Tranh HCĐ World Cup 2026: Bóng đá cởi mở
Trận tranh huy chương đồng (HCĐ) World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Pháp tưởng không hay lại hay không tưởng, tạo một kỉ lục vô tiền khoáng hậu với 10 bàn thắng, suýt cân bằng cho hai bên. Một kỉ lục World Cup ở trận HCĐ có thể nói là lâu, rất lâu nữa, mới bị phá...
Anh và Pháp cùng chơi bóng, nói lời chia tay World Cup 2026
Ai không xem vì cho rằng hai đội đá lấy lệ vì FIFA bắt phải đá sẽ thấy tiếc trận này. Ai có xem thì thấy sướng vì lâu lắm rồi mới được xem một trận bóng đá cởi mở đến thế.
Cởi mở vì hai đội vào trận bớt toan tính. Đến World Cup 2026 với đội hình mạnh những mong vào tới chung kết tranh cúp vàng, giờ bị loại ở bán kết thì nỗi đau còn chưa nguôi. Giá mà FIFA không bắt đá trận này, cho cả hai đội cùng giải ba. Nhưng bắt thì đá, đá cho xong chuyện, nhân đó xoay tua đội hình, cho những cầu thủ ít được ra sân xỏ giày ít nhất một lần ở đấu trường lớn nhất có cái mà tự hào. Đá cho cầu thủ đang đua tranh giải vua phá lưới của giải có thêm bàn thắng, cho cầu thủ còn khát bàn thắng có dịp ghi bàn. Thế là bên Pháp Mbappe, Olise ra sân từ đầu, nhưng Dembele ngồi ngoài. Bên Anh cất cả Kane, Bellingham trên ghế dự bị, Rice, Saka đá chính.

Cởi mở nên hiệp một, Anh ghi liền 4 bàn nhờ công Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka (2 bàn). Các cầu thủ Anh đá như diễn, tiến đến khung thành đối phương như vào chỗ không người, sút dễ như đá tập. Còn Pháp vật vờ như không muốn đá, để mặc đối phương tranh bóng, đoạt bóng dễ dàng. Xem hiệp này khán giả có cảm giác bị xúc phạm. Pháp vẫn còn đau cái sự thua Tây Ban Nha ở bán kết ư? Thì cũng phải cố đá một trận cho ra hồn, cố giành lấy cái HCĐ vớt vát cho sáng mặt ông thầy Didier Deschamps trận chia tay chứ. Mà nói sự đau thì Anh thua Argentina ở bán kết còn đau hơn vì họ đã giữ tỉ số cho mình đến tận phút 85 mới bị lật ngược thế cờ chịu thua, còn Pháp thua trắng đối thủ 0-2. À, Anh máu chiến trận này là để ít ra cũng có được một cái huy chương World Cup sau 60 năm mỏi mòn chờ đợi mà rời World Cup lần nào cũng tay không. Chứ Pháp đã hai lần vô địch World Cup, giờ thêm một HCĐ cũng chẳng bõ bèn gì, có khi lại thấy cay. Nhìn thế trận trên sân hiệp một thấy quả như Anh cố đá, còn Pháp thì buông.
Nhưng Gà trống Gaulois để cho sư tử Anh đập cho bốn nhát mà không ngóc cổ lên mổ lại được một lần nào thì còn gì là gà. Một anh hào làng túc cầu thế giới như Pháp mà để bị gã láng giềng bên kia eo biển Manche ngạo nghễ trên chân mình thì chịu sao nổi. Vậy là sang hiệp hai gió đổi chiều, Pháp ghi liền ba bàn với cú đúp của Mbappe. Gà trống đã đòi lại được ba quả trong bốn quả bị mất. Sư tử đâm ra có phần luống cuống. Lúc này là thế trận rượt đuổi, tấm HCĐ tưởng có cũng được không cũng được giờ hiện ra như thứ cần phải đoạt cho được.
Saka hoàn tất cú hat-trick của mình từ chấm phạt đền phút 87 đưa Anh dẫn 5-3. Dembele được vào sân từ hiệp hai ghi bàn phút 90+6 rút ngắn tỉ số 4-5 cho Pháp. Tưởng xong nhưng vẫn chưa xong. Hai phút sau bàn thắng của Pháp, Anh lại vượt lên nhờ cú sút của Bellingham (phút 90+8) sau khi đi bóng qua một loạt hậu vệ trước khung thành Gà trống. Chấm hết cú gượng dậy của Pháp, an ủi một tấm huân chương cho Anh.

Trận đấu áp chót này của World Cup 2026 giữa Anh và Pháp nhờ trạng thái tâm lí hai đội thay đổi, nhất là đội Pháp, mà bỗng nhiên thành một trận hay, bóng đá được chơi cởi mở như nó vốn có. Sau này trận tranh HCĐ World Cup 2026 sẽ được nhắc tới với những thông số: Có 10 bàn thắng của cả hai đội; có một hat-trick của Saka; giúp Mbappe lập kỉ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 22 bàn qua 22 trận và đứng thứ tư trong danh sách các cầu thủ ghi được 10 bàn trở lên tại một kỳ World Cup. Nếu có chút tiếc nuối chăng thì tiếc cho Olise (Pháp) chơi rất hay cả giải, có 7 đường kiến tạo cho đồng đội thành bàn – kỉ lục kiến tạo tại một kì World Cup, vượt qua Pele (6 pha kiến tạo tại World Cup 1970), nhưng không ghi được bàn nào cho mình dù có không ít cơ hội.

.jpg)