Thời sự

Hơn 900 người Nepal thoát chết nhờ cảnh báo lũ khẩn cấp, hiệu trưởng được ví như Chúa

Sơn Vân 01/09/2026 16:14

Cảnh báo lũ khẩn cấp đã góp phần cứu sống 900 học sinh và 16 cán bộ, giáo viên ở Trường Trung học Tribhuvan Trishuli, Nepal.

Lực lượng cứu hộ Nepal giải cứu gần 300 công nhân bị mắc kẹt

Gần một tuần sau trận lũ gây tàn phá nghiêm trọng trên diện rộng, lực lượng cứu hộ Nepal đã dựng các cây cầu tạm để tiếp cận những khu vực hẻo lánh và đào bới qua đống đổ nát tại các dự án thủy điện ở dãy Himalaya, giải cứu gần 300 công nhân bị mắc kẹt.

Khoảng 600 người vẫn đang mắc kẹt tại một số nhà máy thủy điện bị tàn phá nặng nề, hiện trở thành trọng điểm của chiến dịch cứu hộ. Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết hơn 11.000 người đã được giải cứu trên toàn khu vực bị ảnh hưởng, trong khi hệ thống điện và thông tin liên lạc được khôi phục ở một số nơi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội tối 31/8, ông Balendra Shah cho biết ít nhất 939 người đã thiệt mạng do thảm họa.

“Có hàng nghìn người dân mất nhà cửa, gia đình, người thân và tài sản. Chính phủ hiểu rõ nỗi đau to lớn mà họ đang phải chịu đựng. Điều cần làm lúc này là hỗ trợ người dân vượt qua những mất mát này và giúp họ trở lại cuộc sống bình thường thông qua công tác tái thiết”, ông viết.

Thủ tướng Balendra Shah cho biết lực lượng cứu hộ đã khôi phục mạng lưới đường bộ đến Nuwakot, một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu hộ và phân phối hàng cứu trợ.

Hơn 900 người Nepal thoát chết nhờ cảnh báo lũ khẩn cấp, hiệu trưởng được ví như Chúa (3)
Hơn 900 người Nepal thoát chết nhờ cảnh báo lũ khẩn cấp, hiệu trưởng được ví như Chúa (3)
Binh sĩ quân đội và lực lượng cứu hộ Nepal thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn gần các địa điểm dự án thủy điện tại huyện Rasuwa, Nepal sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây chết người. Ảnh: Reuters

Vụ sạt lở sông băng đã gây ra dòng lũ cuốn theo băng, đá và bùn đất tràn qua khu vực biên giới của Nepal với Trung Quốc. Thảm họa này đặt ra thách thức rất lớn với chính phủ Nepal mới lên nắm quyền được khoảng 6 tháng.

Quan chức cảnh sát tên Bipin Regmi cho biết một đội tìm kiếm đã phát hiện 24 thi thể trong một ngôi nhà ở làng Betrabati, huyện Nuwakot, Nepal.

“Chúng tôi đang tiếp cận những khu vực mới và tiếp tục tìm thấy các thi thể”, Bipin Regmi nói với Reuters.

Theo Thủ tướng Nepal, các khoản viện trợ hơn 42 triệu USD đã được chuyển đến Nepal sau thảm họa và chính phủ dự kiến nguồn hỗ trợ sẽ tiếp tục tăng.

Hai nước láng giềng của Nepal là Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang hỗ trợ công tác cứu hộ, trong đó có việc dựng các cầu Bailey tạm thời để tiếp cận những khu vực bị cô lập.

Cầu Bailey là loại cầu giàn thép lắp ghép, cơ động, có thể nhanh chóng dựng lên từ các cấu kiện chế tạo sẵn. Tên gọi này bắt nguồn từ Sir Donald Bailey, kỹ sư người Anh phát triển thiết kế này trong Thế chiến II.

Theo Thủ tướng Balendra Shah, đến nay 279 công nhân đã được giải cứu khỏi các dự án thủy điện, trong khi nhà chức trách ước tính gần 1.000 người từng bị mắc kẹt tại đây.

Hình ảnh và video do các đội cứu hộ chia sẻ cho thấy máy móc công trình hoạt động trong đêm, đào và xúc bùn đất, đá dưới ánh đèn để tìm kiếm người mắc kẹt. Các binh sĩ dùng đèn pin soi xuống hố lớn được đào để tìm cách tiếp cận một đường hầm.

Từ đầu thế kỷ XXI, Nepal chứng kiến sự bùng nổ của các dự án thủy điện khi quốc gia miền núi này tìm cách tận dụng nguồn nước dồi dào từ dãy Himalaya để giải quyết tình trạng thiếu điện kéo dài trong nước, đồng thời khai thác cơ hội bán điện cho nước láng giềng phía nam là Ấn Độ.

Các dự án thủy điện ở vùng núi Nepal cần xây dựng đường hầm để dẫn nước xuyên qua địa hình dốc. Nhờ đó, các chủ đầu tư có thể tận dụng độ chênh cao lớn giữa nguồn nước ở thượng nguồn và nhà máy phát điện để tạo ra năng lượng.

Trung Quốc liên hệ thảm họa với hiện tượng nóng lên toàn cầu

Ông Balendra Shah cho rằng thảm họa cho thấy những rủi ro ngày càng lớn mà khu vực Himalaya đang phải đối mặt.

“Do đó, khu vực này phải luôn cảnh giác. Đã đến lúc cần mạnh mẽ lên tiếng trước cộng đồng quốc tế về những thảm họa mà chúng ta đang phải gánh chịu do hậu quả của biến đổi khí hậu”, Thủ tướng Nepal viết.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết trận lũ tuần trước “do tình trạng bất ổn của sông băng dưới tác động lâu dài của hiện tượng nóng lên toàn cầu”.

Hơn 900 người Nepal thoát chết nhờ cảnh báo lũ khẩn cấp

Cảnh báo lũ vào phút chót đã giúp cứu 900 học sinh tại một trường ở Nepal, khi dòng nước lũ khủng khiếp đang tràn xuống thung lũng.

Hiệu trưởng Rajendra Dawadi đang ở Trường Trung học Tribhuvan Trishuli tại Bidur (trung tâm hành chính của huyện Nuwakot, tỉnh Bagmati, Nepal) hôm 26/8 thì một nam nhân viên kế toán chạy vào, hoảng hốt hét lên: “Lũ đang đến, lũ đang đến!”.

Cảnh báo sớm này đã góp phần cứu sống 900 học sinh và 16 cán bộ, giáo viên.

Trong khi các giáo viên bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại đầy hoảng loạn từ người thân và bạn bè, một dòng nước bùn cuồn cuộn đã tràn qua thung lũng ở phía thượng nguồn, san phẳng nhiều thị trấn.

Nhân viên kế toán nhận được điện thoại từ một người thân ở Rasuwa, nơi bị lũ tấn công đầu tiên. Nhờ đó, nhà trường chỉ có khoảng 14 phút để sơ tán. Quyết định khẩn cấp này đã cứu mạng các học sinh và giáo viên, trở thành một trong những tia hy vọng hiếm hoi giữa thảm họa thiên nhiên khiến ít nhất 939 người và hàng nghìn người vẫn mất tích.

Ngôi trường được xây dựng lại sau trận động đất kinh hoàng năm 2015 khiến khoảng 9.000 người thiệt mạng. Trường nằm trên khu vực giống như bán đảo, bị kẹp giữa sông Trishuli và một kênh dẫn nước của nhà máy thủy điện.

“Chúng tôi lập tức nói: Dừng lớp học, rung chuông”, ông Rajendra Dawadi kể với Reuters.

Hơn 900 người Nepal thoát chết nhờ cảnh báo lũ khẩn cấp, hiệu trưởng được ví như Chúa (2)
Trường Trung học Tribhuvan Trishuli bị phá hủy trong trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ngày 26/8. Ảnh: Reuters
Hơn 900 người Nepal thoát chết nhờ cảnh báo lũ khẩn cấp, hiệu trưởng được ví như Chúa (1)
Ông Rajendra Dawadi cùng các đồng nghiệp đã sơ tán 900 học sinh khỏi trường chỉ khoảng 10 phút trước khi trận lũ quét ập tới. Ảnh: Reuters

Ngôi trường nay không còn tồn tại và vị trí trước đây của nó hiện nằm ngay trong lòng sông. 900 trong tổng số khoảng 1.600 học sinh có mặt tại trường khi cảnh báo đầu tiên được đưa ra.

Rajendra Dawadi cho biết ông đã chỉ thị các tài xế xe buýt chở nhiều học sinh đến trường phải di chuyển đến nơi an toàn hơn và nhanh chóng bắt đầu sơ tán khuôn viên trường. Khi tình trạng hỗn loạn lan rộng, ít nhất một học sinh đã ngất xỉu, ông nói.

Phụ huynh, giáo viên và học sinh đi xe máy đến đón con em. Những người khác được đưa đến nơi an toàn bằng xe buýt hoặc chạy lên vùng đất cao hơn.

Khoảng 14 phút sau, khi chiếc xe buýt cuối cùng đi qua cây cầu gần đó bắc qua sông, một bức tường nước khổng lồ đã tràn vào thị trấn có khoảng 60.000 dân.

“Khi xe buýt của chúng tôi đi qua cây cầu mới thì cây cầu cũ sập xuống”, Rajendra Dawadi nói.

Rajendra Dawadi từng là học sinh của chính ngôi trường này trước khi trở thành hiệu trưởng. Giờ đây, ông muốn chính quyền nhanh chóng xây lại trường ở một địa điểm an toàn.

“Chỉ có Chúa mới làm được điều này”

Nhiều phụ huynh ghi nhận công lao của hiệu trưởng Rajendra Dawadi trong việc cứu sống con em họ.

“Ông ấy giống như Chúa. Ông ấy đã cứu sống con gái tôi và nhiều đứa trẻ khác. Chỉ có Chúa mới làm được điều này”, Man Maya Tamang (50 tuổi) nói. Ban đầu bà tưởng rằng mình đã mất đứa con gái tên Sushmita.

Song với nhiều người khác ở Bidur, cảnh báo đã đến quá muộn. Ông Rajendra Dawadi cho biết ít nhất một nhân viên nhà trường và mẹ của kế toán viên vẫn đang mất tích.

Sau khi cảnh báo cho nhà trường, kế toán viên vội chạy về nhà cha mẹ để cứu họ. Ông đưa được cha mình lên vùng cao hơn, nhưng khi quay lại tìm mẹ thì ngôi nhà đã bị dòng nước cuốn trôi.

Sơn Vân