Chợ đồ cổ Sài Gòn: Điểm hẹn cuối tuần của người yêu thích hoài niệm
Nằm trong con hẻm trên đường Nơ Trang Long, Chợ đồ cổ Sài Gòn là nơi quy tụ hàng trăm gian hàng với nhiều món đồ xưa từ Việt Nam và nước ngoài. Không chỉ thu hút giới sưu tầm, khu chợ còn là điểm tham quan dành cho những người muốn tìm hiểu những vật dụng gắn với ký ức của nhiều thế hệ.
Hơn 100 tủ đồ cổ, hàng trăm bàn hàng mỗi cuối tuần
Tọa lạc tại số 311/27 đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM, Chợ đồ cổ Sài Gòn hoạt động vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Khu chợ hình thành khoảng năm 2006-2007, xuất phát từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi đồ sưu tầm của những người yêu thích các vật dụng xưa.
Theo người dân tại đây, ban đầu, một số người mang đồ quý đến giới thiệu với nhau. Dần dần, những người có nhu cầu sưu tầm tìm đến, hình thành các hoạt động mua bán, trao đổi. Từ những chiếc bàn nhỏ, khu chợ phát triển thành điểm tập trung nhiều tiểu thương, với hơn 100 tủ trưng bày cố định và khoảng 150 bàn được bày ra vào mỗi cuối tuần.
Chợ mở cửa từ 6 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật. Theo thông tin tại khu chợ, lượng khách ngày thứ bảy dao động từ 200-300 người, trong khi ngày chủ nhật có thể đạt 800-1.000 người.
Các gian hàng bày bán nhiều mặt hàng như gốm sứ, đồng hồ, bật lửa Zippo, kỷ vật chiến tranh, giấy tờ cũ, tivi, máy nghe nhạc, tranh ảnh và trang sức. Đồ sưu tầm có nguồn gốc từ nhiều nơi, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ và Australia.
Một số món đồ có tuổi đời hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm. Giá bán tùy thuộc vào loại sản phẩm, tình trạng, xuất xứ và giá trị sưu tầm. Những mặt hàng này thu hút người mua bởi kiểu dáng, dấu ấn của một thời kỳ và những câu chuyện gắn với quá trình lưu giữ chúng.
Điểm hẹn cuối tuần của người yêu thích hoài niệm
Không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán, Chợ đồ cổ Sài Gòn còn có các hoạt động giải trí dành cho khách tham quan. Vé vào cổng có giá 50.000 đồng, khách có thể đổi vé lấy một ly nước hoặc một phần thức ăn.

Chương trình nhạc sống diễn ra từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, góp phần tạo không khí thư giãn cho khu chợ vào buổi sáng cuối tuần.
Anh Tường Anh, một khách tham quan sống tại TP.HCM, cho biết anh đã nghe giới thiệu về khu chợ từ khi mới chuyển đến thành phố nhưng đến nay mới có dịp ghé thăm, kết hợp đưa những người bạn từ miền Bắc vào du lịch.
“Tôi thấy vào đây khá hoài niệm và cảm nhận được nhiều ký ức của ông bà mình. Tôi thích nhiều thứ tại đây, giá các mặt hàng dao động khoảng 150.000-200.000 đồng, có khi lên tới tiền triệu”, anh Tường Anh chia sẻ.
Trong số những món đồ được bày bán, anh đặc biệt ấn tượng với đồng hồ cổ và bật lửa cổ. Chuyến tham quan cũng giúp anh tìm được một chiếc bật lửa mà anh cho là đặc biệt.
Theo anh Tường Anh, không khí tại khu chợ vui tươi, âm nhạc phù hợp với sở thích cá nhân. Với sự kết hợp giữa hoạt động mua bán, trưng bày đồ sưu tầm và biểu diễn âm nhạc, nơi đây trở thành điểm đến cuối tuần cho cả người chơi đồ cổ lẫn khách tham quan.