Thời sự

Hà Nội khai giảng năm học 2026 - 2027: Sau tiếng trống trường là kì vọng mới

Tuyết Nhung 05/09/2026 12:54

Sáng 5/9, hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội hòa chung không khí khai trường cả nước. Bước vào năm học 2026 - 2027, giáo dục Thủ đô mang theo kì vọng về sự bứt phá toàn diện, đặt sự trưởng thành của học sinh làm trung tâm.

Không khí hân hoan và nét mới trong lễ khai giảng

Từ sớm, trên khắp các nẻo đường dẫn đến các trường học tại Hà Nội, không khí ngày hội khai trường đã ngập tràn. Từ 7h30 đến 8h30 sáng, các cơ sở giáo dục đồng loạt cử hành lễ khai giảng với tinh thần gọn nhẹ, trang trọng, ấm áp và hướng trọn vẹn về học sinh.

Năm học 2026 - 2027 ghi nhận bước chuyển mình quan trọng theo hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lễ khai giảng năm nay được kết nối linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, gắn liền với sự kiện khánh thành hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên cả nước.

Việc kết nối này không chỉ lan tỏa không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ nguồn lực giáo dục giữa Thủ đô và các vùng miền còn khó khăn.

Tại nhiều điểm trường, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội đã đến tham dự, tặng hoa chúc mừng, trực tiếp động viên thầy và trò. Sự hiện diện của các cấp lãnh đạo không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn gửi gắm kỳ vọng sâu sắc về một năm học bứt phá, khẳng định vị thế dẫn đầu của giáo dục Thủ đô.

tdh3-1788575347424-17885753477201472391129.jpg
Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa. Ảnh: Lê Hải
178857022785689307524552896375718930752455289637571ea199a3a5425c805d9df92510643f882-1788574258504-1788574258627337548587.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông dự và tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Ảnh: Lê Hải
17885707061154733196532717547645g6244675445665587579b87a046cd1e1e50b5f9083b589938cc8-1788572809406-178857280969787022424.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm. Ảnh: Lê Hải

Tâm tư và kì vọng từ phụ huynh và học sinh

Tiếng trống trường khép lại phần lễ để mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn. Đằng sau ánh mắt rạng rỡ của học sinh và nét mặt hân hoan của phụ huynh là những mong mỏi gửi gắm vào chặng đường phía trước.

Là thế hệ gắn liền với các chương trình học hiện đại và tích hợp công nghệ, học sinh Thủ đô bước vào năm học mới với tâm thế chủ động nhưng cũng đầy thách thức.

Bạn Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, chia sẻ: "Năm học này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt vì đây là chặng đua cuối cấp của em. Không khí khai giảng sáng nay rất xúc động. Em hi vọng trong năm học 2026 - 2027, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp sớm và giảm bớt áp lực thi cử lí thuyết để chúng em có thêm không gian phát triển kĩ năng mềm".

796746069_1623618289775460_2225382358601726807_n.jpeg
Học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên chào đón năm học mới. Ảnh: Tuyết Nhung.

Trong khi đó, ở khối tiểu học, niềm vui ngày khai trường lại đến từ những điều vô cùng đơn giản. Em Lê Hoàng Khả Như, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy), hân hoan: "Sáng nay con dậy từ 6h để bố đưa đến trường. Con rất vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô và được học ở căn phòng học mới có máy chiếu hiện đại hơn".

793212785_28601619039524435_4057775835399216521_n.jpg

Đồng hành cùng con trong ngày đầu năm học, nhiều phụ huynh không giấu được sự hồi hộp lẫn những trăn trở về môi trường học tập.

Chị Nguyễn Thị Oanh, phụ huynh có con vào lớp 1 tại phường Thanh Xuân, bày tỏ: "Lần đầu đưa con bước vào cổng trường tiểu học, tôi vừa mừng vừa lo. Điều tôi mong muốn nhất không phải là con phải đạt điểm số quá cao, mà là trường học thực sự trở thành môi trường an toàn, hạnh phúc. Mong rằng ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tinh thần giảm tải áp lực, chú trọng giáo dục nhân cách và thể chất cho các con".

792520623_28061740610184591_2295222655013255930_n.jpg
Chị Nguyễn Thị Oanh, phụ huynh có con vào lớp 1 tại phường Thanh Xuân. Ảnh: Tuyết Nhung.

Ở góc độ khác, ông Vũ Đình Khoa, phụ huynh học sinh khối THCS tại phường Ba Đình, nhấn mạnh đến tính thực tiễn của chương trình: "Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương đặt học sinh ở vị trí trung tâm. Mong rằng năm học 2026 - 2027, việc ứng dụng chuyển đổi số và phương pháp dạy học sáng tạo sẽ được triển khai đồng bộ ở tất cả các trường, tránh tình trạng chênh lệch chất lượng giữa khu vực nội thành và ngoại thành".

795328397_1079356544635103_7904284551810382360_n(1).jpeg
797841645_1428587896001221_7902083894601521102_n.jpeg
Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên khai giảng năm học mới. Ảnh: Tuyết Nhung.

Đứng trước quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2,3 triệu học sinh, Hà Nội đang từng bước giải quyết các bài toán lớn về hạ tầng, chất lượng đội ngũ và phương pháp quản lí. Tiếng trống khai trường năm học 2026 - 2027 không chỉ phát lệnh khởi động một năm học mới, mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh đổi mới căn bản và toàn diện.

Bước vào năm học này, ngành giáo dục Hà Nội xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm: Rút ngắn khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các phường nội thành và các xã ngoại thành, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận môi trường học tập tốt nhất.

Tiếp tục đầu tư chuẩn hóa trường lớp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lí và giảng dạy; Chuyển từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực, phẩm chất người học...

794461665_2279448609563156_7491358747070824442_n.jpeg
Một năm học mới đã chính thức bắt đầu... Ảnh: Tuyết Nhung.

Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Với sự quan tâm sát sao của chính quyền thành phố, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhà giáo và sự đồng hành từ phía gia đình, giáo dục Thủ đô kì vọng sẽ gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Tuyết Nhung