Văn hóa - Đời sống

'Hoa hậu thường lấy đại gia': Thí sinh Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu nói gì?

Nguyễn Tuyết - Hoàng Bắc • 24/09/2026 12:11

Tại vòng sơ tuyển khu vực phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 diễn ra tại TP.HCM, bên cạnh sắc vóc, nhiều cô gái mang đến câu chuyện riêng về tình yêu biển, trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày 24/9, vòng sơ tuyển khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Các thí sinh tham gia các phần kiểm tra hồ sơ, chụp ảnh profile, đo nhân trắc học, phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo, ghi hình và thực hiện các nội dung truyền thông.

Phần trình diễn của thí sinh Huỳnh Ngọc Lan Anh, diễn viên 25 tuổi, đến từ Vĩnh Long, tại Vòng sơ tuyển khu vực phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026.

Không chỉ tìm kiếm những gương mặt có ngoại hình nổi bật, cuộc thi đặt ra nhiều yêu cầu về trí tuệ, giao tiếp, bản lĩnh sân khấu và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong không khí của một vòng sơ tuyển sắc đẹp, những câu chuyện được đặt ra cũng không chỉ xoay quanh ngoại hình hay chiếc vương miện. Nhiều thí sinh chia sẻ mong muốn dùng tiếng nói của mình để lan tỏa tình yêu biển, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam.

Khi chiếc vương miện được đặt cạnh nỗi đau mất mẹ

Một trong những phần giao lưu gây chú ý là câu chuyện của thí sinh Huỳnh Ngọc Lan Anh (diễn viên).

1(1).jpg
Thí sinh Huỳnh Ngọc Lan Anh

Trước câu hỏi của Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương về quan điểm “Hoa hậu thường lấy đại gia”, Lan Anh không nhìn vấn đề theo một chiều. Cô cho rằng việc lựa chọn người đồng hành trong cuộc sống trước hết thuộc về quyền lựa chọn của mỗi người.

Theo Lan Anh, một người có khả năng làm ra tiền có quyền lựa chọn người phụ nữ mà họ mong muốn. Ngược lại, một người phụ nữ đẹp cũng có quyền lựa chọn người đàn ông có tài năng và có khả năng chăm lo cho cuộc sống của mình.

“Em nghĩ là người đại gia họ có tài năng, họ làm ra tiền và họ có quyền chọn cho mình một người phụ nữ đẹp. Còn người phụ nữ, người ta đẹp người ta có quyền chọn cho mình một người đàn ông có tài năng và có thể chăm lo cho cuộc sống của họ”, Lan Anh chia sẻ.

Cô khẳng định mình không cho rằng lựa chọn đó có gì sai trái.

Ban giám khảo đặt câu hỏi với các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 gửi thông điệp bảo vệ biển.
Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương đặt câu hỏi với các thí sinh.

Từ một câu hỏi về tình yêu và lựa chọn cá nhân, phần giao lưu chuyển sang một thử thách hoàn toàn khác: khả năng thể hiện cảm xúc.

Ca sĩ Nguyên Vũ đưa Lan Anh vào tình huống giả định buộc thí sinh phải thể hiện khả năng kiểm soát cảm xúc trên sân khấu. Thử thách này cho thấy một cuộc thi sắc đẹp ngày nay không chỉ đặt thí sinh trước những câu hỏi về ngoại hình. Khả năng ứng xử, bộc lộ cảm xúc và xử lý những tình huống bất ngờ cũng là một phần quan trọng trên sân khấu.

nguyen vu
Ca sĩ Nguyên Vũ - thành viên Ban giám khảo đặt câu hỏi về tình huống nếu thí sinh đăng quang nhưng nghe tin mẹ mất đối với thí sinh Lan Anh.

Từ tà áo dài đến câu chuyện giữ màu xanh của biển

Nếu thử thách của Lan Anh đặt trọng tâm vào cảm xúc thì phần chia sẻ của nhà thiết kế (NTK) Ngô Nhật Huy lại hướng đến một biểu tượng khác của vẻ đẹp Việt Nam: tà áo dài.

Theo NTK Ngô Nhật Huy, áo dài không đơn thuần là trang phục dành cho một phần thi. Trang phục này gắn với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và đòi hỏi người mặc phải biết cách thể hiện thần thái, cử chỉ.

“Áo dài không đơn thuần là một trang phục, mà nó là cái hồn của người phụ nữ Việt Nam”, ông nói.

Theo NTK Ngô Nhật Huy, khi khoác áo dài, thí sinh cần thể hiện được sự dịu dàng, e ấp nhưng vẫn tự tin.

“Khi các em khoác lên người chiếc áo dài, các em phải thể hiện làm sao cho ra được cái nết dịu dàng, e ấp nhưng vẫn đầy tự tin của người phụ nữ”, ông chia sẻ.

huy.jpg
NTK Ngô Nhật Huy đặt câu hỏi cho các thí sinh.

Từ cách ứng xử, cảm xúc đến cách thể hiện tà áo dài, những nội dung tại vòng sơ tuyển cho thấy chiếc vương miện không chỉ được đặt trên nền tảng của sắc vóc.

Nhiều thí sinh đến với cuộc thi vì mong muốn có cơ hội nói về những điều mình quan tâm. Với họ, biển không chỉ là một chủ đề của cuộc thi hay phông nền cho những bộ ảnh thời trang. Đó còn là tài nguyên, không gian sống và một phần hình ảnh của Việt Nam cần được gìn giữ.

Từ một vòng sơ tuyển, những cô gái bước lên sân khấu mang theo nhiều câu chuyện khác nhau. Có người nói về quyền lựa chọn trong tình yêu. Có người tìm cách thể hiện vẻ đẹp Việt qua tà áo dài. Có người đối diện với một tình huống giả định về mất mát để thử sức chịu đựng và khả năng làm chủ cảm xúc.

Nhưng phía sau những câu chuyện ấy vẫn là một câu hỏi lớn hơn dành cho mỗi thí sinh: nếu một ngày chiếc vương miện được đặt lên đầu, họ sẽ làm gì với tiếng nói mà mình có được?

Nguyễn Tuyết - Hoàng Bắc