Tuyển Việt Nam ngược dòng nhờ Đình Bắc, giành vé tranh hạng ba
Bị Pakistan dẫn trước trong hiệp một và đứng trước nguy cơ rơi xuống cuối bảng, tuyển Việt Nam đã có màn ngược dòng mạnh mẽ sau giờ nghỉ.
Sự xuất hiện của Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài giúp đội bóng áo đỏ ghi liên tiếp các bàn thắng, thắng chung cuộc 4-2 và giành vị trí nhì bảng B.
Hai sự thay đổi làm xoay chuyển trận đấu
Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, Việt Nam bước vào trận gặp Pakistan với nhiệm vụ rõ ràng. Đó là phải giành được điểm để giữ vị trí nhì bảng và đoạt vé vào trận tranh hạng ba.
Thế nhưng, trong 45 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Kim Sang-sik lại thi đấu dưới sức. Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra tới 10 cú sút, nhưng phần lớn các pha tấn công thiếu độ sắc bén ở thời điểm quyết định. Williams Minh Hoàng, Hoàng Hên hay Tài Lộc không có nhiều khoảng trống trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Pakistan.
Hàng thủ Nam Á chơi chắc chắn, liên tục hóa giải những tình huống phối hợp của Việt Nam. Đáng tiếc hơn, khi hàng công chưa tạo được sức ép đủ lớn, chính những sai lầm nơi hàng thủ lại khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá.
Phút 32, Hai Long có pha đỡ bóng lỗi. Hoàng Hên và Ngọc Bảo sau đó phối hợp không ăn ý, tạo khoảng trống để Mohib Ullah thoát xuống đối mặt Patrik Lê Giang. Cầu thủ Pakistan không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm thành công đưa đội bóng áo trắng vượt lên dẫn 1-0.
Điều đáng nói là Pakistan chỉ có hai cú sút trong hiệp một nhưng vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Trong khi đó, Việt Nam có tới 10 lần dứt điểm nhưng không thể tìm được bàn thắng.
Tình thế càng trở nên đáng lo khi ở trận đấu cùng giờ, Philippines đang dẫn Thái Lan 1-0. Nếu những kết quả này được giữ nguyên, Việt Nam có nguy cơ rơi xuống cuối bảng và mất quyền tranh huy chương.
HLV Kim Sang-sik buộc phải điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ. Nguyễn Đình Bắc và Phan Tuấn Tài được tung vào sân thay Nguyễn Tài Lộc và Cao Pendant Quang Vinh. Hai sự thay đổi này lập tức tạo ra khác biệt.
Phút 50, Tuấn Tài để lại dấu ấn với đường chuyền đưa Hai Long xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ số 18 ngoặt bóng loại bỏ Easah Suliman rồi dứt điểm lạnh lùng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Bàn gỡ giúp Việt Nam giải tỏa tâm lí. Đội bóng áo đỏ bắt đầu chơi thanh thoát hơn, tốc độ trong các pha phối hợp được đẩy lên và những đợt tấn công cũng trực diện hơn nhiều so với hiệp một.
Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng
Chỉ bảy phút sau bàn gỡ, Việt Nam tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Phút 57, Đình Bắc đón đường chuyền vượt tuyến, xử lí khéo léo ở rìa vòng cấm rồi trả ngược cho Hoàng Đức. Đội trưởng Việt Nam băng lên và tung cú dứt điểm mạnh từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Pakistan cơ hội cản phá. Tỉ số được nâng lên 2-1.
Đáng chú ý, cả Đình Bắc lẫn Tuấn Tài đều là những cầu thủ được HLV Kim Sang-sik đưa vào sân từ đầu hiệp hai. Chỉ trong khoảng hơn 10 phút, hai sự điều chỉnh của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã góp phần thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.
Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 80, Tuấn Tài cùng Đình Bắc lại phối hợp tạo ra bàn thắng. Tuấn Tài thực hiện đường chuyền vượt tuyến chính xác, đưa Đình Bắc thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Pakistan. Trong thế đối mặt thủ môn, số 9 của Việt Nam giữ được sự bình tĩnh cần thiết để dứt điểm thành công, nâng tỉ số lên 3-1.
Pakistan sau đó nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn cách biệt, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Việt Nam không đánh mất thế trận. Đình Bắc tiếp tục trở thành nhân vật trung tâm khi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Minh Hoàng thoát xuống.
Trong pha đối mặt thủ môn Pakistan, Minh Hoàng dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 4-2 cho Việt Nam. Màn ngược dòng giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai bảng B với 6 điểm và giành quyền góp mặt trong trận tranh hạng ba, nơi đối thủ là Malaysia.
Tuy nhiên, chiến thắng trước Pakistan cũng để lại những vấn đề mà Việt Nam cần giải quyết. Hiệp một cho thấy đội bóng áo đỏ vẫn có thể gặp khó khăn khi hàng công thiếu hiệu quả, trong khi những sai sót ở hàng thủ có thể khiến đội phải trả giá ngay cả khi kiểm soát thế trận.
Đặc biệt, phong độ của các cầu thủ nhập tịch cũng là vấn đề đáng chú ý. Nếu Việt Nam tiếp tục nhập cuộc thiếu thuyết phục như trong 45 phút đầu trước Pakistan, trận tranh hạng ba với Malaysia sẽ là thử thách không nhỏ.

