất bản năng “sát thủ” trước khung thành đối phương, làm sao ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Họ cũng chẳng để ý đến các con số của nhau, như ngay sau trận thắng vừa rồi, CR7 đã tuyên bố thẳng: Tôi không quan tâm đến Messi!
Nhưng khổ nổi người đời thì cứ hay thích so đo, so sánh, càng là người giỏi ngang nhau càng hay bị họ đem ra soi chiếu bên này bên nọ. Cristiano Ronaldo đã “mở máy” và ta hãy chờ xem khi đã thoát được “pressing” của truyền thông và dư luận vào đúng ngày sinh nhật Messi, cỗ máy CR7 “41 năm vẫn chạy tốt” sẽ vận động thế nào, có đưa anh bắt kịp thành tích ghi bàn của Messi tại World Cup 2026 không?
Đấy, tôi lại so sánh nữa rồi! Nhưng làm sao không so sánh cho được, khi hôm nay đúng ngày sinh nhật lần thứ 39 của Messi.
Và biết đâu phía hậu trường, Ronaldo đã nhắn tin cho Messi, chân thành tặng cú đúp của mình như một món quà ý nghĩa dành tặng sinh nhật “người bạn cùng tiến”!
Vẻ đẹp của bóng đá là thế! Trên sân cỏ là đối thủ, sau sân cỏ là tình bạn!

