Bellingham giúp Anh lội ngược dòng hạ Na Uy, vào bán kết World Cup 2026
Bị Na Uy dẫn trước, tuyển Anh vẫn cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch World Cup 2026 khi lội ngược dòng thắng 2-1 sau 120 phút.
Jude Bellingham trở thành người hùng với cú đúp, đưa "Tam sư" lần thứ hai trong ba kì World Cup gần nhất góp mặt ở bán kết và chờ đối đầu Argentina hoặc Thụy Sĩ.

Bellingham cứu tuyển Anh sau hiệp một đầy sóng gió
Trận tứ kết trên sân Miami diễn ra dưới cái nắng gay gắt của mùa hè nước Mỹ, khiến nhịp độ thi đấu bị ảnh hưởng đáng kể. Tuyển Anh kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Na Uy.
Cơ hội đáng chú ý đầu tiên chỉ xuất hiện ở phút 19 khi Elliot Anderson treo bóng chính xác để Jude Bellingham bật cao đánh đầu, tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc. Sau đó, Nico O'Reilly và Noni Madueke liên tục đưa bóng vào vòng cấm nhưng Harry Kane cùng các đồng đội đều không tận dụng được.
Trong khi Anh mải mê kiểm soát thế trận, Na Uy kiên nhẫn chờ thời cơ phản công. Một pha đánh đầu của Erling Haaland đã phát tín hiệu cảnh báo cho hàng thủ Tam sư trước khi đội bóng Bắc Âu bất ngờ vượt lên ở phút 36.
Patrick Berg cướp bóng ngay trong phần sân của Anh rồi mở bóng sang cánh trái cho Andreas Schjelderup. Thay vì căng ngang như dự đoán, cầu thủ chạy cánh của Benfica tung đường bóng xoáy mạnh hướng thẳng về khung thành. Bóng vượt khỏi tầm với của Jordan Pickford rồi dội cột xa bay vào lưới, mang về bàn mở tỉ số đầy bất ngờ.
Bàn thua khiến tuyển Anh rơi vào trạng thái choáng váng. Martin Odegaard liên tục điều tiết lối chơi, còn Alexander Sorloth và Haaland khiến hàng thủ đối phương nhiều phen chao đảo. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Na Uy hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Jude Bellingham một lần nữa chứng minh giá trị của ngôi sao lớn. Phút bù giờ hiệp một, Anthony Gordon chuyền ngang thuận lợi để tiền vệ của Real Madrid băng lên, loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ Na Uy trước khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Ørjan Nyland, cân bằng tỉ số 1-1.
Bàn thắng thứ sáu của Bellingham tại World Cup 2026 giúp tuyển Anh lấy lại sự tự tin, đồng thời thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
Cú đúp của Bellingham đưa Tam sư vào bán kết World Cup 2026
Sau giờ nghỉ, Na Uy mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Jordan Pickford liên tục phải cứu thua trước các pha dứt điểm của Sørloth và Haaland.
Đội bóng Bắc Âu thậm chí đã đưa được bóng vào lưới từ một tình huống phạt góc do Torbjorn Heggem thực hiện. Tuy nhiên, VAR xác định Haaland đã đẩy ngã Elliot Anderson trước khi bóng được treo vào, khiến bàn thắng không được công nhận.
Đó là bước ngoặt quan trọng bởi Na Uy tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội. Phút 76, trung vệ Kristoffer Ajer đánh đầu dội xà ngang sau một pha bóng lộn xộn từ quả phạt góc.
Ở chiều ngược lại, Bukayo Saka trở thành mũi tấn công nguy hiểm nhất của tuyển Anh trong những phút cuối thời gian thi đấu chính thức. Một pha căng ngang của anh buộc Fredrik Aursnes phải phá bóng ngay trên vạch vôi, trước khi Djed Spence suýt chặn được cú phát bóng của Nyland trong thời gian bù giờ.
Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Chỉ ba phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, bước ngoặt quyết định đã xuất hiện. Morgan Rogers tung cú sút từ ngoài vòng cấm không quá hiểm nhưng thủ môn Nyland lại bắt bóng không dính. Jude Bellingham có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới Na Uy, hoàn tất cú đúp và giúp tuyển Anh lần đầu vượt lên dẫn trước.
Ít phút sau, trọng tài Clement Turpin ban đầu cho Anh hưởng phạt đền khi Djed Spence ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Oscar Bobb. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, ông hủy bỏ quyết định vì xác định không có lỗi.
Không có bàn thắng thứ ba, tuyển Anh vẫn phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng. Na Uy chịu thêm tổn thất khi Haaland phải rời sân giữa hiệp phụ vì nghi gặp chấn thương. Patrick Berg vẫn tạo ra một vài tình huống nguy hiểm, còn Nyland chuộc lỗi bằng pha cứu thua kép xuất sắc trước Spence và Saka để giữ hy vọng cho đội nhà. Dẫu vậy, hàng phòng ngự Anh đã đứng vững trong những phút cuối để bảo toàn chiến thắng 2-1 sau 120 phút thi đấu.
Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel lần thứ hai trong ba kì World Cup gần nhất giành quyền vào bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên tuyển Anh góp mặt ở bán kết World Cup được tổ chức ngoài châu Âu, đồng thời là lần thứ tư trong lịch sử họ lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất giải đấu.
Với cá nhân Jude Bellingham, màn trình diễn chói sáng cùng cú đúp nâng tổng số bàn thắng của anh lên sáu tại World Cup 2026, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng của Tam sư.
Ở phía bên kia, Na Uy khép lại kì World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử. Dù dừng bước tại tứ kết, đội bóng của HLV Stale Solbakken đã lần đầu tiên tiến sâu ở một giải đấu lớn, để lại dấu ấn với lối chơi giàu năng lượng và sự bùng nổ của những ngôi sao như Haaland, Odegaard hay Schjelderup. Tuy nhiên, trước bản lĩnh và sự lạnh lùng của Bellingham, giấc mơ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của bóng đá Na Uy đã phải dừng lại.

