Lễ Sene Dolta tỏa sáng nét đẹp văn hóa Khmer hướng về cội nguồn
Lễ Sene Dolta ở TP.Cần Thơ tôn vinh tri ân tổ tiên, lan tỏa âm nhạc Khmer, gìn giữ bản sắc cộng đồng.
Sáng 11/10, tại chùa Đay Om Pu, ấp Phú Giao, xã Gia Hòa, TP.Cần Thơ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp mừng Lễ Sene Dolta năm 2026, với chủ đề “Gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo tương lai”.

Đạo lý tri ân được trao truyền qua các thế hệ
Sene Dolta là một trong những lễ truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ, thường diễn ra vào tháng 9 âm lịch hằng năm. Lễ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Từ ý nghĩa ấy, ngày lễ nhắc nhở mỗi người trân trọng cội nguồn, gìn giữ nề nếp gia đình và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Nét đẹp của Sene Dolta nằm ở chiều sâu tình cảm và sự sum vầy. Khi cùng hướng về tổ tiên, các thế hệ có dịp nhắc nhớ người đi trước, củng cố mối liên hệ gia đình và nuôi dưỡng lòng biết ơn. Những giá trị này được duy trì qua cách mỗi gia đình gìn giữ phong tục, qua sự hiện diện của cộng đồng và việc truyền lại ý nghĩa ngày lễ cho con cháu.

Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho rằng, với đồng bào Khmer, văn hóa truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và sinh hoạt cộng đồng. Vì thế, Sene Dolta vừa mang ý nghĩa tri ân, vừa là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, vun đắp tình làng nghĩa xóm.
Âm nhạc Khmer làm sống động không gian lễ hội
Tại chùa Đay Om Pu, các tiết mục ca múa và âm nhạc Khmer do Đoàn Nghệ thuật Khmer TP. Cần Thơ biểu diễn đã mở đầu không khí mừng lễ. Những giai điệu đậm bản sắc dân tộc mang đến sắc thái vui tươi, đầm ấm, tạo cầu nối giữa truyền thống với đời sống hôm nay.
Các tiết mục “Ngày hội bên nhau”, “Duyên tình đêm Dolta” góp phần tạo không khí gần gũi. Qua nghệ thuật, lễ hội trở thành nơi cộng đồng cùng thưởng thức và thêm tự hào về di sản văn hóa dân tộc.

Chương trình còn dàn dựng sân khấu hóa “Mừng Lễ Sene Dolta”, giúp khán giả hiểu thêm về đạo lý gia đình và tinh thần hướng về tổ tiên. Sân khấu, âm nhạc tạo cách thức sinh động để thế hệ trẻ tìm hiểu truyền thống. Lễ hội khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ phong tục Khmer. Giá trị ấy cần được trao truyền cho lớp trẻ hôm nay.
Ngôi chùa và cộng đồng cùng gìn giữ bản sắc
Địa điểm tổ chức tại chùa Đay Om Pu tạo sắc thái riêng cho chương trình. Chư tăng, chức sắc tôn giáo, Phật tử, người có uy tín và người dân địa phương cùng hiện diện bên cạnh đại biểu, đại diện chính quyền. Không gian chùa trở thành điểm gặp gỡ của sinh hoạt văn hóa, đời sống tinh thần và sự gắn kết cộng đồng.
Chương trình có sự tham dự của Đại đức Chau Chành Tha, trụ trì chùa Đay Om Pu, cùng đại diện lãnh đạo thành phố và địa phương. Sự hiện diện của chức sắc và người dân cho thấy vai trò kết nối của cơ sở tôn giáo. Bên cạnh nghệ thuật, chương trình trao quà cho nhà chùa, hộ Khmer nghèo, gia đình khó khăn và học sinh vượt khó.