Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội:Không có chuyên ngành bác sĩ nội trú nào thực sự nhàn!
Theo GS.TS.BS. Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, không có chuyên ngành bác sĩ nội trú nào thực sự nhàn nếu muốn trở thành một bác sĩ giỏi, một chuyên gia giỏi.
Bác sĩ nội trú và 3 năm "tôi thép" để định hình tương lai
Trước thềm Match Day K51 Đại học Y Hà Nội vào ngày 9/9, ngày hội lựa chọn chuyên ngành mang tính quyết định của khóa đào tạo bác sĩ nội trú (BSNT) khóa 51, Trường Đại học Y Hà Nội, không khí chuẩn bị của các tân bác sĩ trẻ đang trở nên sục sôi hơn bao giờ hết.
Nhìn lại Match Day 2025 - Ngày chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của một năm về trước, GS.TS.BS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã gửi tới các bác sĩ trẻ những lời khuyên về lựa chọn chuyên ngành và hành trình phía trước.

Thầy chia sẻ rằng, đôi khi không phải người chọn nghề, mà chính nghề nghiệp sẽ chọn người. Từ câu chuyện của nhiều thế hệ thầy cô đi trước, thầy nhấn mạnh rằng dù khởi đầu ở vị trí nào, chỉ cần thực sự yêu nghề, nỗ lực và bền bỉ với con đường đã chọn, mỗi người đều có thể tạo dựng thành công theo cách riêng.
Song hành với đó, thầy nhắn nhủ các tân bác sĩ đừng quá phụ thuộc vào những giá trị đã được định hình từ trước: Sự yêu thích của người chọn trước chưa chắc đã là giá trị đối với người chọn sau.
Những giá trị đã được tạo dựng từ trước có thể là điểm tham chiếu, nhưng giá trị của một chuyên ngành còn nằm ở những gì mỗi thế hệ tiếp theo tiếp tục vun đắp. Vì vậy, thay vì chạy theo lựa chọn của người khác, mỗi bác sĩ trẻ cần tin tưởng vào khả năng của bản thân và chủ động gây dựng giá trị trên hành trình riêng.
Thầy khẳng định một điều thực tế: không có chuyên ngành bác sĩ nội trú nào thực sự nhàn nếu muốn trở thành một bác sĩ giỏi, một chuyên gia giỏi. Dù lựa chọn lĩnh vực nào, người thầy thuốc cũng cần trải qua quá trình học hỏi, cống hiến, kiên trì và không ngừng nỗ lực. Với thầy, chính sự bền bỉ trước những thử thách ấy mới là nền tảng để mỗi người tiến xa và khẳng định giá trị của mình trong nghề y.
Trao thông điệp động viên tới các tân học viên, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thấu hiểu giá trị của từng bộ môn, dù đó là Ngoại khoa, Nội khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa hay các chuyên ngành cận lâm sàng, y tế dự phòng.
GS.TS Nguyễn Hữu Tú chia sẻ: "Dù bạn lựa chọn chuyên ngành nào trong đào tạo bác sĩ nội trú, thì mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và mang lại cơ hội thành công nếu bạn cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi. Các tân bác sĩ nội trú hãy chuẩn bị nghị lực và bản lĩnh để bước vào 3 năm học tập khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng quý báu để trưởng thành và khẳng định bản thân".
Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội từ lâu đã được ví như "lò luyện thép" của ngành y Việt Nam. Khác với các hệ đào tạo sau đại học thông thường, học viên BSNT phải duy trì cường độ làm việc và học tập liên tục: vừa bám sát lâm sàng tại các bệnh viện tuyến trung ương 24/7, vừa trực đêm, tham gia hội chẩn, phụ mổ, vừa hoàn thành khối lượng nghiên cứu khoa học đồ sộ.
3 năm BSNT không chỉ là chặng đường tích lũy tri thức chuyên môn mà còn là cuộc thử thách sức bền, tâm trí và đạo đức nghề nghiệp.
Cuộc gặp gỡ với PGS.TS Dương Đức Hùng cùng những lời gửi gắm của GS.TS Nguyễn Hữu Tú đã mang lại cái nhìn toàn cảnh và tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho các ứng viên K51 trước giờ chót.
Ngoại khoa nằm ở bản lĩnh đưa ra quyết định trong giờ khắc sinh tử
Trong cột mốc quan trọng này, cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa các ứng viên BSNT K51 với PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội cùng các thầy trong bộ môn đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, truyền lửa động lực cho những người chuẩn bị dấn thân vào hành trình mới.
Không đơn thuần là một buổi giới thiệu chuyên ngành hay định hướng tuyển sinh thông thường, cuộc trò chuyện thực sự là không gian lắng đọng để người thầy đi trước chia sẻ về một lựa chọn có thể định hình toàn bộ sự nghiệp y khoa của thế hệ kế cận.

Từ câu chuyện thực tế qua hàng thập kỉ gắn bó với dao mổ của PGS.TS Dương Đức Hùng, các bác sĩ trẻ được nhìn thấy một bức tranh ngoại khoa rất khác: vừa khắc nghiệt, đầy thử thách nhưng cũng rộng mở cơ hội. Ngoại khoa không chỉ đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay hay lượng tri thức đồ sộ, mà cốt lõi nằm ở bản lĩnh đưa ra quyết định trong những khoảnh khắc sinh tử.
Đứng trước các tân BSNT, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức và Bộ môn Ngoại khẳng định môi trường ngoại khoa hiện đại luôn sẵn sàng mở rộng cánh cửa đón nhận những người thực sự có năng lực, tâm huyết và khát vọng.
Tại đây, những người trẻ không chỉ học lí thuyết qua sách vở mà được trực tiếp rèn luyện dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia hàng đầu, va chạm với những ca bệnh phức tạp và trưởng thành trong môi trường y tế chuyên sâu bậc nhất cả nước.
Quan trọng hơn cả, ngoại khoa là môi trường nơi tài năng và nỗ lực lên tiếng. Một bác sĩ ngoại khoa giỏi không thể dừng lại ở những gì đã biết, mà phải không ngừng kiên trì chinh phục các giới hạn mới của y học.
Lời khuyên gửi gắm tới các ứng viên K51 là một thông điệp mang tính định hướng sâu sắc: "Nếu bạn đang đứng trước lựa chọn cho tương lai, hãy chọn nơi những điều bạn có thể làm được không bị giới hạn bởi những gì bạn đã biết".


