Bạn đọc

Đà Nẵng: Truy điệu, an táng 17 liệt sĩ bộ đội đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5

Lê Đình Dũng 17/09/2026 12:39

Sáng 17/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ mộ tập thể.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5; lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên, thanh niên và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

4507873fcf604f3e1671.jpg
Không khí trang nghiêm tại lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ.

Trước đó, ngày 15/9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình để tổ chức truy điệu, an táng.

Đây là ngôi mộ được ông Võ Đình Thế (người địa phương) cung cấp thông tin có 17 hài cốt và trực tiếp chôn cất, chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay.

Quá trình khai quật, cơ quan chức nắng phát hiện nhiều di vật quân sự trùng khớp với thông tin xác minh, đối chiếu từ nhân chứng và tư liệu lịch sử, bước đầu nhận định các hài cốt là bộ đội đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh trong chiến đấu tại khu vực Đồi Thị.

2aoboqzd65e1cudxicfowbudgknegah9415ie7oa.jpg
Lãnh đạo Quân khu 5 và TP. Đà Nẵng dự lễ truy điệu các liệt sĩ.

Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ hi sinh trên chiến trường khố liệt ở Đà Nẵng

Hiệp Đức từng là địa bàn chiến lược quan trọng trong những năm tháng kháng chiến. Nơi đây đã chứng kiến biết bao trận chiến đấu ác liệt, biết bao người con của Tổ quốc đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh.

Trong trận chiến đấu tại khu vực Đồi Thị, quận lỵ Hiệp Đức, từ ngày 26/4/1970 đến ngày 30/4/1970, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã kiên cường chiến đấu trong điều kiện vô cùng khốc liệt, vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày tháng ấy, giữa mưa bom, bão đạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Hiệp Đức.

Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng về ngày đất nước hòa bình, thống nhất. Có người đã kịp để lại lời nhắn với gia đình, có người chưa một lần trở về, có những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã mòn mỏi chờ đợi trong suốt những năm tháng dài.

Sự hy sinh của các anh là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng chí, đồng đội. Nhưng chính từ sự hy sinh ấy, từ những giọt máu đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, độc lập, tự do của Tổ quốc đã được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ đi trước.

2aoboqzd63zrw6zjia8bsn4r2c68gph78ceowhjo.jpg
Các đại biểu dâng hương hoa bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương và thân nhân, gia đình liệt sĩ thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Các hài cốt được an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lê Đình Dũng