Ca sĩ Kate Ceberano phẫn nộ vì ảnh AI giả mạo tưởng niệm cố diễn viên Sam Neill
Ca sĩ nổi tiếng Australia Kate Ceberano đã lên tiếng chỉ trích gay gắt một bức ảnh AI giả mạo mô tả cô đang khóc và ôm bức ảnh chụp cùng cố diễn viên Sam Neill.
Hình ảnh kèm thông tin sai sự thật về “bức ảnh cuối cùng” của hai người đã lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên lo ngại về tình trạng AI bị lợi dụng để tạo ra nội dung giả mạo liên quan đến người nổi tiếng và các sự kiện nhạy cảm.

Bức ảnh AI giả mạo khiến nữ ca sĩ “suýt nôn”
Ca sĩ người Australia Kate Ceberano cho biết cô “gần như muốn nôn” khi lần đầu nhìn thấy một hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó gương mặt của cô bị ghép vào một cảnh đang bật khóc và cầm điện thoại hiển thị bức ảnh ôm cố diễn viên New Zealand Sam Neill.
Bức ảnh được lan truyền trên Facebook với dòng chú thích khẳng định đây là “bức ảnh cuối cùng” của hai người trước khi nam diễn viên qua đời. Nội dung đi kèm còn viết rằng Kate Ceberano đã tưởng nhớ người bạn thân Sam Neill bằng cách chia sẻ bức ảnh được chụp trong lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông tại một lễ trao giải ở Sydney.
Tuy nhiên, toàn bộ thông tin này đều không có thật. Sam Neill qua đời ngày 13/7 ở tuổi 78 do viêm phổi, ba tuần sau khi ông thông báo đã khỏi bệnh ung thư. Trước đó, vào năm 2022, nam diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư hạch tế bào T angioimmunoblastic giai đoạn 3, một dạng ung thư máu hiếm gặp.
Sau khi phát hiện hình ảnh giả mạo, Kate Ceberano đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!", nữ ca sĩ viết. Cô cho biết đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một phiên bản AI của chính bản thân và cảm giác đầu tiên là vô cùng sốc.
"Tôi gần như muốn nôn", cô chia sẻ. Kate Ceberano cũng cho biết điều khiến cô buồn hơn là nhiều người đã tin vào nội dung bịa đặt và để lại những lời chia buồn chân thành dưới bài đăng.
"Tôi thấy thương những người tốt bụng đã viết những bình luận đầy ý nghĩa dưới bài đăng giả mạo này. Mọi người đã bị lừa và tôi nghĩ đây mới chỉ là sự khởi đầu", cô nói.
Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân gần như không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào khi chứng kiến AI có thể tạo ra những hình ảnh chân thực đến mức đánh lừa đông đảo người dùng mạng xã hội.
Làn sóng ảnh AI giả mạo người nổi tiếng làm dấy lên nhiều lo ngại
Bức ảnh gây tranh cãi được đăng tải trên Golden Era Hollywood, một trang Facebook có hơn 330.000 người theo dõi. Trang này thường xuyên chia sẻ các hình ảnh do AI tạo ra, mô tả người nổi tiếng trong nhiều tình huống giàu cảm xúc như bật khóc, nhận quà từ người hâm mộ hoặc ôm ảnh tưởng niệm đồng nghiệp.
Điều đáng chú ý là các bài đăng không nêu rõ những hình ảnh này được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, khiến nhiều người dễ nhầm tưởng đây là ảnh thật. Kate Ceberano không phải người duy nhất bị sử dụng hình ảnh sau khi Sam Neill qua đời.
Trang Facebook trên cũng đăng tải một bức ảnh AI mô tả nữ diễn viên Nicole Kidman đang rơi nước mắt và cầm khung ảnh chụp cùng Sam Neill trong bộ phim kinh dị Dead Calm ra mắt năm 1989. Bài đăng còn gán cho Nicole Kidman phát biểu rằng bà luôn coi Sam Neill là "người bạn suốt đời" và nhớ lại việc ông từng dìu dắt mình khi mới 18 tuổi.
Ngoài ra, một hình ảnh AI khác còn sử dụng gương mặt của nhà báo Laura Tingle của Đài ABC Australia. Trong ảnh, nữ nhà báo xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe và nước mắt lăn dài trên má như đang đau buồn trước sự ra đi của Sam Neill. Laura Tingle từng có mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.
Việc hàng loạt hình ảnh AI xuất hiện sau sự ra đi của Sam Neill cho thấy công nghệ tạo ảnh bằng AI đang ngày càng được sử dụng để tạo ra những nội dung có tính cảm xúc mạnh nhằm thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.
Các chuyên gia cho rằng đây là một trong những thách thức lớn nhất của AI hiện nay. Chỉ với vài dòng mô tả, các công cụ AI có thể tạo ra những bức ảnh có độ chân thực rất cao, khiến người xem khó phân biệt thật - giả nếu không có thông tin xác minh.
Đáng lo ngại hơn, khi những hình ảnh này được đăng tải mà không gắn nhãn là sản phẩm của AI, chúng có thể nhanh chóng lan truyền, gây hiểu lầm và làm tổn thương những người có liên quan.
Sự việc của Kate Ceberano cũng phản ánh một xu hướng đáng báo động: AI không chỉ được sử dụng để sáng tạo nội dung mà còn bị khai thác nhằm tạo ra các câu chuyện cảm động hoặc gây sốc để tăng tương tác trên mạng xã hội. Khi ranh giới giữa hình ảnh thật và hình ảnh do AI tạo ra ngày càng mờ nhạt, yêu cầu về minh bạch nguồn gốc nội dung và nâng cao khả năng nhận diện thông tin giả của người dùng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.