Văn hóa - Đời sống

Thiếu truyền hình, bóng đá sẽ 'cô đơn'?

Phạm Xuân Nguyên 05/07/2026 17:31

Bóng đá là trò chơi tập thể có sức gắn kết lớn nhất thế gian. Tôi vẫn thường nghĩ, chắc Chúa Trời thương tình con của Người đã phân tán khắp mặt đất vì bị Người chia rẽ bằng ngôn ngữ để không xây được tháp Babel, nên Người đã bày ra cho họ một cuộc chơi lớn có thể quy tụ hàng chục triệu người cùng dõi theo một vật hình tròn lăn trên sân cỏ mà reo hò vui sướng…

Truyền hình quảng bá bóng đá

Và từ đó loài người có một ngôn ngữ chung gọi là bóng đá. Trò chơi bóng đá vốn bản chất đã thu hút và quy tụ đông người, thì từ ngày có cái tivi, rồi có kỹ thuật truyền hình trực tiếp, tính tập thể, gắn kết của bóng đá càng lan rộng lan xa.

Thử nghĩ mà xem, nếu không có tivi, không có truyền hình trực tiếp các trận đấu cho mọi người trên thếgiới có thể thấy các cầu thủ khắp năm châu chạy chơi bóng trên sân ở bất cứ nơi nào, thì bóng đá sẽ hẹp đi biết mấy, sẽ kém sinh động đi biết mấy.

Trước chưa có tivi, World Cup diễn ra ở đâu ở đó biết. Có làn sóng điện thì có tường thuật trực tiếp, nhưng tiếng nói không phổ cập như hình ảnh, lại bị rào cản các thứ tiếng khác nhau. Có đem máy quay phim vào sân quay thì làm sao quay hết các trận, làm sao quay được chi tiết từng đường ban bật bóng; mà quay rồi cũng để đó, làm sao phát đi ngay được!

cong-nghe-truyen-hinh.png
Với 45 camera cho mỗi trận cùng hệ thống Ultra Motion, Super slow motion, RefCam, camera 360 độ và dữ liệu thời gian thực, truyền hình tại World Cup 2026 đang làm thay đổi cách khán giả xem bóng đá.

Tóm lại, truyền hình đã mang lại ưu thế to lớn cho bóng đá, làm cho môn thể thao này đã phổ biến càng phổ biến hơn, đã hợp quần còn hợp quần hơn. Quên sao được một thời chỉ ngóng tường thuật trực tiếp đã khát khao. Quên sao được một thời ti vi đen trắng ăng ten râu vừa xem truyền hình trực tiếp vừa đập đập. Chả thế mà từ ngày có truyền hình, hợp đồng bản quyền truyền hình các giải bóng đá lớn cứ tăng theo cấp số nhân, cao ngất ngưởng. Vậy mà nước nào, nhà đài nào cũng phải cố mua để phục vụ người hâm mộ nước nhà.

Nhờ truyền hình trực tiếp nên tất cả những ai mê trái bóng tròn trên khắp thế giới đều được kết nối vào nhau trong cùng một khoảng thời gian trận đấu (dù múi giờ từng nơi khác nhau), đều được sống cùng một “hệ sinh thái” tâm trạng, cảm xúc, đều được hạnh phúc hay đau khổ như nhau tại đây, lúc này.

Một trận đấu điên rồ kì diệu như trận Argentina - Cabo Verde (vòng 1/16) đâu chỉ có những khán giả trên sân Hard Rock nước Mỹ được sống những phút giây không thể nào quên, mà hàng triệu triệu con người ở nhiều nước xem qua màn hình tivi cũng rung động con tim, trào dâng cảm xúc, thấy như được bay lên cùng các cầu thủ Cabo Verde trong cùng một khoảnh khắc.

Tôi xem truyền hình trực tiếp bóng đá các giải đấu lớn luôn có cảm giác đó, cảm giác giờ này, lúc này mình đang hoà chung với bao người trên thế giới chứng kiến từng đường bóng, từng bàn thắng. Cú hat-trick đầu tiên của Messi trong trận gặp Algeria diễn ra trước mắt tôi đồng thời với trước mắt bao khán giả trên sân và bao khán giả ngồi trước màn hình.

Hơn thế nữa, khán giả trên sân thì thấy các cầu thủ bằng xương bằng thịt trong không gian hạn chế của sân cỏ và khoảng cách giới hạn của khán đài; còn khán giả màn hình thì được thấy hình ảnh họ trong toàn bộ khung cảnh sân và khán đài, lại thấy cận cảnh từng người trong các chuyển động của họ trên sân, trong các biểu cảm trên cơ thể họ. Ra sân xem cái được nhất là không khí trận đấu trên sân. Xem truyền hình thì được như Tôn Ngộ Không chỗ nào cũng đến được, cùng thấy được.

Cuối cùng, nếu không có truyền hình bóng đá qua rồi là qua hẳn. Có truyền hình, bóng đá, đặc biệt với sự phát triển của Internet, công nghệ như ngày nay, khán giả bị lỡ trận trực tiếp vẫn có thể xem lại, vẫn có thể được nuôi dưỡng cảm xúc. Truyền hình đã trở thành đối tác và người đồng hành không thể thiếu của bóng đá hiện đại.

Nào, Messi, Ronaldo, Mbappe… lại sắp ra sân, bật tivi lên thôi!

Phạm Xuân Nguyên