Tỉnh lại sau 11 năm hôn mê thấy Federer vẫn ở đỉnh cao

Thể thao - Ngày đăng : 21:15, 22/09/2015

Jesus Aparicio bị tai nạn giai thông hồi tháng 12.2004 và bị hôn mê. Anh chỉ mới tỉnh dậy cách đây vài tuần và vô cùng ngạc nhiên khi thấy thần tượng Roger Federer của anh vẫn thi đấu ở đỉnh cao.

Jesus Aparicio là người thành phố Sevilla (Tây Ban Nha). Anh bị hôn mê khi tròn 18 tuổi. Khi ấy, Roger Federer vừa đoạt Grand Slam thứ 4 trong sự nghiệp, đó là US Open. Trong suốt 11 năm Jesus Aparicio  hôn mê, thần tượng người Thụy Sĩ đoạt thêm 13 Grand Slam. Hôm 27.8 vừa qua, Jesus tỉnh dậy và một trong những suy nghĩ đầu tiên của anh là nghĩ tới thần tượng Roger Federer.

Jesus kể với tờ Punto De Break: “Trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ diễn ra như trong chớp mắt và tôi tự hỏi anh ấy đã trở thành gì. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã gác vợt. Khi tôi nghe người ta nói rằng ở tuổi 34, Roger vẫn còn thi đấu và đang là số 2 thế giới, tôi cho rằng đó là trò đùa! Khi biết anh ấy đã đoạt 17 Grand Slam, tôi không thể tin nổi”.
Tinh lai sau 11 nam hon me thay Federer van o dinh cao-hinh-anh-1
 Roger Federer (trái) và Novak Djokovic nhận giải ở US Open 2015
Một điều thú vị khác: Jesus không biết Novak Djokovic gặp Roger Federer trong trận chung kết US Open vừa qua. Anh nói vui “Gã Djokovic này hay đấy chứ”.

Từ nay, Jesus bằng mọi cách muốn hoàn thành giấc mơ bấy lâu nay: tham dự một trận đấu của Roger Federer. Anh từng có dự định này trước đây nhưng tai nạn đã làm thay đổi mọi thứ. Anh hỏi: “Tôi muốn xem một trận đấu trước khi anh ấy gác vợt. Tại sao anh ấy không đoạt Grand Slam lần thứ 18 cơ chứ?”.

Công Đạm (theo 7sur7.be)

Một Thế Giới