Vững tay súng, giữ bình yên Tết Độc Lập
Trong không khí rộn ràng của Tết Độc lập, khi những nẻo đường của TP. Đồng Nai ngập tràn cờ hoa, những người lính vẫn âm thầm giữ nhịp trực chiến.
Từ doanh trại đến biên giới, từ những cung đường tuần tra đến trận địa pháo hoa, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đều vững tay súng, giữ bình yên để nhân dân đón Quốc khánh 2/9 trọn vẹn niềm vui.
Tết Độc lập, nhớ người đi trước
Ngay từ sáng sớm 2/9, trong không khí trang nghiêm của ngày Quốc khánh, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP. Đồng Nai cùng thủ trưởng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ và Tượng đài Lý Tự Trọng trong khuôn viên đơn vị.

Giữa không gian doanh trại trang nghiêm, những nén hương lần lượt được thắp lên. Khói hương bảng lảng, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, khiến khoảnh khắc ngày Quốc khánh càng thêm lắng đọng. Mỗi người lính đứng trước anh linh những người đi trước với một niềm xúc động riêng, nhưng cùng chung một lòng biết ơn.
Những nén hương được thắp lên giữa ngày Tết Độc lập. Khoảnh khắc ấy khiến niềm tự hào về chặng đường đấu tranh, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc càng trở nên sâu sắc. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, ngày Quốc khánh cũng là dịp để nhớ về những thế hệ đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
.jpg)
Các cán bộ, chiến sĩ cho hay, đối với mỗi cán bộ, từ nén nhang tri ân, họ càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Ngày Tết Độc lập có niềm vui, có cờ hoa, nhưng phía sau sự bình yên ấy vẫn là những phiên trực và nhiệm vụ không được phép lơi lỏng. Các phương án bảo vệ địa bàn, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, để nhân dân Đồng Nai đón Quốc khánh trong an toàn, bình yên.
Trong giây phút thành kính, Đại tá Võ Thành Danh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố xúc động chia sẻ: “Kỉ niệm Quốc khánh là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố xúc động tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Niềm tự hào dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh để chúng tôi tiếp tục vững vàng tay súng, bảo vệ trọn vẹn non sông, giữ bình yên cho nhân dân vui đón lễ”.
Giữ bình yên từ phố thị đến biên giới
Từ sáng 1/9, tại khu vực trận địa pháo hoa, 38 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Trấn Biên đã bắt đầu phiên trực đặc biệt. Người thay ca, người kiểm tra khu vực, người phối hợp bảo đảm an toàn. Trận địa được kiểm soát chặt chẽ từng vị trí. Không khí chuẩn bị cho đêm hội lớn của thành phố vì thế luôn đi cùng sự khẩn trương, nghiêm túc của những người lính.

Những giàn pháo lần lượt được đấu nối, kiểm tra, sắp đặt ngay ngắn. Dưới nắng, những người lính miệt mài bên trận địa, kiểm tra từng phần việc theo phương án đã được chuẩn bị. Phía ngoài, phố phường bắt đầu rực lên sắc cờ. Người dân háo hức chờ đón thời khắc Quốc khánh. Còn bên trong khu vực được bảo vệ, nhịp công việc vẫn diễn ra khẩn trương, chính xác.
Phiên trực kéo dài đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Những ca thay nhau nối tiếp. Có người vừa hoàn thành phần việc lại nhanh chóng trở về vị trí. Không ai muốn một sơ suất nhỏ làm ảnh hưởng đến sự an toàn của đêm hội.
Cùng tham gia bảo đảm an toàn khu vực bắn pháo hoa và các địa bàn lân cận, Ban CHQS phường Biên Hòa và Ban CHQS xã Đại Phước cũng cắt cử lực lượng phối hợp. Từng vị trí được rà soát, từng phương án được kiểm tra. Mục tiêu là để đến 21h ngày 2/9, khi những chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, hàng vạn người phía dưới có thể yên tâm tận hưởng khoảnh khắc của Tết Độc lập.
Theo các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chia sẻ: "Pháo hoa chỉ rực sáng trong ít phút. Nhưng để những phút giây ấy thật an toàn, chúng tôi chuẩn bị từ trước đó rất lâu".
Không chỉ ở trận địa pháo hoa, nhiệm vụ giữ bình yên tiếp tục nối dài đến tuyến biên giới gần 259 km tiếp giáp Campuchia. Ở đó, ngày lễ không làm nhịp tuần tra, kiểm soát chậm lại. Khi phố thị rộn ràng cờ hoa, những cung đường biên giới vẫn in dấu giày người lính. Những cột mốc vẫn được kiểm tra, những vị trí trọng yếu vẫn có lực lượng bám giữ.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Thượng tá Vương Sỹ Mốt - Đồn trưởng cho biết, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Hoạt động xuất nhập cảnh trong ngày lễ vẫn diễn ra bình thường. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ vừa bảo đảm hoạt động tại cửa khẩu thông suốt, vừa kiểm soát chặt chẽ địa bàn.
Với 20,379 km đường biên được giao quản lí, đơn vị duy trì lực lượng trực, gác theo quy định. Tiểu đội trực chiến được duy trì nghiêm. Lực lượng quan sát và sẵn sàng chiến đấu phòng không trực 24/24 giờ trong cao điểm Quốc khánh. Ngày lễ với người dân là thời gian nghỉ ngơi, sum họp. Với người lính biên phòng, đó vẫn là một ngày làm nhiệm vụ như bao ngày khác.
Ở Đồn Biên phòng Phước Thiện, những phiên trực cũng nối tiếp nhau. Trung tá Phạm Anh Chinh - Đồn trưởng, cho biết đơn vị quản lí 19,615 km đường biên với 23 cột mốc. Trong những ngày cao điểm lễ, đơn vị duy trì nghiêm trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn; phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ biên giới, truy quét địa bàn và bảo vệ các vị trí trọng yếu.
Tết Độc lập vì thế không chỉ được đo bằng những khoảnh khắc rực rỡ. Đó còn là những giờ phút người lính đứng gác, những cung đường tuần tra và những phiên trực nối dài từ phố thị đến biên giới. Chính từ những điều lặng thầm ấy, bình yên được giữ lại cho mỗi mái nhà, mỗi con phố và mỗi người dân trong ngày Quốc khánh.
“Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp. CBCS LLVT thành phố luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, vừa tổ chức các hoạt động đón Quốc khánh thật sự sinh động, hào hứng, ý nghĩa, vừa siết chặt kỉ luật, kỉ cương, không lơ là, mất cảnh giác. Chủ động, sẵn sàng ứng phó các tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu cao điểm, nhất là các điểm bắn pháo hoa nổ diễn ra tối nay (2/9), góp phần cùng các lực lượng bảo vệ bình yên cho nhân dân vui đón Tết Độc lập”- Đại tá Võ Thành Danh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đồng Nai cho biết.

.jpg)