World Cup 2026 và những phút 90+: Cuối nhưng chưa Cùng!
Vòng 1/16 “nốc-ao” World Cup 2026 đến nay đã có 10 cặp đấu ra sân, trong đó có những cặp khiến người xem hồi hộp, nghẹt thở đến tận phút chót. Con số thống kê cho thấy đã có 7 bàn thắng được ghi sau phút 85, thậm chí đến tận những bù giờ cuối cùng, mang tới bao cảm xúc khó quên cho người hâm mộ!
Vòng knock-out World Cup 2026: Chiến đấu tới phút chót
Đầu tiên là chiến thắng 1-0 của Canada trước Nam Phi nhờ bàn thắng ở phút bù giờ hiệp hai của Stephen Eustaquio. Tiếp đến là Brazil ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1 nhờ pha lập công của Gabriel Martinelli phút 90+6 - bàn thắng muộn nhất tại vòng knock-out World Cup 2026 tính tới lúc này.
Ngoài ra, còn có thể kể tới bàn thắng phút 90+1 của Issa Diop giúp Morocco gỡ hoà 1-1 trước Hà Lan, đưa hai đội vào hiệp phụ, sau đó đá luân lưu để cuối cùng tiễn đội bóng xứ hoa tulip về nước. Na Uy cũng phải nhờ đến Erling Haaland ghi bàn quyết định phút 86 mới vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1. Cũng phút ấy, tỉ số ấy, Harry Kane đã giúp đội tuyển Anh vượt qua Congo trong một trận đấu có thể nói là nhọc nhằn nhất của “Tam Sư” cho tới thời điểm này. Và Bỉ thắng Senegal 3-2 nhờ “bàn thắng vàng” của Youri Tielemans phút 120+5.

Những trận đấu với những bàn thắng quyết định “sinh tử” của mỗi đội bóng như thế thật bõ công người xem đến sân hay thức khuya đêm hôm để tận hưởng. Nó nói lên điều gì? Thứ nhất sự chủ quan, tự đắc của những đội bóng được xem là “chiếu trên”. Đức và Hà Lan đã lần lượt bị Paraguay và Morocco cho về nước, trong nhiều lí do, ngoài kỹ chiến thuật chưa tốt, có cả lý do tâm lí thi đấu cành cao này nữa.
Thứ hai, những đội “chiếu dưới”, bị coi là đội yếu, đã chuẩn bị kĩ lưỡng lực lượng và tinh thần thi đấu. Xem các tuyển thủ Congo thấp bé hơn các tuyển thủ Anh mà chạy thoăn thoắt trên sân, đi bóng, sút bóng mạnh dạn, tự tin, lại còn ghi bàn trước ở phút thứ 7, mới thấy thực lực các đội đã đến được WorldCup, đã vào được vòng knock-out không dễ xem thường.
Rốt cuộc những đội mạnh đã xoay chuyển được thế trận bế tắc, đã cứu cho cả đội và huấn luyện viên, đã thoả được mong đợi của các cổ động viên nhà, chính là nhờ bàn thắng ở những phút cuối và bù giờ của những tuyển thủ ngôi sao trong đội hình.

Không có Harry Kane, tuyển Anh có lẽ đã nối gót Đức và Hà Lan. Bị dẫn trước ở phút thứ 7 mà “Tam Sư” không tài nào khuất phục được thủ môn Lionel Mpasi của Congo suốt 70 phút sau đó. Mpasi đã hoá “người nhện” với những pha cứu thua xuất thần đã giữ sạch lưới đội nhà đến phút 75. Chỉ có Harry Kane với cú đánh đầu cận thành và cú sút đẳng cấp mới đánh bại được “người nhện” Congo. Một thủ môn như thế thua một tiền đạo như thế cũng là xứng danh cả hai. Vai trò của Erling Haaland với Na Uy cũng vậy.
Bóng đá cho ta bài học: Khi bị dồn đến chân tường, khi cuộc chơi đang đi về cuối nhưng chưa cùng, thì chớ vội ngã lòng, chớ vội buông xuôi, cả tập thể vẫn dốc sức chiến đấu, và rồi một cá nhân sẽ bật sáng đem lại niềm tin chiến thắng cho toàn đội. “Last but not least” (tạm dịch: Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng) - câu thành ngữ tiếng Anh đúng cho nhiều ngữ cảnh, càng đúng cho ngữ cảnh sân cỏ.

.jpg)