Thể thao

SiamSport phản ứng khi CĐV Việt Nam chế giễu cầu thủ Thái Lan

Tiểu Vũ 27/08/2026 16:55

SiamSport phản ánh việc nhiều CĐV Việt Nam ghép ảnh cầu thủ Thái Lan mặc áo “Những chiến binh sao vàng” sau chung kết ASEAN Cup 2026.

Sau khi Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, nhiều hình ảnh chế cầu thủ Thái Lan xuất hiện trên mạng xã hội. Một số tài khoản còn đăng trực tiếp những hình ảnh này dưới bài viết của SiamSport, trang thể thao lớn của Thái Lan.

Ba cầu thủ trở thành nhân vật chính gồm Kakana Khamyok, Wanchai Jarunongkran và thủ môn Chatchai Bootprom. Họ bị ghép mặc áo tuyển Việt Nam sau những tình huống ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

SiamSport gọi CĐV Việt Nam là “số một về ảnh chế”

bao-thai-lan-noi-gi-khi-cdv-viet-nam-che-gieu-cau-thu.jpg
SiamSport phản ánh việc một bộ phận CĐV Việt Nam ghép ảnh cầu thủ Thái Lan mặc áo “Những chiến binh sao vàng” để chế giễu sai lầm của họ. Ảnh chụp màn hình.

Trong bài đăng trên Facebook, SiamSport đặt tiêu đề: “Số một về ảnh chế! CĐV Việt Nam đồng loạt ghép cầu thủ Thái Lan mặc áo đội tuyển sao vàng sau trận chung kết căng thẳng”.

Trang thể thao Thái Lan nhắc lại trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình tối 26/8. Kết quả này giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2, giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư và cân bằng thành tích của Singapore.

Theo SiamSport, mạng xã hội sôi động ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Nhiều CĐV Việt Nam vào fanpage của trang này bình luận, đăng ảnh ghép cầu thủ Thái Lan mặc trang phục thi đấu của tuyển Việt Nam để chế giễu kết quả.

Kakana bị nhắm đến vì sút quả phạt đền vọt xà ngang đầu hiệp hai. Nếu tiền vệ 22 tuổi ghi bàn, Thái Lan sẽ dẫn 2-0 trong trận lượt về và cân bằng tổng tỉ số.

Chatchai xuất hiện trong ảnh chế sau pha xử lý lúng túng dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1. Wanchai ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 nhưng sau đó phản lưới nhà trong thời gian bù giờ, chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của đội khách.

SiamSport nhận định loạt ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á quan tâm. Cuối bài, trang này đặt câu hỏi: “Người hâm mộ Thái Lan cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những ảnh chế này?”.

Người Thái không đổ lỗi cho cầu thủ

Sau thất bại, những thông điệp công khai từ phía Thái Lan chủ yếu dành để động viên đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, cảm ơn các cầu thủ, câu lạc bộ và người hâm mộ.

HLV Anthony Hudson bày tỏ thất vọng về kết quả nhưng khẳng định ông tự hào vì học trò đã chiến đấu đến phút cuối. Nhà cầm quân người Anh cho rằng Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng nhận kết quả tốt hơn, song vẫn chúc mừng chức vô địch của Việt Nam.

Kakana, Chatchai và Wanchai đều mắc sai lầm có ảnh hưởng lớn đến trận đấu, nhưng không bị ban huấn luyện công khai quy trách nhiệm. Hudson nhìn nhận quả phạt đền bị bỏ lỡ cùng những cơ hội không được tận dụng là một phần của bóng đá.

Kakana còn được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Thái Lan tại giải. Trước trận chung kết, tiền vệ 22 tuổi từng ghi quả phạt đền quan trọng giúp đội nhà vượt qua Singapore ở bán kết. Một cú sút hỏng tại Mỹ Đình không thể xóa toàn bộ đóng góp của anh trong hành trình vào chung kết.

Wanchai cũng trải qua những phút cuối đầy nghiệt ngã. Hậu vệ này ghi bàn giúp Thái Lan dẫn 2-1, trước khi phản lưới nhà khi cố gắng ngăn Xuân Son thoát xuống từ đường chuyền của Quang Hải.

Phía Thái Lan không né tránh sai lầm chuyên môn, nhưng lựa chọn bảo vệ cầu thủ trước sức ép sau thất bại. Cách ứng xử đó tạo nên sự đối lập rõ ràng với những hình ảnh chế giễu đang lan truyền từ phía bên thắng.

Đừng biến niềm vui biến thành hành vi bắt nạt

Ảnh chế sau một trận bóng đá không phải hiện tượng mới. Một hình ảnh hài hước xuất hiện trên trang cá nhân cũng khác với việc kéo sang fanpage của nước thua trận, ghép áo tuyển Việt Nam cho những cầu thủ vừa mắc sai lầm rồi biến họ thành đối tượng công kích.

Kakana mới 22 tuổi và vừa trải qua cú sút hỏng có thể thay đổi trận chung kết. Chatchai và Wanchai cũng đang phải chịu sức ép từ những tình huống khiến Thái Lan đánh mất cơ hội lội ngược dòng. Kết quả trên sân đã là cái giá rất lớn đối với họ.

Việt Nam vô địch nhờ thắng 2-0 tại Rajamangala và giữ được lợi thế trong trận lượt về. Thành quả đó đủ rõ ràng, không cần được tô đậm bằng việc khoác áo Việt Nam cho những người mắc lỗi bên phía đối thủ.

Người hâm mộ có thể tranh luận về chuyên môn, phân tích sai lầm hoặc vui với diễn biến hy hữu. Nhưng việc đồng loạt tràn sang một trang thể thao Thái Lan để chế ảnh, đổi họ tên và quốc tịch của các cầu thủ không còn là sự hài hước vô hại. Đó là cách đám đông tận dụng vị thế của người thắng để làm nhục người thua.

Bóng đá Việt Nam nhiều lần yêu cầu đối thủ tôn trọng mình. Người hâm mộ Việt Nam cũng từng phẫn nộ khi cầu thủ đội nhà bị công kích, miệt thị hoặc biến thành trò cười sau thất bại. Không thể đòi hỏi sự tôn trọng cho cầu thủ Việt Nam nhưng lại xem việc chà xát vào sai lầm của cầu thủ nước khác là niềm vui chính đáng.

Chiến thắng không cấp cho bất kỳ ai quyền làm nhục người thua. Đội tuyển Việt Nam đã vô địch trên sân, nhưng những CĐV hành xử như vậy không thể tự nhận mình cũng là người chiến thắng.

Tiểu Vũ