Thời sự

Thêm 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng

Nguyễn Tuyết 07/07/2026 19:55

Từ một khu đất từng là Nghĩa trang Đô Thành, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ sau nhiều ngày tìm kiếm, quy tập.

Chiều 7/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Đội K74 đã cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Cả hai trường hợp không phát hiện di vật kèm theo.

Như vậy, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được mở rộng trong chiều 7.7 và ngày 8.7, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai quật, cất bốc và quy tập trong thời gian tới.

Từ dấu vết dưới lòng đất đến 11 hài cốt liệt sĩ

Việc tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng không phải là kết quả của một cuộc tìm kiếm đơn lẻ. Đây là quá trình rà soát nhiều nguồn tư liệu, từ hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự, ảnh, không ảnh nước ngoài, ảnh vệ tinh đến lời kể của các nhân chứng từng biết về khu vực Nghĩa trang Đô Thành cũ.

z801288808129996992475b5eddd0b534c070d7298ebd7-1783320192130752562659.jpg
Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin được công bố trước đó, qua khảo sát thực địa và hội thảo xác minh do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tổ chức, Công viên Lê Thị Riêng được xác định là địa điểm có dấu hiệu chôn tập thể nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Mậu Thân 1968.

Tối 6/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong đó, 7 hài cốt được phát hiện trong thời gian diễn ra lễ triển khai tìm kiếm vào sáng cùng ngày. Hai hài cốt còn lại được tìm thấy sau khi buổi lễ kết thúc.

Đến chiều 7/7, khi thêm 2 hài cốt được cất bốc, con số được nâng lên 11. Mỗi phát hiện mới đều được xử lý thận trọng, theo quy trình chuyên môn. Các mẫu xương sau khi phát hiện được làm sạch, phân loại, lưu mẫu để phục vụ công tác giám định và xác định danh tính.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, cho biết: Thành phố đang đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Công việc này được chuẩn bị trên cơ sở kết hợp nhiều nguồn thông tin, trong đó có tư liệu lịch sử và lời kể nhân chứng.

Cùng với đó, TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Rà phá bom mìn và Công binh để khảo sát bằng radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý.

Kết quả khảo sát cho thấy nhiều tín hiệu bất thường dưới lòng đất, phù hợp với tư liệu và lời kể nhân chứng. Từ những dấu hiệu đó, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng, mở hố khai quật và tổ chức quy tập.

Mong đưa các anh trở về với gia đình

Tại hiện trường, bác sĩ Trần Văn Bản, 82 tuổi, nguyên cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Quân khu 1 Sài Gòn - Gia Định, tham gia hỗ trợ xử lý, phân loại di cốt. Với ông, việc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng không phải là câu chuyện mới bắt đầu hôm nay.

Ông cho biết từ năm 1995, ông cùng đồng đội đã nhiều lần tìm kiếm tại khu vực này. Tuy nhiên, do điều kiện tư liệu, nhân chứng và phương tiện kỹ thuật khi đó còn hạn chế, kết quả chưa như mong muốn.

Sau nhiều năm, những dấu vết tưởng như đã nằm sâu dưới lòng đất tiếp tục được lần tìm bằng ký ức của người sống, bằng tài liệu lịch sử và bằng công nghệ hiện đại. Mỗi hài cốt được phát hiện là một phần sự thật được trả lại. Mỗi mẫu xương được lưu giữ là thêm một hy vọng xác định danh tính cho những người đã hy sinh.

Bác sĩ Trần Văn Bản bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm được các đồng đội còn nằm lại, để đưa các anh trở về với gia đình và quê hương.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, quy tập theo quy trình chuyên môn và đúng quy định. Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với nỗ lực chuyên môn, TP.HCM kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin liên quan. Những lời kể, bản đồ, hình ảnh hay tư liệu còn lưu giữ có thể là manh mối quan trọng để tìm thêm các liệt sĩ còn nằm lại.

Từ Công viên Lê Thị Riêng hôm nay, cuộc tìm kiếm không chỉ là công việc khai quật dưới lòng đất. Đó còn là hành trình đi tìm tên tuổi, quê quán và thân nhân cho những người đã ngã xuống hơn nửa thế kỷ trước.

Việc tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ vì vậy mang ý nghĩa lớn hơn một con số. Đó là sự tiếp nối của ký ức, trách nhiệm và lòng tri ân với những người đã hy sinh trong Mậu Thân 1968.

Nguyễn Tuyết