Văn hóa - Đời sống

Nước Mỹ, FIFA & World Cup 2026: Đáng bị phạt thẻ!

Phạm Xuân Nguyên 28/06/2026 17:22

Nước Mỹ lần đầu đăng cai vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup) năm 1994 và đã để lại ấn tượng về sự kỹ lưỡng, tỉ mỉ trong công tác chuẩn bị. Nổi bật nhất là sự kiện thay cầu môn trong trận đấu ở vòng 1/8 giữa Mexico và Bulgaria ngày 5/7/1994.

Trình độ tổ chức World Cup của Mỹ là số 1, nhưng...

Trong hiệp 1, sau một nỗ lực phá bóng giải nguy, hậu vệ Marcelino Bernal của Mexico đã bay người vướng vào lưới, khiến chiếc cột dọc của khung thành trên sân Giants Stadium bị gãy gập và bung ra, buộc ban tổ chức phải thay thế một khung thành hoàn toàn mới. Cả thế giới kinh ngạc và thán phục vì không thể ngờ nước chủ nhà Mỹ đã lường trước tình huống này và có ngay giải pháp kịp thời, không để trận đấu bị gián đoạn lâu.

Sự kiện thứ hai ghi dấu nước Mỹ tại lần đầu tiên đăng cai World Cup là xe cứu thương. Thông thường khi một cầu thủ nằm sân vì bị va chạm nặng, được phép của trọng tài, bộ phận y tế của đội cầu thủ đó sẽ mang cáng chạy ra sân chăm sóc và cáng vào. Nước Mỹ đã làm các cầu thủ và khán giả bất ngờ vì trong trường hợp này thay vì cáng họ dùng một chiếc xe điện mini kiểu xe tuk-tuk chạy vào sân để đưa cầu thủ bị thương ra ngoài đường biên. Hai sự kiện đó đã ghi đậm tâm trí cổ động viên khi nhớ về WorldCup 1994 trên đất Mỹ.

iran-1.webp
VAR từ chối "bàn thắng vàng" của Iran trong trận đấu với Ai Cập ở lượt trận cuối bảng G. Ảnh: Reuters
var.webp

World Cup 2026 Mỹ lại là nước đăng cai, cùng Mexico và Canada. Một lần nữa nước Mỹ lại chứng tỏ cho thế giới thấy trình độ tổ chức một giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh, có độ phổ cập toàn cầu như bóng đá. Trong số 104 trận đấu của toàn giải, Mỹ đăng cai 78 trận, bao gồm phần lớn các trận vòng bảng, toàn bộ các trận đấu vòng knock-out (vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết, bán kết, tranh hạng ba) và đặc biệt là trận chung kết lịch sử sẽ diễn ra tại MetLife Stadium ở New Jersey vào ngày 20/7/2026 (giờ Việt Nam). Nếu biết rằng bóng đá không phải môn thể thao số 1 ở Mỹ, thì càng thán phục sự đầu tư và công sức họ bỏ ra cho World Cup đáng giá thế nào.

Nhưng…, vâng có một chữ nhưng ở đây. Nước Mỹ, một trong ba nước đồng đăng cai World Cup 2026, đã để chính trị xen vào bóng đá. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vốn rất cứng rắn và quyết liệt trong chuyện này. Đã có những đội tuyển và liên đoàn bóng đá quốc gia bị FIFA trừng phạt, cấm thi đấu và tham gia các giải đấu, vì chính quyền đã can thiệp vào bóng đá nước họ. Vậy mà nước Mỹ lần này đã có hành động như vậy đối với một đội tuyển nhưng FIFA lại làm ngơ.

Đó là trường hợp đội tuyển Iran. Do Mỹ và Iran đang có chiến sự, và dù có ngừng bắn thì tình hình vẫn căng thẳng, nên Mỹ đã không cho đội tuyển Iran nhập cảnh dù họ đá trên đất Mỹ. Các cầu thủ Iran phải lưu trú và tập luyện trên đất Mexico, khi có trận đấu thì sang Mỹ, đá xong lại phải về ngay Mexico. Mehdi Taremi, đội trưởng tuyển Iran, khi trả lời phỏng vấn báo chí đã nói: “Đây là một kỳ World Cupthảm hoạ, một thảm hoạ thực sự. Chúng tôi không có nhân viên hậu cần, họ không thể đến vì không thể nhập cảnh. Và cứ trước mỗi trận đấu chúng tôi lại phải di chuyển từ Tijuana đến một quốc gia khác”.

Thái độ “xấu chơi” của nước chủ nhà Mỹ cộng với thái độ của ông Infantino, chủ tịch FIFA, không có ý kiến gì với nước chủ nhà càng làm khó đội tuyển Iran. Không những thế có vẻ như FIFA đã dồn ép Iran, từ chối bàn thắng của họ ở những phút bù giờ trận gặp Ai Cập (27/6), trận đấu mà họ phải di chuyển hơnhai nghìn cây số để đến sân thi đấu. Nếu bàn thắng đó được công nhận đội tuyển Iran đã lọt vào vòng sau.

iran(1).webp
Đội tuyển Iran bất bại tại vòng bảng World Cup 2026 nhưng vẫn bị loại. Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy các tuyển thủ Iran đã chơi kiên cường, chơi hết sức mình vì danh dự quốc gia. Ba trận đấu vòng bảng họ không để thua trận nào, được 3 điểm. Họ rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu khi không để những trở ngại khó khăn do nước Mỹ gây ra cho mình làm nhụt chí chơi bóng. Hơn thế, họ còn khiến nước Mỹ phải hổ thẹn khi để lại trong phòng thay đồ sân vận động SoFi (Los Angeles), nơi họ thi đấu hai trận đầu, một bức thư viết tay tạm biệt đầy trân trọng.

Bức thư viết: “Từ Ba Tư cổ đại hàng nghìn năm trước cho đến quốc gia Iran văn minh ngày nay, tinh thần người Iran vẫn luôn sống động và kiên định. Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu bằng danh dự và ra về trong phẩm giá. Cảm ơn người dân Los Angeles vì sự hiếu khách của các bạn. Và cảm ơn mọi người dân Iran đã dành trọn trái tim, tiếng nói và tâm hồn của mình cho đội tuyển chúng tôi trong suốt 180 phút (2 trận đấu) vừa qua. Cầu mong hoà bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị sẽ ngự trị giữa tất cả các quốc gia”.

Câu kết bức thư này đã cho thấy nước Mỹ và FIFA để chính trị can thiệp vào bóng đá, đối xử không “fair-play” đối với một thành viên của FIFA và một đội tuyển của một quốc gia có chủ quyền là hành động “vào bóng thô bạo” đáng bị phạt thẻ.

Phạm Xuân Nguyên