Văn hóa - Đời sống

World Cup 2026: Đỉnh cao & vực sâu

Phạm Xuân Nguyên 06/07/2026 16:28

Rạng sáng 6/7, đội tuyển Brazil đã bị đội tuyển Na Uy và dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trước đó, sớm hơn, tại vòng 1/16 Đức và Hà Lan đã lần lượt bị Paraguay và Morocco loại.

World Cup 2026 và câu chuyện vang bóng một thời

World Cup là một đấu trường lớn, hoành tráng và khắc nghiệt. Đó là nơi thử thách các đội tuyển, cũng tức là kiểm nghiệm đẳng cấp bóng đá của mỗi quốc gia góp mặt, bốn năm một lần. Có những đội tuyển đến để khẳng định mình. Có những đội tuyển đến để chứng minh mình.

Mỗi kỳ World Cup, người xem đều mong thấy sự thể hiện mình của những nền bóng đá lớn, mong được chứng kiến màn trình diễn của những đội tuyển đẳng cấp cao. Và World Cup thu hút người xem chính là ở sự kịch tính, bất ngờ khinhững đội bóng lớn bị ngã ngựa và những bóng nhỏ làm nên chuyện.

Đức, Hà Lan, Brazil tại World Cup 2026 chỉ còn là vang bóng một thời của chính họ. Không phải đến khi họ bị rời cuộc chơi mới nói vậy. Trong vòng bảng màn trình diễn của ba đội đã không có gì nổi bật, không hứa hẹn họ sẽ chắc chắn tiến xa. Đến khi vào vòng knock-out họ đã phải trả giá. Hà Lan mở tỉ số trước nhưng sau đó chơi co cụm, không dám tiến công, để Morocco gỡ điểm, và chết trên chấm đá luân lưu. Còn đâu “cơn lốc màu da cam” tấn công ào ạt như sóng vỗ bờ khiến đối thủ choáng váng. Danh thủ Ibrahimovic – người từng trưởng thành từ “lò” Ajax phát biểu: “Đây không phải là bản sắc của Hà Lan. Họ từng dạy tôi phải tấn công, nhưng hôm nay lại chơi như một đội sợ thua. Tôi không thích điều này chút nào”.

Trước đó Đức cũng đã chết ở loạt “đấu súng” cân não với Paraguay. Xem họ chơi không còn thấy bản sắc, bản lĩnh người Đức ở đâu. Đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới đã ngã trên chấm đá 11 m khi ba cầu thủ (Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah) lần lượt đá hỏng. Thất bại này nối dài chuỗi ngày đáng quên trên đấu trường World Cup của đội tuyển Đức.

Sau danh hiệu vô địch năm 2014, "Die Mannschaft" đã trải qua ba kỳ World Cup liên tiếp không thể góp mặt ở vòng 1/8, sớm dừng bước vào các năm 2018, 2022 và nay là 2026. Chứng kiến thất bại cay đắng của đội nhà, cựu thủ môn huyền thoại Oliver Kahn nói thẳng: “Ba đời HLV trưởng của đội tuyển Đức đã thất bại ở cùng một điểm: Joachim Low, Hansi Flick và Julian Nagelsmann. Ba triết lý bóng đá khác nhau. Ba phong cách quản trị phòng thay đồ khác nhau. Khi ba nhà cầm quân với những cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt đều vấp ngã ở cùng một nơi, thì nguyên nhân chắc chắn nằm sâu hơn những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt”.

Sau khi về nước HLV Julian Nagelsmann đã từ chức. HLV mới Jurgen Klopp liệu có lái “cỗ xe tăng Đức” tìm lại được sự dũng mãnh và hào quang xưa?

Thất vọng nhất là đội tuyển Brazil. Đội tuyển 5 lần vô địch thế giới, thành tích cao nhất lịch sử cho đến nay, tới World Cup 2026 như chỉ có một mình Vinicious. Số 7 lấy bóng, dốc bóng, sút bóng, ghi bàn, và thế là hết. Xem Brazil đá mùa này khán giả thấy nhớ bao nhiêu các danh thủ lẫy lừng áo vàng xanh mà mỗi lần họ xuất hiện trên sân, họ chạm bóng là khán giả được thấy những màn trình diễn mê hoặc. Vũ điệu samba giờ đã mất!

Cú đá phạt đền của Neymar ở cuối trận gặp Na Uy là ánh hoàng hôn của một cầu thủ nổi tiếng và một đội bóng lừng lẫy. Liên hệ với quả phạt đền đầu trận họ được hưởng và đá hỏng thì việc Brazil rời WorldCup ở vòng 1/8 là xứng đáng.

Bên cạnh nỗi ngậm ngùi vang bóng một thời này, World Cup 2026 ở chiều ngược lại đã cho thấy những ngôi sao mới nổi mà đội tuyển Cabo Verde là sáng nhất. Và vẫn còn đó những Argentina, Anh, Pháp đang vững vàng vào sâu trong giải. Chợt nhớ câu hát của Trịnh: Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu

Phạm Xuân Nguyên