Văn hóa - Đời sống

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả ca từ ‘Hà Nội mùa vắng những cơn mưa’ qua đời

Tiểu Vũ 06/07/2026 18:07

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả phần lời ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, qua đời lúc 16 giờ 20 ngày 6/7 tại quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng, hưởng dương 52 tuổi.

be10776e-ecd0-4dae-be39-41909733a777.png

Theo tin từ gia đình, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời chiều 6/7/2026 tại Bảo Lộc sau thời gian lâm bệnh.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh ngày 12/5/1974 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh còn sử dụng các bút danh Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi; tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1996 và là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Anh từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thơ ca, báo chí, phim tài liệu, du ký và âm nhạc.

Tên tuổi nhà thơ Bùi Thanh Tuấn được nhiều thế hệ công chúng biết đến qua Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, ca khúc do nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ từ bài thơ Chia tay người Hà Nội.

Bùi Thanh Tuấn viết bài thơ vào cuối năm 1992, khi đang là sinh viên tại TP.HCM. Trong một buổi giao lưu với các cán bộ Đoàn từ Hà Nội vào, anh đọc bài thơ chưa kịp đặt tên. Nhạc sĩ Trương Quý Hải mượn cây đàn guitar, đệm theo những câu thơ rồi hoàn chỉnh ca khúc. Tên Hà Nội mùa vắng những cơn mưa được lấy từ câu mở đầu của bài thơ.

Điều đặc biệt là khi viết những câu thơ về cái rét đầu đông, hoa sữa, Cổ Ngư, Trúc Bạch và Hồ Tây, Bùi Thanh Tuấn chưa từng đến Hà Nội. Nhà thơ hình dung Thủ đô qua những câu chuyện được nghe và bằng trí tưởng tượng của một người trẻ. Ba năm sau khi viết bài thơ, ông mới lần đầu đặt chân đến Hà Nội.

Di ảnh của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Ảnh: TL
Di ảnh của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Ảnh: TL

Ca khúc sau đó được nhiều ca sĩ thể hiện và trở thành một trong những tình khúc quen thuộc viết về Hà Nội. Không chỉ mang lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nhạc sĩ Trương Quý Hải, tác phẩm còn đưa tên tuổi Bùi Thanh Tuấn đến với đông đảo công chúng ngoài đời sống thi ca.

Trong sự nghiệp sáng tác, Bùi Thanh Tuấn xuất bản hai tập thơ Còn chút tình riêng trong mắt nhau năm 2000 và Phiên bản năm 2008. Ngoài làm thơ, ông còn viết du ký, làm phim tài liệu và sáng tác âm nhạc, trong đó có các ca khúc Ru lòng khờ dại, Phúc âm buồn.

Đầu năm 2025, sau thời gian điều trị ung thư vòm họng, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn trở về Bảo Lộc dưỡng bệnh cùng người thân. Trong những năm tháng cuối đời, anh về sống tại nơi mình sinh ra, giữa sự chăm sóc của gia đình và bạn bè.

Hơn ba thập niên sau ngày ra đời, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ hát lại. Sức sống của ca khúc đến từ sự gặp gỡ đẹp giữa những câu thơ giàu hình ảnh của Bùi Thanh Tuấn và giai điệu da diết của nhạc sĩ Trương Quý Hải.

Từ một bài thơ viết về Hà Nội qua lời kể và trí tưởng tượng, tác phẩm đã trở thành một trong những ca khúc được nhắc nhớ nhiều nhất về Thủ đô, đồng thời là dấu ấn sâu đậm nhất trong đời sáng tác của nhà thơ.

Thông tin về lễ viếng, lễ truy điệu và an táng nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sẽ được cập nhật.

Tiểu Vũ