Mất Tết vì cuộc điện thoại từ kẻ giả danh nhân viên Viettel

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 11:47, 13/02/2015

Chiêu lừa đảo của kẻ giả danh nhân viên Viettel không mới song cũng khiến một bác trung niên (tạm gọi là A) sập bẫy và mất sạch tiền vừa đi mượn.

>>Xe ngoài hành tinh trên phố Sài Gòn gây xôn xao

>>Chặn nhầm xe giang hồ Sài Gòn, bị đánh nhừ tử

>>Gái xinh bị bắt vì giả ma cầm dao đi trên phố Hà Nội!

>>Bị truy sát vì đưa con gái đại ca vào nhà nghỉ

>>Hủy luật kiểm tra trinh tiết nữ sinh cấp 3

>>Sau tai nạn xe kinh hoàng, Cường Đô la đón sinh nhật bên con trai

>>Bị bạn gái bỏ, ngồi giữa đường ở Hà Nội cho xe cán

>>Bị phũ sau 6 năm yêu nhau vì bạn gái làm PG

Câu chuyện do bạn Trang kể lại như sau:

Hôm nay về quê ăn Tết, nghe bác hàng xóm than chuyện mới bị lừa, đi tong 6 triệu đồng, giờ tiền nợ người ta còn chưa có trả, không thiết tha Tết nhất gì nữa. Chuyện là thế này:

Cách đây nửa tháng, bác A nhận được một cuộc điện thoại thông báo là nhân viên của Viettel, nhân kỷ niệm thành lập 60 năm của tổng đài Viettel, quay số trúng thưởng may mắn. Chủ thuê bao này là người may mắn được trúng giải độc đắc, được nhận 100 triệu và một xe máy trị giá máy chục triệu. Xong rồi anh ta nói, bây giờ để nhận được phần quà đó thì bác phải trả một khoản phí vận chuyển.

Ban đầu bác ấy nghe điện thoại xong thì cũng nghĩ chắc lại bọn lừa đảo chứ lấy đâu ra trúng. Xong rồi tên này tiếp tục nói chuyện, hỏi địa chỉ cụ thể nhà bác, nhà bác ô tô có vào được không, rồi sẽ có phóng viên, nhà báo đến chụp ảnh, quay phim. Sau nhiều bài nói ngon ngọt, bác bắt đầu chuyển hướng: Biết đâu mình trúng thật, may mắn đến với mình.

Bác bảo cũng có gọi điện lên tổng đài để xác minh nhưng gọi 2, 3 cuộc thì tổng đài đều bận.

Thế là hai bác bàn bạc với nhau, đi vay mượn tiền để chuyển cho tên "nhà đài" kia mà không nói với người khác. 1, 2 hôm sau đó, bác lên nhà con dâu chơi, đem chuyện kể thì mới được mọi người cảnh báo mấy cái chuyện lưà đảo tương tự, gọi điện lên tổng đài hỏi thì mới tá hoả.

Gọi cho số điện thoại kia chửi cho nó 1 trận tơi bời, xong rồi nó tắt máy và biến luôn!

ke gia danh nhan vien Viettel
Một kiểu thông báo lừa đảo trúng thưởng khác.

Về chuyện lừa đảo "xưa như quả dưa" trên, người thành phố có thể ít bị lừa nhưng ở quê thì khá nhiều người dễ sập bẫy. Vì vậy, mọi người nên đề cao cảnh giác khi nhận được cuộc điện thoại thông báo trúng thưởng như trên.

>>Hai vợ chồng cùng ngoại tình trên giường

>>Cô gái bị hai thanh niên đánh dã man ở phòng trọ

>>Những điều kiêng kỵ và điềm lành trong ngày Tết

>>Sự thật đứa bé bị bắt cóc, bẻ chân tay gặp lại mẹ sau 3 năm?
>>Công Phượng tiếp tục quảng cáo bia, Balotelli hơn cả Rooney và Aguero
>>Cô gái Hà Nội mặc quần chip ra đường gây ngỡ ngàng

>>Công Vinh tìm được anh trai thất lạc , bị phạt 370 triệu vì chửi thề
>>Xót xa bé trai Hà Nội chết vì nghịch bóng bay

>>Cô gái tặng quà Valentine cho ông và bố gây cảm động
Y Quyên

Một Thế Giới