Văn hóa - Đời sống

Bất ngờ trái bóng tròn!

Phạm Xuân Nguyên 28/06/2026 09:16

Bóng đá luôn có bất ngờ. Không bất ngờ không phải là bóng đá! Trái bóng tròn lăn lăn qua chân các cầu thủ nhưng quỹ đạo của nó lắm khi không theo ý người đá. Tưởng mạnh thắng yếu, tưởng kết quả thế này mà cuối cùng lại ra thế khác…

Bất ngờ Uruguay và Cape Verde: Hai chiều cảm xúc

Ai có thể ngờ Ecuador thắng Đức. Và ai có thể ngờ Urugay bị loại ngay từ vòng bảng (?!).

uruguay.webp
Đội bóng giàu truyền thống Uruguay đã bất ngờ bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Nói cái bất ngờ bị loại của Urugay là để nói cái bất ngờ lớn hơn rất nhiều của Cape Verde. Một đội tuyển của một quốc gia chỉ khoảng 500.000 dân. Một đội tuyển lần đầu tham dự World Cup. Một đội tuyển không có cầu thủ lớn, không tiếng tăm trên bản đồ bóng đá thế giới. Một đội tuyển có thủ môn đã 40 tuổi lần đầu chốt chặn khung thành trước những chân sút nổi tiếng. Và như thế đó là một đội tuyển không có khả năng, rất không có khả năng gây bất ngờ gì tại giải đấu. Nếu họ có thua đậm, có bị loại ngay từ vòng bảng thì đó cũng là chuyện bình thường. Chắc hẳn nhiều khán giả trên khán đài xem họ đá mà có chút ngậm ngùi, thương cảm cho họ. Và có lẽ ngay cả các tuyển thủ Cape Verde và người dân nước họ cũng không mong đợi gì nhiều.

Vậy mà bất ngờ của World Cup 2026 lại đến từ họ. Có thể nói họ là bất ngờ lớn nhất giải cho đến lúc này. Bất ngờ đầu tiên Cape Verde đưa đến cho mọi người là thủ môn Vozinha. Anh đã giữ sạch lưới nhà trong trận ra quân gặp Tây Ban Nha, đem lại một trận hoà không bàn thắng cho đội, giành được một điểm quý giá. Trận hoà đầu kéo theo hai trận hoà sau (hoà Urugay 2-2, hoà Saudi Arabia 0-0). Thế là bất ngờ lớn nhất đã đến: Đội tuyển Cape Verde đứng nhì bảng H (sau Tây Ban Nha), lọt vào vòng knock-out 32 đội, với ba trận toàn hoà được 3 điểm.

cape-verde-lap-ky-tich-gianh-ve-di-tiep-doi-dau-voi-argentina-cropped-1782526801745.jpg.webp
"Tí hon" Cape Verde đã giành vé vào vòng knock-out ngay trong lần đầu dự World Cup. Ảnh: Getty

Bất ngờ Cape Verde là niềm vui hân hoan nổ trời thì phía ngược lại bất ngờ Uruguay là thất vọng tái tê, đau đớn. Đội tuyển từng được FIFA gọi là “cường quốc bóng đá đầu tiên trên thế giới”, đã từng hai lần vô địch World Cup (1930, 1950) giờ đây bị loại khỏi World Cup 2026 ngay sau vòng bảng.

Quả là bóng đá đem lại cả nụ cười và nước mắt. Bất ngờ trong bóng đá là một phần không thể thiếu của cuộc chơi sân cỏ. Nó khiến triệu triệu con người đảo điên theo từng nhịp bóng lăn. Không dưng mà chưa hết vòng đấu bảng, trái bóng mới lăn hết gần nửa thời gian giải đấu, FIFA đã vui mừng thông báo World Cup 2026 đạt kỉ lục có hơn 3,6 triệu khán giả đến sân. Họ ngồi trên khán đài dõi theo trái bóng trong chân các cầu thủ để chờ đợi những bất ngờ và bất ngờ giữa thanh thiên bạch nhật, tưởng như tất cả đều phơi bày trước mắt nhưng chỉ khi trọng tài thổi còi tan cuộc mới vỡ oà tiếng khóc tiếng cười bất ngờ lặng im và rộn rã.

Phạm Xuân Nguyên