Argentina liên tục giành cúp nhờ… mê tín
Từ lâu, mê tín và bóng đá đã có mối quan hệ mật thiết. Trên khắp thế giới, người hâm mộ, cầu thủ và huấn luyện viên (HLV) đều dựa vào những niềm tin và thói quen mang tính nghi lễ, được cho là sẽ mang lại may mắn cho đội bóng hoặc bất hạnh cho người khác.
Ở Nam Mỹ, mê tín được gọi là “cabala”, nếu bạn mê tín thì bạn được coi là “cabalero”. Argentina nói riêng là một quốc gia có rất nhiều điều mê tín dị đoan trong bóng đá và đôi khi khá rùng rợn.
Argentina mê tín: Vác cả hộp sọ của ông đi cổ vũ
Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết ông sẽ không đến Mỹ dự khán trận chung kết World Cup vì lý do mê tín. Ông sẽ theo dõi trận đấu từ dinh thự tổng thống của mình, giống như tất cả các trận đấu khác.
Ông Milei mới hình thành một thói quen khác tại giải này: “Vì trời lạnh và tôi không bật máy sưởi, nên tôi mặc một chiếc áo khoác có logo của một công ty dầu khí. Trong lúc trận đấu với Thụy Sĩ diễn ra, tôi thấy hơi nóng, cởi áo ra, thế là họ ghi bàn vào lưới chúng tôi. Tôi bèn mặc áo lại và không bao giờ cởi ra nữa”.
HLV Lionel Scaloni thừa nhận ông luôn bước lên sân bằng chân phải trước: “Tôi đã làm như vậy từ khi bắt đầu chơi bóng đá và chưa bao giờ ngừng, kết quả trận đấu thế nào cũng không quan trọng”.
Nghe thì đơn giản phải không? Bắt đầu ngày mới với tinh thần lạc quan nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả những điều mê tín trong bóng đá Argentina đều kín đáo như vậy.
Vào năm 2022, một người đàn ông đã mang hộp sọ của ông nội mình đến trận bán kết Cúp liên đoàn Argentina giữa hai CLB Boca Juniors và Racing de Avellaneda. Người quá cố là một CĐV cuồng nhiệt của Racing, vì vậy cháu trai ông đã mang hộp sọ đến sân để ông nội có thể “xem” trận đấu.
“Ông nội tôi, Valentin Aguilera, là một CĐV của đội Racing cho đến chết”, Gabriel Aranda nói, tay cầm hộp sọ của ông nội, “Tôi giữ cái này vì Racing là tình yêu của tôi và ông nội tôi. Ông đã biến tôi thành một người hâm mộ Racing. Tôi mang ông theo bên mình mọi lúc mọi nơi”.
Năm 2019, Aranda đã lấy hộp sọ của ông nội mình ra khỏi mộ để ăn mừng chức vô địch của Racing. Vào thời điểm đó, anh nói với các phóng viên rằng anh lấy hộp sọ ra khỏi hầm mộ mỗi khi Racing thi đấu, để cầu may mắn.

Bức hình ba người là bùa may mắn
Đội tuyển Argentina, đương kim vô địch thế giới, không thái quá như vậy, mặc dù có một số điều mê tín mà Lionel Messi và các đồng đội đã duy trì kể từ năm 2021. Năm đó, đội chấm dứt 28 năm khô hạn danh hiệu bằng cách giành chức Copa America trước đối thủ truyền kiếp Brazil. Vào ngày diễn ra trận chung kết tại sân Estadio Maracana ở Rio de Janeiro, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) Claudio Tapia chụp ảnh cùng Messi và tiền vệ Rodrigo de Paul. Argentina đánh bại chủ nhà Brazil 1-0 và một thói quen mang tính mê tín đã ra đời.
Tapia, Messi và De Paul lại chụp ảnh chung trước trận Finalissima với Ý vào tháng 6/2022 tại sân Wembley (London, Anh). Đây là trận tranh cúp liên lục địa giữa đội vô địch châu Âu và đội vô địch Nam Mỹ. Kết quả, Argentina thắng 3-0.
Đêm trước trận chung kết World Cup 2022 gặp Pháp, bộ ba này lại chụp ảnh chung, và ta biết Argentina đã đăng quang. Lúc này, bức ảnh đã chính thức trở thành “cabala”. Trước trận ra mắt Copa America 2024 của Argentina vào ngày 20/6, Tapia đã đăng một bức ảnh lên Instagram chụp ông ngồi cùng Messi và De Paul tại khách sạn của đội ở trung tâm thành phố Atlanta (Mỹ). Hashtag kèm theo là "Together Again" (Lại cùng nhau). Argentina lại vô địch giải đấu sau khi đánh bại Colombia 1-0 ở trận chung kết. Chắc chắn Tapia, Messi và De Paul đã có ảnh chung với nhau trên đất Mỹ rồi.

De Paul cũng là nhân vật trung tâm trong một điều mê tín khác của đội Argentina. Tại Copa America 2021, De Paul và các tiền vệ Leandro Paredes, Papu Gomez bắt đầu ăn kẹo caramel ngay từ đầu vòng tứ kết. Khi Argentina tiến vào vòng tiếp theo, những viên kẹo này trở thành một phần quan trọng trong nghi thức trước trận của đội.
Trước khi khởi động và hát quốc ca, De Paul và Paredes sẽ bước ra sân trong những chiếc áo polo của đội tuyển quốc gia và ăn kẹo. Tại Qatar, thủ môn Dibu Martinez đã nhờ anh trai gửi cho một lượng lớn kẹo caramel khác để duy trì thói quen này ở Trung Đông. Tuy nhiên, vận rủi đã ập đến khi Argentina thua Saudi Arabia.
Nhưng thất bại bất ngờ ngay trận mở màn không làm các cầu thủ nản lòng, họ duy trì niềm tin mê tín của mình, sau đó đã giành chức vô địch World Cup. Thói quen ăn kẹo tiếp tục kéo dài sang Copa America 2024 và World Cup 2026.
Nghi lễ của người thủ quân
Một điều mê tín khác liên quan đến chủ tịch AFA Claudio Tapia lại mang một sắc thái đáng sợ. Ông đặt một con búp bê Chucky, nhân vật trong loạt phim kinh dị Child's Play, ở đầu giường ông trong phòng khách sạn. Con búp bê này đã đồng hành cùng đội kể từ Copa America 2021.
Một lần đi vào phòng dụng cụ của đội, Tapia nhìn thấy con búp bê, nó bị mất một tay và một chân, ông nghĩ rằng đó là điềm xấu, hỏi ai mang nó đến. Sự im lặng bao trùm. Cuối cùng, Juan Cruz, người phụ trách trang phục của đội, lên tiếng nói rằng con trai anh, có biệt danh là Chucky, đã tặng anh con búp bê này trước khi Copa America 2021 bắt đầu. “Con búp bê đó mang lại may mắn”, Cruz nói với Tapia.
Từ đó, búp bê Chucky đã trở thành một phần không thể thiếu của đội. Sau khi Argentina hạ Ý ở sân Wembley, một cầu thủ Argentina đăng video trên Instagram, ghi lại cảnh con búp bê ngồi cạnh một chai sâm panh.
Messi cũng từng tham gia một vài nghi lễ mê tín dị đoan. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, Messi và De Paul trở thành bạn thân. Hai người thường cùng nhau uống trà maté vào đúng 9 giờ 30 sáng trong phòng khách sạn của Messi. Messi là người rất thích những thói quen cố định, vì vậy một lần De Paul đến lúc 10 giờ, anh đã nhận cái nhìn cau có từ đội trưởng.
Tại World Cup ở Qatar, Messi đã nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân thiết để giảm bớt lo lắng trước trận chung kết gặp Pháp. Người bạn cùng phòng và đồng đội lâu năm của anh ở ĐTQG, Sergio Aguero, đã kết thúc sự nghiệp thi đấu ngay trước giải đấu, nhưng Aguero vẫn là một phần quan trọng của đoàn Argentina tại Doha. Đêm trước trận chung kết, Messi đã mời Aguero ngủ lại phòng mình để cầu may.
Và đêm trước trận chung kết World Cup 2026, có lẽ Aguero đã nhận nhiệm vụ rồi (?!).

