Mbappe - Con người mang đế giày gió
“L'homme aux semelles de vent” (tạm dịch Con người mang đế giày gió) là biệt danh nhà thơ Pháp Paul Verlaine (1844-1896) dùng để chỉ khát vọng tự do, cuộc đời phóng túng và những chuyến xê dịch không ngừng của người bạn mình, nhà thơ Arthur Rimbaud (1854-1891). Tôi muốn chuyển nghĩa dùng biệt danh này cho một trong những cầu thủ chơi hay nhất World Cup 2026 Kilyan Mbappe.
Mbappe so tài với Messi
Thực ra Mbappe không phải là cầu thủ đầu tiên đáng gọi biệt danh này. Trước anh đã có những cầu thủ với bước chạy lướt gió trên sân cỏ, bỏ lại đối phương phía sau, tiến thẳng đến khung thành phía bên kia và ghi bàn, được gọi là “đứa con của thần Gió”.
Đầu tiên phải kể đến cựu tiền đạo Claudio Caniggia của đội tuyển Argentina. Năm 1990 cả thế giới bóng đá chìm đắm trong ca khúc "Un'estate italiana" (Mùa hè Italia) - bài hát World Cup qua giọng hát ngây ngất của cặp đôi huyền thoại Gianna Nanini và Edoardo Bennato. Và trên sân cỏ Italia 1990 Claudio Cannigia với mái tóc vàng đã “nổi gió” trước các đối thủ với tốc độ theo bóng khủng khiếp của mình.

Một “đứa con của thần Gió” khác là Thierry Henry – cựu tiền đạo đội tuyển Pháp. Anh hoàn tất cự ly 40 m với thời gian 4,82 giây – kỉ lục được ghi nhận tại Arsenal năm 2003. Nhiều người ví von cường điệu một chút để ca ngợi tốc độ của Henry khi nhìn nhận anh có thể chạy nhanh hơn cả một con báo trong 40 m đầu. Bằng tốc độ khủng ấy Henry đã một thời góp công lớn trong thành công của Arsenal và đội tuyển Pháp. Henry cùng Messi và Ronaldo là ba cầu thủ đã nhận được hai danh hiệu chiếc giày vàng liên tiếp trong lịch sử.
Và bây giờ đến lượt Mbappe chạy tiếp bước Cannigia, Henry để thành Con người mang đế giày gió. Chàng trai sinh 1998 đã có màn ra mắt thế giới lần đầu tại World Cup 2018 đầy ấn tượng, làm kinh ngạc đối thủ cũng như người hâm mộ bằng những bước chạy sải dài lao vút lên trước và những bàn thắng đẹp mắt. Tại giải đấu đó Mbappe trở thành cầu thủ Pháp trẻ nhất ghi bàn tại một kỳ World Cup và là cầu thủ tuổi thiếu niên thứ hai, sau Pele, ghi bàn tại một trận chung kết World Cup. Năm đó Pháp vô địch, và Mbappe được bầu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018.
Đến World Cup 2022 “đế giày gió” của Mbappe đã lướt nhanh qua nhiều tên tuổi khác trên hành trình đến trận chung kết gặp Argentina. Messi và các đồng đội áo trắng xanh đã bị Mbappe làm cho điên đảo khi một mình anh lập hat-trick giúp Pháp kiên trì rượt đuổi tỉ số, cầm hoà 3-3 với Argentina sau 120 phút thi đấu và chỉ chịu thua trên chấm luân lưu 11 m. Giải ấy Argentina vô địch, còn Mbappe giành Chiếc giày vàng và Quả bóng bạc.
Tới World Cup 2026, đội tuyển Pháp với Mbappe trong đội hình là đội chơi thuyết phục nhất từ đầu giải và đang băng băng về đích với hy vọng lần thứ ba giành được chiếc cúp vô địch. Bằng cú cứa lòng ghi bàn thắng mở tỉ số vào lưới Morocco ở vòng tứ kết sáng nay (10/7), Mbappe đã có số bàn thắng bằng với Messi (8 bàn).
Cả Messi và Mbappe vẫn còn cơ hội cải thiện số bàn thắng của mình tại một kỳ World Cup trong cuộc đua tới Chiếc giày vàng. Và xét về tương lai, nếu tính đến độ tuổi chơi bóng như Messi hiện tại, Mbappe còn có thể chơi tiếp mấy kì World Cup nữa. Nếu vậy, anh còn nhiều cơ hội độc chiếm kỉ lục ghi bàn tại World Cup và những kỷ lục khác. Nhiều giới hạn trên sân cỏ phía trước đang chờ Mbappe phá bỏ, vì anh mang cái họ Kylian có thể đọc vui sang tiếng Anh là “Killer - sát thủ”.
World Cup 2026 đáng xem với tôi là vì có Lionel Messi và Kylian Mbappe. Nếu họ gặp lại nhau trong trận chung kết như bốn năm trước thì thật thú vị hào hứng cho khán giả được chứng kiến màn so giày của “người đi bộ trên sân” vĩ đại và “người mang đế giày gió" đang từng bước trở thành vĩ đại.
Chợt nhớ câu thơ của một thi sĩ Pháp khác Paul Valéry: "Le vent se lève! ... Il faut tenter de vivre!" (tạmdịch Gió đã nổi… phải liệu mà sống chứ!”). Ngẫm tới Mbappe và bóng đá tôi muốn đọc câu thơ đó thành “Bóng đã chạy… phải cố mà xem chứ!”.


