Tài tử Anthony Hopkins phát hành đĩa đơn đầu tiên ở tuổi 88: 'Âm nhạc mới là giấc mơ của tôi'
Sau hơn 6 thập kỷ âm thầm sáng tác, tài tử hai lần đoạt Oscar Anthony Hopkins chính thức ký hợp đồng thu âm với Decca Classics và phát hành đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp.
Với ông, điện ảnh mang đến danh tiếng, nhưng âm nhạc mới là niềm đam mê bắt đầu từ thuở nhỏ.

Ở tuổi 88, khi đã trở thành một trong những diễn viên được kính trọng nhất Hollywood, Anthony Hopkins vẫn bắt đầu một hành trình mới.
Nam diễn viên vừa phát hành Bracken Road, đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc, đồng thời ký hợp đồng với hãng thu âm Decca Classics. Album đầu tay mang tên Life Is a Dream dự kiến ra mắt vào tháng tới, tập hợp những tác phẩm Hopkins sáng tác trong suốt hơn 60 năm.
"Âm nhạc là khát khao đầu tiên của tôi, là điều tôi luôn mong muốn theo đuổi", Hopkins chia sẻ. "Tôi đã sáng tác gần như cả cuộc đời. Có những bản nhạc đã đồng hành với tôi hàng chục năm và tôi vẫn luôn muốn quay trở lại với chúng. Được ký hợp đồng với Decca là một vinh dự lớn".
Những giai điệu bắt đầu từ tuổi thơ
Đĩa đơn Bracken Road lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ của Hopkins tại Margam, miền nam xứ Wales, nơi ông lớn lên giữa những con đường nhỏ, cánh đồng, đồng cỏ và núi đồi của vùng quê nước Anh sau Thế chiến II.
Ca khúc thực chất được ông viết từ năm 1963, khi còn là một diễn viên trẻ làm việc tại Nhà hát Liverpool Playhouse. Nhiều sáng tác khác trong album cũng bắt nguồn từ những ký ức riêng tư: tuổi thơ ở Port Talbot, những lần đến thăm ông nội, rạp chiếu phim đầu tiên khơi gợi trí tưởng tượng hay những người thân trong gia đình.
Đặc biệt, tác phẩm My Fatherland được Hopkins viết như lời tri ân quê hương và gia đình.
"Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với nơi mình sinh ra. Tôi là con trai của một người thợ làm bánh", ông nói.
Từ màn bạc đến phòng hòa nhạc
Anthony Hopkins nổi tiếng với các vai diễn trong The Silence of the Lambs và The Father, hai bộ phim mang về cho ông tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Ít người biết rằng trước khi điện ảnh đưa ông trở thành ngôi sao quốc tế, Hopkins đã học piano từ năm bốn tuổi và bắt đầu sáng tác từ khi còn nhỏ. Âm nhạc luôn song hành với diễn xuất, dù phần lớn các tác phẩm của ông chưa từng được phát hành chính thức.
Album Life Is a Dream đánh dấu lần đầu những sáng tác ấy được giới thiệu tới công chúng với quy mô đầy đủ.
Các tác phẩm được trình diễn bởi Dàn nhạc Philharmonia dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng từng đoạt Grammy Gustavo Dudamel, cùng nghệ sĩ cello Gregorio Nieto và nghệ sĩ piano Sergio Tiempo.
Hopkins dành nhiều lời cảm ơn cho Dudamel, cho rằng vị nhạc trưởng đã mang đến sức sống mới cho những bản nhạc ông ấp ủ suốt nhiều thập kỷ.
"Ông ấy đã biến từng nốt nhạc thành một bức tranh giàu cảm xúc, để mỗi người nghe có thể tự tìm thấy câu chuyện của riêng mình", Hopkins chia sẻ.
Giấc mơ chưa bao giờ quá muộn
Việc phát hành album đầu tay ở tuổi gần 90 cho thấy Anthony Hopkins vẫn tiếp tục theo đuổi những điều ông yêu thích, ngay cả khi đã đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực khác.
Theo Laura Monks, Chủ tịch Decca Classics, Hopkins không chỉ là một diễn viên xuất chúng mà còn sở hữu nền tảng âm nhạc cổ điển được bồi đắp suốt cả cuộc đời.
"Chúng tôi rất vinh dự khi Sir Anthony Hopkins gia nhập Decca Classics. Đây là cơ hội để công chúng khám phá thêm một khía cạnh khác trong tài năng của ông", bà nói.
Sau hơn nửa thế kỷ đứng trước máy quay, Anthony Hopkins giờ đây xuất hiện với một vai trò mới: nhà soạn nhạc. Và với ông, đó không phải là một cuộc rẽ hướng, mà là giấc mơ đã bắt đầu từ thời thơ ấu, chỉ đến hôm nay mới có dịp cất thành tiếng.