Thời sự

TP.HCM: Người dân xếp hàng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

Nguyễn Tuyết • 14/10/2026 12:11

Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM sáng nay 14/10. Dọc hành trình khoảng 26km, đông đảo người dân đứng hai bên đường, thành kính tiễn đưa những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 14/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), lễ đón nhận, lễ viếng và lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

2aobor5oto9zxz51db9njt1cnpciauqeyyrozlrm.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu viếng các Anh hùng liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
tuyet.jpg
Nhiều người cầm những nhành hoa trắng, đứng trang nghiêm trên vỉa hè, chắp tay tiễn biệt. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Công tác chuẩn bị cho buổi lễ được hoàn tất từ sớm. Những hàng mộ mới được chỉnh trang sạch đẹp. Các phương án phân luồng, đón tiếp đại biểu, thân nhân và người dân đến viếng được triển khai chu đáo.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM thành kính tham dự nghi thức hạ huyệt, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Đội nghi lễ thực hiện các nghi thức an táng trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

845801180_1118725067607743_2594646081197411112_n.jpg
Một bạn sinh viên đi từ rất sớm để dõi theo đoàn xe đưa hài cốt của các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng qua đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ.

“Hôm nay, tại không gian linh thiêng, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi cùng có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20”, ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Đợt quy tập lần này tiếp nhận 731 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể. Mỗi hài cốt được đưa về nghĩa trang là một phần ký ức lịch sử, nhắc nhớ sự hy sinh của những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Hành trình 26km trong vòng tay nhân dân

Để đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn xe nghi lễ di chuyển trên quãng đường khoảng 26km, qua nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố.

845544953_1118723117607938_7673066322906546340_n.jpg
Người dân TP.HCM trải hoa cúc trắng ven đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Lộ trình bắt đầu từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, qua các tuyến Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội trước khi tiến vào Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Đoàn xe đi qua địa bàn 11 phường gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình.

Chuyến di chuyển được chia thành 4 đợt trong ngày 14/10. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và công an các địa phương phối hợp điều hành, phân luồng, bảo đảm trật tự trên toàn tuyến.

download.jpeg
Người dân tặng hoa viếng miễn phí.
2104837c-cf37-49bb-b429-39fa412789cb.jpeg
Hàng dài người dân, cựu chiến binh, sinh viên, học sinh cùng người dân phường Tân Định thành kính tiễn đưa. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Dọc hành trình, đông đảo người dân đã có mặt từ sớm để tiễn đưa các liệt sĩ. Hai bên đường, nhiều người lặng lẽ dõi theo đoàn xe chậm rãi đi qua. Có người cúi đầu, có người đưa tay chào. Nhiều người cầm những nhành hoa trắng, đứng trang nghiêm trên vỉa hè, chắp tay tiễn biệt.

Không cần những lời nói lớn lao, từng ánh mắt dõi theo, từng cái cúi đầu và nhành hoa trắng đã thể hiện lòng biết ơn của người dân thành phố đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, 80 tuổi, cựu cán bộ binh vận, có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM từ 7h sáng để chờ dự lễ an táng. Ông xúc động khi chứng kiến những người đồng đội trở về với lòng đất mẹ.

Ông Vĩnh chia sẻ mình may mắn được chiến đấu và sống sót trở về. Vì vậy, khoảnh khắc chứng kiến đồng đội được đưa về nơi an nghỉ khiến ông xúc động, cảm thấy thiêng liêng và mong các anh được an nghỉ.

Trước đó, Ban tổ chức mong muốn người dân thành phố tiễn đưa các liệt sĩ bằng tình cảm trang trọng, ấm áp, thể hiện nghĩa tình của người dân TP.HCM.

Tại nghĩa trang, sau nghi thức hạ huyệt, lãnh đạo, đại biểu và người dân lần lượt thả những nắm đất, nhành hoa xuống các phần mộ, thắp hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm.

Sau gần 60 năm nằm lại tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Hành trình khép lại bằng những nén hương thành kính và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguyễn Tuyết