Văn hóa - Đời sống

Cô tiếp viên hàng không mang câu chuyện về biển đến với Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Kim Ngọc - Tuấn Đỗ • 15/09/2026 10:32

Đang có công việc ổn định tại Vietnam Airlines sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Nguyễn Lê Nguyên Phương, vẫn quyết định thử sức tại Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026.

Hành trình tìm một phiên bản bản lĩnh hơn của chính mình

Tại vòng sơ tuyển khu vực phía bắc cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026, giữa hàng chục thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành, có một hình ảnh khiến nhiều người chú ý: một cô gái cao ráo, nụ cười điềm tĩnh, đi cùng mẹ. Đó là Nguyễn Lê Nguyên Phương, số báo danh 339, đến từ Hải Phòng, hiện đang là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

1789441295058_1487585577903553331_3399306585586485435_2d3cb802cc8072b5d323b72a7f7f3039.jpg
Thí sinh Nguyễn Lê Nguyên Phương cùng mẹ tại vòng sơ tuyển khu vực phía bắc, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026.

Trước khi khoác lên mình bộ đồng phục tiếp viên, Nguyên Phương từng là sinh viên Đại học Ngoại thương, ngôi trường vốn được biết đến với môi trường năng động và áp lực cạnh tranh cao. Ra trường, cô chọn nghề tiếp viên hàng không, công việc đòi hỏi sự chỉn chu gần như tuyệt đối và khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

"Đến với Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn Cầu 2026, em mong muốn có thể tìm kiếm một phiên bản khác của mình. Tự tin hơn, bản lĩnh hơn và có khả năng dùng tiếng nói của mình cho những điều có ý nghĩa hơn. Em nghĩ mình đang cho bản thân thêm một cơ hội để khám phá chính mình. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, một người cần một thử thách mới để biết bản thân có thể đi xa đến đâu", cô chia sẻ.

Nghề tiếp viên hàng không cho Nguyên Phương cơ hội gặp gỡ hàng nghìn hành khách, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Chính những va chạm ấy đã âm thầm định hình cách cô nhìn con người và cuộc sống.

tbh01334.jpg
Thí sinh Nguyễn Lê Nguyên Phương (SBD 339, TP Hải Phòng) tại vòng sơ tuyển khu vực phía bắc, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026.

Cô kể, trước đây, đôi khi chỉ cần nhìn thấy một hành vi khó chịu, cô đã phản ứng ngay lập tức. Nhưng sau nhiều năm phục vụ hành khách, cô nhận ra phía sau một thái độ gắt gỏng có thể là sự mệt mỏi, lo lắng hoặc một câu chuyện riêng mà mình không hề hay biết. Từ đó, cô học cách chậm lại trước khi đánh giá người khác, học cách lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người đối diện.

"Không phải lúc nào mình cũng cần thắng trong một cuộc tranh luận. Đôi khi điều quan trọng nhất chỉ là khiến người khác cảm thấy mình đang thực sự lắng nghe họ", Nguyên Phương nói.

Cô cũng cho rằng nền tảng tư duy logic từ những năm học Ngoại thương, kết hợp với sự bình tĩnh và khả năng xử lý cảm xúc được rèn giũa từ nghề tiếp viên, chính là lợi thế đặc biệt khi cô bước vào một cuộc thi nhan sắc. Với Nguyên Phương, tự tin không đồng nghĩa với việc nói thật nhiều, mà là biết mình là ai, biết khi nào nên nói và khi nào nên lắng nghe.

Biển, không chỉ là một lợi thế

Không phải lúc nào hình ảnh một tiếp viên hàng không luôn tươi tắn, chuyên nghiệp trước hành khách cũng phản ánh đúng những gì diễn ra bên trong. Nguyên Phương thẳng thắn thừa nhận, cô từng có những lúc nghi ngờ chính mình, từng sợ bản thân chưa đủ tốt, từng áp lực vì muốn mọi thứ phải hoàn hảo và có những ngày rất mệt nhưng vẫn phải bước ra với một nụ cười.

1789382760455_5551713212284997020_5551713212284997020_b35446ac401cc464d62a5278ab88f39d.jpg
Hiện Nguyên Phương đang là tiếp viên hàng không.

"Trước đây, em nghĩ mạnh mẽ là phải luôn ổn. Nhưng bây giờ em hiểu rằng mình không cần lúc nào cũng phải ổn. Điều quan trọng là mình nhận ra cảm xúc của mình, cho phép mình được mệt, được buồn nhưng không để cảm xúc đó kéo mình đi quá xa", cô bộc bạch.

Với cô, trưởng thành không phải là không còn yếu đuối, mà là biết cách đối diện với sự yếu đuối của mình một cách lành mạnh hơn. Và chính những khoảng lặng ấy, theo Nguyên Phương, lại là thứ giúp cô đồng cảm với người khác nhiều hơn.

Là con gái của thành phố cảng, biển với Phương không chỉ là một hình ảnh đẹp gắn với tuổi thơ. "Biển mang lại sinh kế, du lịch, giao thương, văn hóa và rất nhiều giá trị cho đất nước", cô nói. "Nhưng biển cũng rất dễ bị tổn thương, nếu con người chỉ biết khai thác mà không biết gìn giữ."

Cô thích một điều ở biển, nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng cần được bảo vệ, giống như con người vậy. Nếu có cơ hội đồng hành sâu hơn với cuộc thi, Phương muốn lan tỏa một cách nhìn gần gũi hơn về việc giữ gìn biển, không cần bắt đầu từ điều gì quá lớn, có thể chỉ là bớt dùng nhựa, không xả rác, hay biết trân trọng những gì biển đang mang lại.

Tình yêu ấy cũng được Phương nhắc lại ngay trên sân khấu, ở phần thi ứng xử của vòng sơ tuyển. "Em rất yêu biển, bởi vì em sinh ra ở Hải Phòng, nơi có biển Cát Bà", cô chia sẻ trước ban giám khảo. "Biển không chỉ là linh hồn, là bản sắc của mỗi tỉnh, mà còn góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, đem lại nguồn thu nhập cho địa phương. Em cũng là một người rất muốn bảo vệ môi trường biển sạch hơn, để góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch hơn".

1789297274001_4753187407317924961_4753187407317924961_753b7519d73db0118ee6f82c2818e232.jpg
Là một trong những thí sinh thi đầu tiên tại vòng sơ khảo, Nguyên Phương không giấu được sự hồi hộp xen lẫn chút lo lắng.

Khi được hỏi sẽ làm gì, với vai trò một tiếp viên hàng không thường xuyên di chuyển, để giới thiệu tiềm năng du lịch biển đảo Việt Nam tới hành khách quốc tế, Phương kể, mỗi tháng hãng bay của cô đều có những chương trình quảng bá các vùng biển như Hải Phòng, Quảng Ninh, cùng nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác...

"Em nghĩ tiếp viên hàng không có một vai trò, một trách nhiệm như một đại sứ, quảng bá hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là biển, đến với hành khách quốc tế", cô nói.

Người mẹ phía sau hành trình

Ngày Nguyên Phương bước vào vòng sơ tuyển cũng là ngày mẹ cô, chị Nguyên tiếp tục hành trình đồng hành cùng con. Trước giờ thi, người mẹ chỉ dặn con một câu ngắn gọn: "Con cứ là chính mình".

Với Nguyên Phương, câu nói ấy giản dị nhưng lại rất ý nghĩa. Bước vào một cuộc thi sắc đẹp, rất dễ để một cô gái trẻ nhìn quanh và bắt đầu so sánh mình với người khác về ngoại hình hay kinh nghiệm. Nhưng mẹ cô nhắc rằng cô không cần phải giống bất kỳ ai, và điều khiến cô xúc động nhất là mẹ không đặt áp lực phải chiến thắng lên con gái mà chỉ mong con được trải nghiệm và không đánh mất chính mình.

Phần thi catwalk của Nguyên Phương tại vòng sơ khảo.

Nhìn lại chặng đường con gái đã đi qua, từ một nữ sinh Ngoại thương đến một tiếp viên hàng không và giờ là một thí sinh sắc đẹp, chị Nguyên nói bản thân cảm nhận rõ sự trưởng thành của con qua từng giai đoạn. "Môi trường đại học giúp con tự tin, chủ động trong cuộc sống. Đến khi con trở thành tiếp viên hàng không, sự thay đổi càng rõ rệt hơn. Con rèn luyện được tính kỷ luật, sự chỉnh chu, kiên nhẫn và biết quan tâm, chu đáo với mọi người xung quanh", chị Nguyên chia sẻ.

Khi Nguyên Phương ngỏ ý muốn thi Hoa hậu Biển, phản ứng đầu tiên của người mẹ là bất ngờ xen lẫn lo lắng, vì hiểu rõ đây là một sân chơi lớn và không ít áp lực. Ban đầu chị chưa ủng hộ ngay vì thương con vất vả, nhưng khi thấy được sự quyết tâm và nghiêm túc của con, cả gia đình đã đồng lòng ủng hộ. Từ đó, gia đình trở thành hậu phương âm thầm, thường xuyên gọi điện động viên con giữ gìn sức khỏe và giữ tâm lý thoải mái nhất có thể.

Chị Nguyên cũng không giấu nỗi lo khi con gái bước vào một môi trường vốn dễ bị soi xét về ngoại hình, đời tư lẫn mạng xã hội. "Là một người mẹ, tôi dối lòng nếu nói là không lo. Môi trường sắc đẹp luôn đi kèm với sự chú ý của công chúng, và dư luận trên mạng xã hội đôi khi rất khắt khe", chị nói. Nhưng chị tin vào bản lĩnh và nền tảng giáo dục của con, đồng thời luôn nhắc Nguyên Phương rằng ngoại hình hay những lời khen chê bên ngoài chỉ là một phần, quan trọng hơn cả vẫn là giá trị bên trong và cách đối nhân xử thế.

Điều muốn được nhớ đến, ngoài một chiếc vương miện

Nếu được hỏi muốn cuộc đời mình thay đổi ra sao nếu đăng quang, Nguyên Phương không nhắc đến sự hào nhoáng. Cô mong mình trở thành một người có tiếng nói lớn hơn và cũng gánh trách nhiệm lớn hơn, để khi nhắc đến Phương, người ta không chỉ nhớ một cô gái đẹp hay một tiếp viên hàng không, mà nhớ đến một người biết mình đang đại diện cho điều gì.

"Em muốn mọi người nhớ đến mình là một người tử tế, có chiều sâu và biết sử dụng tiếng nói của mình một cách có trách nhiệm", cô nói. "Và nếu hành trình của em có thể khiến một người trẻ nào đó tự tin hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn hoặc bắt đầu sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và môi trường, thì đó là điều em muốn được nhớ đến nhất."

Hành trình của Nguyễn Lê Nguyên Phương tại Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 mới chỉ bắt đầu từ vòng sơ tuyển. Nhưng câu chuyện về một cô tiếp viên hàng không mang theo tình yêu biển quê hương và một người mẹ lặng lẽ đứng sau ủng hộ, có lẽ đã đủ để lại một dấu ấn riêng, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.

Thí sinh Nguyễn Lê Nguyên Phương (SBD 339, TP.Hải Phòng) tại vòng sơ tuyển khu vực phía bắc, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026.

Kim Ngọc - Tuấn Đỗ