Văn hóa - Đời sống

Bức tượng sống trên khán đài 'truyền lửa' cho ĐT Congo

Phạm Xuân Nguyên 29/06/2026 13:59

Đó là bức tượng sống hoá thân của Patrice Lumumba do Michel Nkuka Mboladinga thể hiện trong các trận đấu của đội tuyển Congo tại World Cup 2026.

ĐT Congo gặp Anh ở vòng 1/16

Patrice Lumumba (1925 – 1961) là thủ tướng đầu tiên được bầu một cách dân chủ của nước Cộng hoà Dân chủ Congo sau khi nước này giành được độc lập từ Bỉ vào ngày 30/6/1960.

Ông không chỉ là lãnh tụ của nền độc lập Congo, mà còn là ngọn cờ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của toàn châu Phi thế kỷ XX. Nhưng chính phủ của Lumumba chỉ tồn tại được 12 tuần do khủng hoảng của đất nước thời Chiến Tranh Lạnh và ông đã bị bắt, bị tra tấn và bị xử bắn ở tuổi 35. Tuy nhiên tinh thần của Lumumba sống mãi trong lòng người dân Congo. Đối với họ ông là tượng trưng cho nền độc lập và chủ quyền quốc gia, cho lòng tự tôn dân tộc, cho sự phát triển đất nước. Ông là niềm tự hào và là biểu tượng của đất nước Congo.

cdv-lumumba-cong.png
CĐV Michel Nkuka Mboladinga tạo hình Patrice Lumumba trên khán đài, "tiếp lửa" cho ĐT Congo. Ảnh: AFP

Chính vì lẽ đó Michel Nkuka Mboladinga, một người dân Congo, một cổ động viên của đội tuyển bóng đá Congo, đã quyết định sẽ hoá thân thành tượng Patrice Lumumba trên khán đài mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu để cổ vũ tinh thần yêu nước cho các cầu thủ và các khán giả nhà, nhất là cho thanh niên Congo.

Bắt đầu từ năm 2013 Michel đã thể hiện phong cách xem bóng đá này. Ông đứng suốt trận đấu với cánh tay phải giơ lên, ánh mắt nhìn thẳng, mặc bộ vest chỉnh tề, chải mái tóc và đeo cặp kính gợi nhớ Lumumba. Người dân Congo gọi bức tượng người của Michel bằng cái tên “Lumumba Vea” (“Lumumba sống”).

Hình tượng Lumumba của Michel được biết đến rộng rãi từ CAN (giải vô địch châu Phi). Đến World Cup 2026, Michel đã thu hút sự chú ý của khán giả khi ông xuất hiện trên khán đài. Ông bị lỡ trận raquân của đội tuyển Congo ở bảng K với đội tuyển Bồ Đào Nha (1-1) trên đất Mexico do trục trặc việc nhập cảnh. Nhưng ở hai trận sau đội nhà đá với Colombia (0-1) và Uzbekistan (3-1) thì Michel Nkuka Mboladinga đã cho Patrice Lumumba trong hình hài của mình được chứng kiến các chàng trai Congo chơi bóng kiên cường, quả cảm, thắng giòn giã một đội bóng Trung Á để có mặt ở vòng knock-out vớ tư cách 1 trong 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

cong-3-1-uzbekistan.webp
ĐT Congo ăn mừng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, qua đó giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Đội tuyển Congo sẽ gặp đội tuyển Anh ở vòng 1/16 vào ngày 1/7/2026. Kết quả thế nào phải chờ trái bóng lăn. Nhưng chắc chắn các tuyển thủ Congo sẽ vẫn được tiếp thêm sức mạnh khi nhìn thấy Michel Nkuka Mboladinga hoá thân thành bức tượng Patrice Lumumba trên khán đài. Nhìn vào đó, các tuyển thủ biết mình đá bóng không chỉ vì kết quả một trận đấu, mà còn để thế giới biết đến lịch sử đất nước và con người Congo.

Và từ bức tượng sống trên khán đài do Michel hoá thân, chúng ta càng thấy bóng đá đã đoàn kết mọi người và lan toả các giá trị lịch sử, văn hoá của từng quốc gia trên thế giới qua vòng lăn trái bóng mạnh mẽ, truyền cảm biết bao!

Phạm Xuân Nguyên