Văn hóa - Đời sống

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh: Từ đường đua thuyền đến sân khấu Hoa hậu Biển

Hoàng Bắc • 25/09/2026 13:49

Sau nhiều năm trên đường đua thuyền, từng có lúc nặng 70 kg và không tự tin về ngoại hình, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giải nghệ cuối năm 2025.

Với những ngày tập luyện chăm chỉ, cô gái quê Đồng Tháp, sống tại Đà Nẵng, đã tự tin bước lên sân khấu Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026. Đây là lần đầu cô thử sức với một cuộc thi nhan sắc.

Những năm tháng trên đường đua

Thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sinh năm 2004 tại Đồng Tháp. Bố mẹ cô làm nông nghiệp để mưu sinh. Năm lớp 6, một cơ hội bất ngờ đưa cô rời quê, đến Đà Nẵng tập luyện sau khi được tuyển vào đội tuyển quốc gia ở bộ môn đua thuyền.

Phần thi áo dài của thí sinh Mỹ Hạnh. Clip: Hoàng Bắc

Từ đó, những năm tháng tuổi trẻ của Mỹ Hạnh gắn với đường đua, những buổi tập luyện và các giải đấu. Cô cho biết, trong thời gian thi đấu cho Đà Nẵng đã giành khoảng 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại các giải vô địch trong nước. Ở nước ngoài, cô có thêm 2 huy chương bạc tại một giải vô địch ở Hàn Quốc.

Những tấm huy chương là một phần của hành trình ấy. Nhưng một phần khác ít được nhìn thấy hơn là sự thay đổi về ngoại hình của một nữ vận động viên trong những năm tập luyện.

“Lúc đó, em tới 70 kg, rồi da em đen, rồi bị mụn”, Mỹ Hạnh kể.

Cuối năm 2025, cô giải nghệ. Rời đường đua, Mỹ Hạnh bắt đầu một hành trình khác: Tập luyện để giảm cân, chăm sóc nhan sắc và từng bước thay đổi diện mạo. Ngoại hình đã khác, nhưng cảm giác thiếu tự tin vẫn còn đó. “Cho dù bây giờ có trở nên xinh đẹp hơn bản thân cũ của em hồi trước nhưng mà em vẫn thấy lo”, cô nói.

Có lẽ chính từ cảm giác ấy, Mỹ Hạnh quyết định bước vào một cuộc thi mà ngoại hình, thần thái và khả năng ứng xử đều được đặt trước ánh nhìn của công chúng.

Cô biết đến Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu qua mạng xã hội. Thấy cuộc thi phù hợp với mình, Mỹ Hạnh đăng ký tham gia, xem đây là cơ hội thử sức và cũng là một lần bước ra khỏi vùng an toàn.

Run từ cánh gà, chưa hài lòng với phần thi

Đây là lần đầu Mỹ Hạnh tham gia một cuộc thi nhan sắc và cũng là lần đầu cô xuất hiện trước đông người trong một sân khấu như vậy. Sự hồi hộp đến ngay từ phía sau cánh gà. Mỹ Hạnh vốn nghĩ mình sẽ được gọi lên ở giữa, nhưng cuối cùng lại trở thành một trong những thí sinh đầu tiên bước ra. “Em nghĩ đâu là em sẽ lên ở giữa giữa thôi. Tự nhiên kêu lên đầu tiên luôn, em sợ. Em đứng ở trong cánh gà mà em run luôn”, cô nhớ lại.

1790313383470_2964777390117423416_2964777390117423416_9bc6d31744ce4998d20f21eb1c73990e.jpg
Thí sinh Mỹ Hạnh trên bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau phần trình diễn áo dài là phần phỏng vấn với ban giám khảo. Mỹ Hạnh cho biết cô nhận khoảng 4 câu hỏi. Trong đó có câu hỏi đặt cô trước lựa chọn giữa một người phụ nữ có ngoại hình và một người phụ nữ có học vấn, tri thức. Mỹ Hạnh chọn nói về phẩm chất và đạo đức, dẫn câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” để lý giải rằng với cô, giá trị bên trong, tri thức quan trọng hơn vẻ bề ngoài.

Nhưng khi phần thi kết thúc, cảm giác của Mỹ Hạnh lại không giống những gì cô mong đợi. Cô tự chấm phần thể hiện của mình khoảng 6,5/10 điểm. Không hài lòng với câu trả lời, lại thêm sự hồi hộp và lúng túng sau khi hoàn thành phần catwalk, Mỹ Hạnh cho biết khi bước vào phòng khán đài, cô đã rất muốn khóc. “Em biết là em trả lời cũng không có hay lắm như em mong đợi”, cô kể.

Một câu hỏi khác của ban giám khảo tiếp tục chạm đúng vào điểm yếu mà Mỹ Hạnh mang theo khi đến với cuộc thi: điều gì khiến cô không tự tin nhất?

1790313338338_2964777390117423416_2964777390117423416_85934196941a2fc6011d03b784141a5c.jpg
Thí sinh Mỹ Hạnh khi còn là vận động viên đua thuyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Hạnh hiểu rằng nói mình không tự tin về ngoại hình trong một cuộc thi hoa hậu có thể không phải câu trả lời dễ tạo ấn tượng. Nhưng đó là cảm xúc thật của cô lúc ấy. “Em biết câu trả lời khi mà em tham gia cuộc thi hoa hậu mà em không tự tin về ngoại hình thì câu trả lời đó không hay, nhưng mà cảm xúc của em lúc đó là thiệt”, Mỹ Hạnh nói.

Trong phần thi, cô từng hỏi những người xung quanh rằng hôm đó mình trông thế nào. Những lời động viên rằng cô xinh đẹp không lập tức xóa được sự hoài nghi mà Mỹ Hạnh dành cho chính mình.

Vượt qua sự tự ti của chính mình

Sau phần thi, Mỹ Hạnh nhận được những góp ý trực tiếp từ ban giám khảo. Điều cô nhớ nhất là lời nhắc của Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương: phải lắng nghe kỹ câu hỏi trước khi trả lời để tránh đi lạc đề. “Đôi khi em run, cái suy nghĩ trong đầu em nó chưa sắp xếp kịp. Nên là cô nói ra cái sự sai sót của em thì em cảm thấy rất là biết ơn cô”, cô chia sẻ.

Mỹ Hạnh cũng nói mình không mất bình tĩnh trong phần thi. Cô chỉ hồi hộp và run, nhưng vẫn lắng nghe những nhận xét của ban giám khảo. Sau phần trình diễn áo dài và phỏng vấn, các thí sinh tiếp tục trải qua đo nhân trắc học, chụp profile, phỏng vấn social và phỏng vấn kín.

1790313383502_2964777390117423416_2964777390117423416_1c98b4796090036357ce3509be572c31.jpg
Thí sinh Mỹ Hạnh tham dự cuộc thi với mong muốn được thử thách bản thân và vượt qua chính mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở phần phỏng vấn kín, Mỹ Hạnh cho biết cô được hỏi về khả năng sắp xếp thời gian nếu bước vào vòng tiếp theo, cũng như việc cân đối công việc hiện tại nếu đăng quang. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ Hạnh vẫn chưa biết kết quả. Cô cho biết bản thân đang hồi hộp chờ đợi, trong khi gia đình cũng mong tin từ cuộc thi.

Sau gần một thập niên gắn với đường đua thuyền, Mỹ Hạnh khép lại sự nghiệp vận động viên và bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, thử sức tại Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu năm 2026. Từ những đường đua từng quen thuộc đến sân khấu nhan sắc còn nhiều bỡ ngỡ, Mỹ Hạnh đang thử thách bản thân và học cách vượt qua sự tự ti về chính mình.

Hoàng Bắc