Thắng Thái Lan lần thứ 3 liên tiếp, Việt Nam chạm tay vào chức vô địch
Thắng Thái Lan 2-0 ngay trên sân khách trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình.
Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Việt Nam được đánh giá cao hơn dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik lựa chọn cách tiếp cận thận trọng trong hiệp 1 khi bố trí đội hình thấp, chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Thái Lan.

Dấu ấn Kim Sang-sik và tài năng của Lê Giang
Trong 45 phút đầu tiên, Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36%. Đội bóng áo đỏ có một vài cơ hội dứt điểm trước vòng cấm, nhưng Xuân Son và Đình Bắc đều không thể tận dụng thành công.
Ở chiều ngược lại, Thái Lan cho thấy khả năng di chuyển không bóng khá tốt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 30, Seksan có cú dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Việt Nam. Cuối hiệp 1, thủ môn Patrik Lê Giang tiếp tục phải trổ tài với một pha cứu thua bằng đầu ngón tay, giúp đội khách bước vào giờ nghỉ mà không bị thủng lưới.
Thế trận thay đổi đáng kể sau giờ nghỉ khi HLV Kim Sang-sik "đọc vị" những kẽ hở của hàng thủ Thái Lan. Điều này thể hiện rõ sau khi HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh nhân sự sau 1 giờ thi đấu. Quang Hải và Hai Long được tung vào sân thay Xuân Son và Thành Long, giúp lối chơi phản công của Việt Nam trở nên sắc bén hơn.
Dù tỉ lệ kiểm soát bóng vẫn là 36%, Việt Nam lại tạo ra sự khác biệt bằng khả năng chuyển trạng thái nhanh và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Thái Lan.
Chỉ 4 phút sau khi có sự điều chỉnh, Việt Nam đã mở tỉ số. Từ một tình huống phản công, Đình Bắc khống chế bóng rồi thực hiện pha giật gót khéo léo để Hai Long băng vào vòng cấm. Tiền vệ này dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Thái Lan.
Năm phút sau, Việt Nam tiếp tục khiến đối thủ choáng váng. Từ một đường chuyền dài được thực hiện từ phần sân nhà, Hoàng Hên xử lí bóng khéo léo trước khi chuyền cho Quang Hải. Đội trưởng Việt Nam tung cú volley ở góc hẹp, đưa bóng vào lưới và nâng tỷ số lên 2-0.
Việc cả hai cầu thủ vào sân thay người đều ghi bàn chỉ 10 phút nhập cuộc cho thấy nhãn quan của HLV người Hàn Quốc. Trong thế trận rình rập đó, Việt Nam thậm chí có cơ hội ghi bàn thứ ba ở phút 86. Đình Bắc xử lí bóng tốt trong một pha phản công, nhưng cú sút xa của tiền đạo số 9 lại đưa bóng tìm đến xà ngang.
Cửa vô địch rộng mở với Việt Nam, nhưng không được chủ quan
Chiến thắng 2-0 mang lại lợi thế rất lớn cho Việt Nam trước trận chung kết lượt về tại sân Mỹ Đình vào giữa tuần. Với cách biệt hai bàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể tiếp tục phát huy lối chơi phòng ngự phản công, đồng thời buộc Thái Lan phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.
Tuy nhiên, lợi thế hiện tại không đồng nghĩa Việt Nam có thể chủ quan. Thái Lan đã tạo ra không ít cơ hội trong trận lượt đi, đặc biệt ở những thời điểm hàng phòng ngự Việt Nam thiếu quyết đoán. Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của Patrik Lê Giang ở cuối 2 hiệp, tình thế có thể sẽ không dễ dàng như hiện giờ.
Dù vậy, chiến thắng tại sân khách tiếp tục khẳng định sự tự tin của bóng đá Việt Nam trước đối thủ lớn nhất khu vực. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam đánh bại Thái Lan và tất cả đều ở các trận chung kết AFF Cup, một chuỗi thành tích cho thấy sự thay đổi đáng kể về vị thế giữa hai nền bóng đá.
Nếu mở rộng sang cấp độ U23, Việt Nam cũng có chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước Thái Lan trên sân đối phương, bao gồm chung kết lượt về AFF Cup 2024, chung kết SEA Games 2025 và trận đấu tối nay.
Dù vậy, chung kết có 2 lượt và vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình. Đó sẽ là thử thách cuối cùng để Việt Nam hoàn tất hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

