World Cup 2026: Khoảng lặng trước 'tâm bão'
Sau gần một tháng khởi tranh, World Cup 2026 đã có hai ngày tạm nghỉ trước khi bước vào vòng tứ kết. Từ 48 đội trải qua vòng bảng, vòng 1/16 và vòng 1/8, giờ chỉ còn 8 đội chia thành 4 cặp đấu bắt đầu vào 3h ngày mai (10/7).
World Cup 2026: Thư hùng Pháp và Morocco mở màn tứ kết
Một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, khoảng lặng này khiến người xem hơi hụt hẫng. Hai ngày nghỉ không thức khuya dậy sớm theo đúng nghĩa đen, không hồi hộp căng thẳng theo từng đường ban trái bóng, không đoán định thắng thua để mừng vui hay thất vọng. Khán giả đợi lại vào sân xem thì tranh thủ vui chơi, thăm thú nơi thành phố đăng cai. Khán giả chờ xem trên màn hình vô tuyến thì tranh thủ tích luỹ thêm sức lực “lăn cùng trái bóng” tới hết giải.

"Bát hùng" vào tứ kết World Cup 2026 chỉ còn lại của ba châu lục: 6 đội châu Âu (Anh, Pháp, Na Uy, Thuỵ Sĩ, Bỉ, Tây Ban Nha), 1 đội châu Mỹ (Argentina) và 1 đội châu Phi (Morocco). Tương quan 6/1/1 này cho thấy lục địa già vẫn dẫn đầu ở môn thể thao vua. Và như thế, có khả năng bán kết sẽ là cuộc chơi toàn Âu. Khả năng khác là cả hai đội Argentina, Morocco chiến thắng ở tứ kết, bán kết sẽ là cuộc đọ sức của ba châu lục.
Khả năng thứ 3 là Argentina hoặc Morocco phải một mình chống lại cả châu Âu. Tôi thích khả năng này, mà nếu số phận lại đưa Argentina và Pháp tái ngộ, lặp lại trận chung kết World Cup 2022 thì sẽ rất tuyệt vời. Khi đó Messi và Mbappe lại đối đầu nhau, bốn năm sau, và người hâm mộ chúng ta ơi, mơ mộng và chờ đón nhé!
Ấy là cứ mong cứ muốn vậy, còn M10 vũ công tango và M10 gà trống Gaulois có gặp được nhau tại trận cuối trên đất Mỹ ngày 20/7 (giờ Việt Nam) hay không, trước hết, cả hai phải cùng đồng đội của mình vượt qua hai trận tứ kết, bán kết. Mà đấy là tôi nói mong ước của mình, chứ còn đội nào đá trận chung kết cũng đều đáng xem.
World Cup 2026 có 104 trận đấu giờ chỉ còn 8 trận (4 trận tứ kết, 2 trận bán kết, trận tranh HCĐ và trận tranh ngôi vô địch ). Khán giả được khoảng lặng nghỉ ngơi, trong khi ban huấn luyện và cầu thủ của các 8 đội tuyển lọt được đến đây đang tập trung cao độ, nhất là ở từng cặp đấu. Liệu sẽ còn trận nào hay như Argentina - Cabo Verde (vòng 1/16) và kịch tính như Argentina - Ai Cập (vòng 1/8). Trong đời mấy khi được xem những trận bóng đá đã đời như vậy. Ở vòng tứ kết tôi chờ xem trận Pháp – Morocco và trận Argentina – Thuỵ Sĩ.
Trong khi chờ đợi trái bóng lăn tiếp những vòng sau chi bằng ta đọc những vần thơ mới nhất của Nguyễn Duy ở mùa World Cup này:
Đêm suông chẳng biết mần chi
Mần chi cũng chẳng làm gì em ơi
Mở trò World Cup coi chơi
Lộn phèo thiên hạ tơi bời đá nhau
Tuyệt chiêu cú đá thần sầu
Vỗ đùi…
Đấm ngực…
Cúi đầu…
Messi
Đêm buồn chả biết mần chi
Coi World Cup… oẳn tù tì đi em.



