Thời sự

Tiếp tục mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng bằng khoa học và lòng tri ân

Nguyễn Tuyết 06/07/2026 18:09

Từ hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ và manh mối về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng và tờ giấy còn đọc được tên người

Sau lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 6/7, lực lượng phát hiện thêm hài cốt cùng nhiều di vật. Dưới những lớp đất đã im lặng gần 60 năm, dấu tích chiến tranh được nâng lên trong sự thành kính.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện 7 bộ hài cốt. Việc tìm kiếm vẫn tiếp tục vì cơ quan chức năng nhận định bên dưới còn nhiều hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, sau hai ngày đào thăm dò tại điểm A trong Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng quy tập phát hiện một hố chôn tập thể dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m. Có 5 bộ hài cốt được tìm thấy cùng tấm tăng bộ đội và hiện vật liên quan.

le-thi-rieng.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những di vật nằm lại bên các liệt sĩ khiến công tác tìm kiếm không thuần chuyên môn. Ba khẩu súng, nhiều viên đạn, tăng võng, túi quân trang, vật dụng cá nhân được tìm thấy sau gần 60 năm. Mỗi hiện vật là một mảnh ký ức của trận đánh, cũng là manh mối để đưa người đã khuất trở về với tên tuổi của mình.

Đặc biệt, trong một bộ hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc ví. Bên trong một tờ giấy nhỏ là quyết định điều động. Một số dòng chữ đọc được, trong đó có các cụm từ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”, “Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định”, “Đồng chí Huỳnh Văn Quên”.

Qua đối chiếu phiên hiệu đơn vị và tư liệu lịch sử, Quân khu 7 bước đầu xác định đây là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 Long An, thuộc Quân Giải phóng miền Nam. Tiểu đoàn này từng tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Cơ quan chức năng nhận định chiến sĩ Quên có thể hy sinh trong trận đánh này.

Để gọi đúng tên một liệt sĩ, cơ quan chức năng còn phải tiếp tục đối chiếu hồ sơ, di vật, nhân chứng, thân nhân và các phương pháp khoa học, trong đó có giám định ADN khi đủ điều kiện. Nhưng tờ giấy còn đọc được tên người đã mở ra một hy vọng lớn. Sau nhiều thập niên, một người lính không còn là “hài cốt chưa biết tên”. Anh có thể trở lại với gia đình bằng chính tên mình.

Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng khoa học và lòng tri ân

Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, được tổ chức trong không khí trang nghiêm. Buổi lễ do UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức, đánh dấu bước chuyển từ xác minh tư liệu sang tìm kiếm tại thực địa.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, cho biết thành phố đang đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công việc này được chuẩn bị từ nhiều nguồn tư liệu, từ hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự, ảnh, không ảnh nước ngoài, ảnh vệ tinh đến lời kể của nhân chứng.

Nhiều nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất tập thể chiến sĩ giải phóng và đồng bào yêu nước sau Mậu Thân 1968 đã cung cấp thông tin quan trọng. Những lời kể ấy được đối chiếu với tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, giúp khoanh vùng khu vực nghi vấn tại Nghĩa trang Đô Thành cũ, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Cùng với tư liệu lịch sử, TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Rà phá bom mìn và Công binh để khảo sát bằng radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý. Kết quả cho thấy nhiều tín hiệu bất thường dưới lòng đất phù hợp với tư liệu và lời kể nhân chứng.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, quy tập theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn và giữ gìn tối đa di vật. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN, đồng thời kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin.

Việc tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng không chỉ bổ sung chứng cứ lịch sử. Đó còn là cuộc trở về muộn màng của những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước. Mỗi nắm đất được mở ra hôm nay là một lần TP.HCM cúi đầu trước quá khứ, để những người nằm lại được gọi tên, được về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Nguyễn Tuyết